Hồi xuân
15/04/2026 - 16:46 (GMT+7)
Bà Giàng Seo Cỏn ở bản Sảng Ê năm nay tuổi đã 50 mùa hoa tam giác mạch. Nhà bà ở cuối bản, heo hút và nghèo quanh năm. Chồng bà mất từ khi con gái bà mới 3 tuổi. Giờ con gái đã đi lấy chồng, có 2 đứa con nhưng bà Cỏn vẫn chẳng lấy ai. Những năm trẻ trung góa bụa, bà Cỏn đã từng có 3 người đàn ông đến cầu hôn. Một người góa vợ, một người đã có vợ nhưng chưa sinh được con và một người trai tân kém bà Cỏn 3 tuổi. Tất cả đều được bà từ chối khéo rằng con ma nhà chồng không cho bà đi bước nữa. Nếu đi bà sẽ bị bắt về âm phủ sống với chồng ngay.
Email: