Nhiều thế kỷ qua, hàng trăm hộ dân làng Hà Ân (xã Thạch Mỹ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) "sống khỏe" nhờ làm nghề chổi đót. Mỗi ngày làng nghề này làm ra hàng nghìn chiếc chổi, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương.
Không biết từ bao giờ, nghề cá nướng đã thai nghén ở xã Hộ Độ (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Cứ thế hệ này sang thế hệ khác, đàn bà không đi học, làm ăn xa thì ở nhà chung thủy với nghề nướng cá.
Nửa đêm, Nguyễn Trọng Hà cầm đèn pin, 1 con dao, đeo găng tay rồi lẻn vào nhà chị Bình ở xã Bình An (Lộc Hà – Hà Tĩnh) lấy cắp chiếc điện thoại đang để đầu giường ngủ.
Hội thi xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường năm học 2019-2020 vừa được Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức thu hút hơn 1.300 học sinh tham gia.
Đó là trường hợp của Nguyễn Thị Hiền, cô nữ sinh nghèo học giỏi vượt khó của trường THPT Nguyễn Văn Trỗi (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) phải bỏ kì thi tốt nghiệp vừa qua để chịu tang bố.
Trong lúc hai vợ chồng ra cánh đồng gần nhà để thu hoạch lạc, do trời quá nắng, người chồng bị chóng mặt, ngất xỉu dẫn đến tử vong.
Sáng ngày 14/3, thông tin từ ông Nguyễn Duy Bính, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận, một bé gái đang còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi trên địa bàn và đang được mộ hộ dân trong xã chăm sóc.
Sau khi gây ra tai nạn, 2 cô gái định phóng xe bỏ chạy nhưng đã bị người dân giữ lại, yêu cầu đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đi được một đoạn thì 2 người này đã bỏ nạn nhân nằm ven đường ở nghĩa địa.