Hôn nhân viên mãn của Vân Trang

Chi Chi
11/03/2022 - 05:18
Hôn nhân viên mãn của Vân Trang
Làm mẹ 3 con sau 2 lần sinh nở, Vân Trang vô cùng hạnh phúc. Cô tạm ngưng việc diễn xuất để tập trung cho mái ấm của mình.

Được biết, sau hơn 5 năm bên nhau, Vân Trang và chồng doanh nhân Hữu Quân có với nhau 3 nhóc tỳ gái, chị lớn Nì (Queenie, sinh năm 2016) và 2 em song sinh Quinisha và Quianna chào đời vào tháng 11 năm ngoái. Kể từ khi có con gái đầu lòng, vân Trang dành chút ít thời gian đầu tập trung chăm sóc cho tổ ấm nhỏ, sau đó mới quay lại sự nghiệp. Giống như lần sinh con đầu, lần sinh con thứ 2 cô cũng làm như vậy bởi bản thân Vân Trang nghĩ, những mốc tuổi thơ đầu đời của các con không thể quay trở lại lần hai và cô muốn là người chứng kiến những sự thay đổi đó của con. 

"Tôi tạm ngưng nghệ thuật và tự mình chăm sóc các con. Tôi muốn dõi theo từng bước phát triển của con, mong con phát triển khỏe mạnh, ngoan hiền như chị Hai. Không có điều gì quan trọng hơn việc gia đình gắn kết, đặc biệt trong những năm đầu đời của trẻ nhỏ".

Làm mẹ 3 con dù chỉ 2 lần sinh nở Vân Trang cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì điều đó nhưng cũng không khỏi bất ngờ. Chồng Vân Trang cũng vậy: "Đôi khi, ông xã bước vào phòng của mấy mẹ con và thốt lên: Trời ơi, đàn bà. Ý anh là có quá trời phụ nữ ở trong phòng và chỉ có một mình anh là đàn ông nên tôi cũng thấy khá vui.

Gia đình đông đúc một xíu nhưng ai cũng cùng chung một đích là chăm sóc cho ba mẹ con để tôi có thể khỏe lại và hai bé có sức khỏe ổn định, phát triển khỏe mạnh" - nữ diễn viên Cô dâu đại chiến chia sẻ.

Con gái đầu Nì được khen ngợi xinh xắn, có tính cách lém lỉnh, tình cảm, thường thể hiện lời yêu thương với bố mẹ, ông bà. "Nì là một cô bé dạt dào tình cảm, nhắc mẹ phải thương hai em cho đều. Khi mẹ mang thai, con thường hôn bụng mẹ hai cái, là cho cả hai em. Lúc hai em về nhà, Nì hứng khởi, khen em dễ thương và xin hôn, nựng em. Mỗi lần em khóc, biết mẹ và bà đang bận, bé Nì cầm hai tay hai em, dỗ em nín ngay" - Vân Trang kể về hai con gái.

Hai nhóc tỳ sau nốt gót chị gái, dễ thương từ tấm bé, một bé nhiều tóc còn một bé ít tóc. Nếu để ý kĩ, nhiều người cũng nhanh chóng nhận ra sự khác biệt giữa các bé.

Khi được hỏi những mong đợi về 3 con trong tương lai, bà mẹ thổ lộ chỉ mong các con được như bao bạn đồng lứa, ngoan ngoãn và có trái tim nhân hậu là hạnh phúc. "Cuộc sống của con thì do con tự quyết định. Tôi chỉ định hướng chứ không can thiệp. Tôi mong các con có trái tim nhân hậu, có nhân cách tốt, không ghen tị để giữ lòng luôn thanh thản. Bao nhiêu đó là đủ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm