Hương Giang được khen tinh tế trong ngày đầu nhập cuộc Miss Universe
Hương Giang thu hút sự chú ý của truyền thông Thái Lan
Đại diện Việt Nam Nguyễn Hương Giang diện trang phục trắng đơn giản để phù hợp với không khí quốc tang ở Thái Lan.
Do Thái Lan đang trong những ngày quốc tang Vương thái hậu Sirikit vừa qua đời ở tuổi 93 nên Hương Giang và các thí sinh Miss Universe 2025 đã chọn trang phục đơn sắc (đen hoặc trắng) để mặc trong ngày đầu tiên nhập cuộc dự thi.
Chọn chiếc đầm trắng ôm với những đường xếp nếp, Hương Giang còn đeo ruy băng đen trên ngực để tỏ lòng tiếc thương trước sự ra đi của Vương thái hậu. Trang phục này của mỹ nhân chuyển giới được các fan khen tinh tế, thanh lịch, phù hợp hoàn cảnh.

Hương Giang chọn trang phục tinh tế trong ngày đầu nhập cuộc Miss Universe 2025
Vương thái hậu Sirikit được xem là một trong những biểu tượng quan trọng nhất của Hoàng gia Thái Lan hiện đại, gắn bó sâu sắc với quá trình trị vì của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej (Vua Rama IX).
Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2025 được tổ chức từ đầu tháng 11 ở Thái Lan với sự tham gia của hơn 130 thí sinh đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là kỳ thi đánh dấu kỷ niệm 74 năm tổ chức. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 21/11 tại tỉnh Nonthaburi, Thái Lan.

Hương Giang chụp ảnh cùng người hâm mộ ở Bangkok
Nguyễn Hương Giang, 33 tuổi, quê Hà Nội, cao 1,7 m, số đo 86-62-90 cm. Cô từng vào top 4 Vietnam Idol 2012, đăng quang Miss International Queen 2018 tại Thái Lan. Nhiều năm qua, Hương Giang hoạt động với vai trò ca sĩ, nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế như: The New Mentor, The Next Gentleman, Hàng xóm mới...
Cô là người chuyển giới châu Á đầu tiên góp mặt ở đấu trường sắc đẹp lớn nhất hành tinh này.
Từng đăng quang Hoa hậu Chuyển giới quốc tế 2018 trên đất Thái Lan, Hương Giang mang khát khao một lần nữa được gọi tên tại đấu trường nhan sắc quốc tế ở xứ Chùa Vàng. Hương Giang cho biết: "Từ ngày Miss Universe đồng ý mở rộng tiêu chí, tôi tin rằng họ không nghĩ thế giới thiếu những phụ nữ độc thân xinh đẹp, mà họ muốn mở ra một cánh cửa của bình đẳng và hy vọng - điều chưa một cuộc thi nhan sắc lớn nào khác lựa chọn ngoài Miss Universe.

Hương Giang và các thí sinh chọn trang phục đơn sắc
Đây là sân khấu nơi mọi phụ nữ đều là phụ nữ, được nâng đỡ và cùng nhau tỏa sáng trước hàng tỷ khán giả. Thay vì hỏi "Tại sao lại là Hương Giang?", tôi chọn hỏi "Tại sao không thể là Hương Giang?". Nếu tôi có thể, bất kỳ ai có xuất phát điểm như tôi cũng có thể.
Đó không phải là câu chuyện về giới tính, mà là câu chuyện về con người, về niềm tin rằng xuất phát điểm không quyết định giới hạn của chúng ta".