Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
14/06/2026 - 14:00 (GMT+7)

Huyền Sâm: Có lúc đang diễn, tôi lại gọi bạn diễn bằng tên con trai mình

An Khê - Ảnh: NVCC
Huyền Sâm: Có lúc đang diễn, tôi lại gọi bạn diễn bằng tên con trai mình

Diễn viên Huyền Sâm và Thái Vũ trong vai 2 mẹ con

Diễn viên Huyền Sâm là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim giờ vàng của VTV. Trở lại với vai bà Xuân trong "Phía bên kia thành phố", nữ diễn viên đã chia sẻ về sự đồng cảm của một người mẹ ngoài đời và hành trình theo đuổi nghệ thuật trong màu áo lính.

Những vai diễn nào đã góp phần định hình hình ảnh Huyền Sâm trong lòng khán giả? Chị làm thế nào để cân bằng cuộc sống gia đình cũng như đồng hành cùng các con trên hành trình trưởng thành?

Huyền Sâm: Có lúc đang diễn, tôi lại gọi bạn diễn bằng tên con trai mình- Ảnh 1.

Huyền Sâm có 15 năm làm nghề với nhiều vai diễn gây ấn tượng 

Sau hơn chục năm làm nghề, tôi đã từng diễn rất nhiều vai, từ sân khấu đến truyền hình. Mỗi vai mang đến cho tôi một cảm giác khác nhau khi được sống cuộc đời của các nhân vật. Tuy nhiên, có lẽ tôi bắt đầu nhận được sự quan tâm của khán giả từ sau bộ phim Sinh tử. Cho đến bây giờ vẫn có nhiều người nhắc đến kiểm sát viên Thu Hằng - Phó phòng 3 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Việt Thanh. Sau đó là những vai diễn như bà Bạch Cúc thời trẻ trong Hướng dương ngược nắng, Thuận trong Hoa sữa về trong gió hay Nguyệt trong Lằn ranh, đều nhận được sự quan tâm và yêu mến của khán giả.

Trong cuộc sống không thể chỉ có công việc hoặc chỉ làm mẹ mà luôn có sự song hành giữa hai điều đó. Công việc dù bận rộn nhưng tôi luôn cố gắng để trở thành người mẹ tốt của các con, dành thời gian rảnh rỗi để đi chơi cùng các con nhằm gắn kết tình cảm. Tùy vào từng thời điểm, tôi sẽ lựa chọn ưu tiên điều gì hơn. Bên cạnh đó, tôi cũng có sự hỗ trợ rất lớn từ gia đình, từ hậu phương để có thể cân bằng mọi thứ.

Điều đầu tiên tôi dạy các con là phải biết ước mơ và tìm cách hiện thực hóa ước mơ của mình. Các con muốn trở thành người như thế nào, có cuộc sống ra sao trong tương lai thì phải bắt đầu từ những việc làm hôm nay. Tôi thường lấy những ví dụ cụ thể trong cuộc sống để các con dễ hình dung hơn. Đồng thời, tôi cũng muốn làm gương cho các con bằng chính hành trình của mình. Ở tuổi 39, tôi vẫn lựa chọn học thêm nhiều điều mới để nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn. Tôi muốn các con hiểu rằng việc học chưa bao giờ là đủ. Càng học nhiều, mình càng nhận ra còn rất nhiều điều chưa biết.

Huyền Sâm: Có lúc đang diễn, tôi lại gọi bạn diễn bằng tên con trai mình- Ảnh 2.

2 bà mẹ trong phim

- Trong bộ phim Phía bên kia thành phố, chị vào vai bà Xuân, một người phụ nữ trải qua nhiều biến cố nhưng luôn sống hết lòng vì gia đình. Điều gì ở nhân vật khiến chị thấy đồng cảm và quyết định nhận lời tham gia dự án?

Trước hết, bà Xuân khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Mẹ tôi cũng là một người mẹ đơn thân đã một mình nuôi ba người con suốt gần 40 năm nay. Tôi hiểu được sự vất vả, những hy sinh lớn lao của những người phụ nữ trong hoàn cảnh ấy.

Khi đọc kịch bản, tôi rất thích nhân vật này. Sự đối lập trong cách nuôi dạy và yêu thương con cái của hai người mẹ trong phim cũng rất thú vị. Điều đó cho thấy dù mỗi người có tính cách khác nhau thì tình yêu dành cho con vẫn luôn tồn tại theo cách riêng của họ. Hơn hết, bản thân tôi cũng là một người mẹ nên có nhiều sự đồng cảm với nhân vật.

Huyền Sâm: Có lúc đang diễn, tôi lại gọi bạn diễn bằng tên con trai mình- Ảnh 3.

Huyền Sâm trẻ trung ngoài đời

- Nhiều khán giả cho rằng chị đang trở thành "gương mặt chuyên trị những vai bất hạnh" trên màn ảnh, chị nghĩ sao về nhận xét này?

Đôi khi tôi cũng tự hỏi không biết có phải gương mặt mình quá khắc khổ hay không mà các đạo diễn thường "ưu ái" giao những vai bất hạnh, truân chuyên như vậy.

Nói vui vậy thôi nhưng tôi luôn xem đó là sự tin tưởng của các đạo diễn. Sau vai Thuận trong Hoa sữa về trong gió hay thanh tra Nguyệt trong Lằn ranh, tôi nghĩ bà Xuân là một trong những nhân vật có số phận nhiều bi kịch nhất mà mình từng thể hiện. Bà là người mẹ đơn thân bị gia đình hắt hủi, mang nhiều điều tiếng và luôn sống trong ánh mắt phán xét của người đời. Bi kịch lại tiếp tục xảy đến khi người con trai - niềm hy vọng lớn nhất của bà - gặp biến cố.

Tình cảm bà Xuân dành cho Khuê cũng chính là tình cảm tôi dành cho các con mình. Dù con có lớn đến đâu thì trong mắt người mẹ vẫn luôn là đứa trẻ cần được yêu thương và chở che. Không có hoàn cảnh nào trong phim giống hoàn toàn cuộc sống của tôi ngoài đời, nhưng nhiều lúc tôi đặt mình vào vị trí của nhân vật để tưởng tượng nếu đó là con mình thì mình sẽ đau đớn, lo lắng hay hành động ra sao. Có cảnh quay tôi gọi nhân vật Khuê nhưng lại vô thức gọi nhầm tên con trai ở nhà. Đó là một kỷ niệm rất đặc biệt với tôi.

Huyền Sâm: Có lúc đang diễn, tôi lại gọi bạn diễn bằng tên con trai mình- Ảnh 4.

Hiện nữ diễn viên công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội

- Vai diễn bà Xuân là nhân vật phải chịu nhiều tổn thương nhưng vẫn giữ được sự bao dung và nghị lực. Đâu là thử thách lớn nhất với chị khi thể hiện chiều sâu tâm lý của nhân vật này?

Trước hết, bà Xuân cũng là một con người với đầy đủ các cung bậc cảm xúc hỉ, nộ, ái, ố. Chỉ có điều, với một người phụ nữ dịu dàng như bà Xuân thì những cảm xúc ấy thường được tiết chế hơn.

Diễn viên Huyền Sâm sinh năm 1987. Hiện công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội. Chồng là NSƯT Đới Anh Quân, Phó Giám đốc Nhà hát Kịch nói Quân đội.

- Chị từng giành được nhiều huy chương của các cuộc thi sân khấu kịch nói trong nhiều năm.

- Các phim đã tham gia: Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, 11 tháng 5 ngày, Độc đạo, Hoa sữa về trong gió, Không thời gian...

Trong quá trình quay phim, có nhiều phân cảnh đòi hỏi phải thể hiện được sự giằng xé nội tâm rất phức tạp, vừa giận, vừa thương, vừa bất lực nhưng vẫn phải cố gắng bao dung. Làm sao để khán giả cảm nhận được sự hỗn độn trong tâm lý nhân vật mà vẫn giữ đúng tính cách của bà Xuân là điều không hề dễ dàng. Tôi hy vọng những gì mình gửi gắm qua nhân vật sẽ được khán giả đón nhận trong những tập phim tiếp theo.

- Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật và hiện là một quân nhân công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, chị mong khán giả sẽ nhớ đến một Huyền Sâm như thế nào?

Bên cạnh việc mong muốn khán giả nhớ đến các vai diễn của mình, tôi cũng mong khán giả sẽ nhớ đến một Huyền Sâm chỉn chu, giản dị và nghiêm túc của một người lính.

Từ khi còn học trong trường, chúng tôi được dạy về nghề, về chuyên môn và đạo đức làm nghề của một nghệ sĩ chân chính. Sau khi công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội, tôi tiếp tục được rèn luyện về tính kỷ luật, tác phong và tình đồng chí, đồng đội. Đó là những giá trị tôi luôn trân trọng và cố gắng gìn giữ trong công việc cũng như cuộc sống. Và đó cũng là hình ảnh tôi mong muốn được khán giả đón nhận: một người nghệ sĩ - chiến sĩ luôn nỗ lực cống hiến trên mặt trận văn hóa.

- Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận