Môi trường là một tiêu chi trong xây dựng nông thôn mới (NTM), bởi vậy mà nhiều xã trên địa bàn huyện Con Cuông (Nghệ An) đã có những cách làm hay để nhân rộng mô hình xanh - sạch - đẹp gắn với những con đường tràn ngập sắc hoa.
Thông tin từ UBND xã Lạng Khê, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, hiện địa phương đang phối hợp với gia đình ra sức tìm kiếm bé trai 6 tuổi ở bản Boong mất tích chiều 16/9.
Thấy cháu Q. ở nhà một mình không có người lớn bên cạnh, Trần Văn Lâm (Nghệ An) đã giở trò đồi bại.
Đi theo tiếng gọi của tình yêu, về sống chung, có với nhau mấy mặt con, hình thành nên những mái nhà 2 quốc tịch, song nhiều cặp vợ chồng Lào - Việt đang sinh sống tại các xã vùng biên tỉnh Nghệ An vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn. Đằng sau những mối tình “xuyên quốc gia” là vô vàn khó khăn khi chưa được nhập tịch và chưa được pháp luật công nhận là vợ chồng.
Là người con ra đi từ thôn bản, cô giáo người dân tộc Thái Lương Thị Tâm thấu hiểu và trăn trở về những thiệt thòi khi ít được tiếp cận với môn ngoại ngữ của trẻ em quê mình. Kỳ nghỉ hè năm nay, lớp học tiếng Anh miễn phí dành cho trẻ em dân tộc Thái ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) của cô Tâm chính thức đi vào hoạt động.
Trong lúc chơi đùa trước nhà, bé gái 6 tuổi ở Nghệ An bị một nam thanh niên lạ mặt bế ra vườn, nghi có hành vi lột quần, dâm ô.
nơi được ví là chiếc đòn gánh, gánh hai đầu đất nước, nơi ấy đang ngày đêm gồng mình chống chọi với cơn “đại hạn” nặng nhất trong hàng chục năm qua. 45 độ C, thậm chí có những địa phương vượt qua ngưỡng nhiệt ấy, khiến người dân nơi đây vật vã chống chọi.
Nắng nóng với nền nhiệt cao kéo dài hơn 1 tháng qua đang gây nên tình trạng hạn hán diện rộng trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nắng nóng quay cuồng trong thời gian qua, khiến hàng trăm héc ta chè của người dân bị sém lá “chết cháy”, người dân ngày đêm căng mình chống hạn.
Thấy cháu đang chơi một mình trước sân, Lô Văn Thịu đã đi vào thực hiện hành vi thú tính của mình. Cùng lúc người mẹ trở về và chết lặng khi chứng kiến con gái mình đang bị Thịu xâm hại.
"Tôi giờ già rồi, ăn uống cũng không mấy nữa, cũng không phải tiêu pha gì nhiều. Nuôi mấy con gà bán lấy tiền rồi chịu khó làm việc này việc kia cũng có đồng ra đồng vào. Tôi được hỗ trợ nhiều rồi, giờ nên nhường cho người khác khó khăn hơn”, bà La Thị Tín (SN 1955, bản Xiềng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An) tâm sự.