'Hot boy kẹo kéo' Lê Cường vay nóng lãi suất cao để có tiền làm MV

25/05/2016 - 12:13
Chàng trai được cộng đồng mạng biết đến với tên gọi 'Hot boy kẹo kéo' vừa chi 200 triệu đồng để thực hiện MV 'Tạm xa thành phố' kể lại cuộc đời chính mình.
Cảnh dùng dằng với mẹ cha ngày xách ba lô lên thành phố trong MV

Câu chuyện của Lê Cường từng gây xúc động mạnh với nhiều người. Anh sinh ra trong một gia đình làm nông tại Nghệ An. Ngay từ nhỏ, anh đã tỏ ra có năng khiếu với âm nhạc nhưng không được gia đình ủng hộ. Lên những năm học cấp 3, Lê Cường vẫn giữ niềm đam mê nghệ thuật của mình. Anh kể vì muốn mua một cây đàn, anh đã cả gan trộm tiền của cha mẹ. Tốt nghiệp phổ thông trung học, Lê Cường muốn thi vào một trường nghệ thuật nhưng lại bị gia đình phản đối. Sau đó, anh phải chuyển sang thi trường khác, kết quả bị rớt thê thảm.

Sau 2 năm rèn luyện trong quân ngũ, Lê Cường trở về quê để tìm việc mà không được. Không nản chí, chàng trai trẻ xin phép gia đình vào miền Nam theo đuổi đam mê nghệ thuật bị dang dở...

Với quyết tâm thay đổi cuộc đời, Lê Cường thu xếp đồ đạc và bắt chuyến xe từ Nghệ An vào Sài Gòn. Tại đây, anh làm rất nhiều việc như thợ hồ, quản lý quán bar… để có tiền sinh sống.

Quyết tâm rời quê vào Sài Gòn lập nghiệp

Trong một lần đi nhậu với nhóm bạn thân, Lê Cường nhìn thấy một người hát rong bán kẹo kéo. Anh không ngần ngại "cướp micro" của người đó và hát 5, 6 bài liên tục. Nhờ giọng hát của Lê Cường, người đó bán được kha khá kẹo, còn bản thân Lê Cường thì được khán giả vỗ tay khen ngợi rất nhiều.

Sau đêm hôm đó, Lê Cường quyết định bỏ việc có thu nhập ổn định ở quán bar, theo đuổi nghề hát rong bán kẹo kéo để nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật. Dù bạn bè đã hết lời can ngăn, thậm chí có đứa còn nói anh bị điên nhưng Lê Cường vẫn không thay đổi quyết định.

Lê Cường từng làm đủ nghề để kiếm sống như phụ hồ, quản lý quán bar...

Sau 3 năm kể từ khi mang mơ ước lên Sài Gòn, Lê Cường đã hoàn thành được sản phẩm âm nhạc đầu tay là MV cho ca khúc Tạm xa thành phố. MV được anh thực hiện dựa trên chính câu chuyện đời của mình, từ lúc ở quê đến khi lên Sài Gòn lập nghiệp. Lê Cường nói: "Tôi vui không nói nổi nên lời, ngày hoàn thành xong sản phẩm cứ xem đi xem lại đến nỗi ngủ còn mơ thấy ngày sản phẩm ra mắt được mọi người ủng hộ".

Một cảnh tình tứ, lãng mạn trong MV của "hot boy kẹo kéo"

Lê Cường cho biết, anh đã chi tới 200 triệu cho MV Tạm xa thành phố. Để có khoản chi phí này, "hot boy kẹo kéo" đã bán xe, điện thoại và những vật dụng có giá trị trong nhà. Ngoài ra, anh còn vay nóng với lãi suất cao để đủ tiền thực hiện. "Lúc nảy ra ý tưởng tôi chỉ có trong tay 10 triệu. Nhưng với mong muốn có cho mình một sản phẩm âm nhạc chuyên nghiệp nên... tôi liều. Có cái gì trong tay tôi cũng mang đi bán hết. Đam mê âm nhạc trong tôi quá lớn, làm việc này tôi cũng xác định - được ăn cả, ngã về không. Tôi tin tổ nghề sẽ không phụ lòng mình" - Lê Cường chia sẻ.

Xem trailer của MV "Tạm xa thành phố" tại đây:

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm