Jun Phạm: "Sự tan rã của nhóm 365 là một nỗi mất mát lớn, khiến tôi như mất tất cả"

Tùng Ninh
02/07/2023 - 08:47
Jun Phạm: "Sự tan rã của nhóm 365 là một nỗi mất mát lớn, khiến tôi như mất tất cả"
"Tôi đau vì biết rằng mình chỉ còn một mình, không biết đi đâu, làm gì"- Jun Phạm chia sẻ.

Tối nay (2/7), chương trình La cà hát ca sẽ lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Trung Quân Idol, ca sĩ Jun Phạm, ca sĩ Ngô Kiến Huy.

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ cùng nhau cắm trại, quây quần tại Đà Lạt và tâm sự những câu chuyện buồn vui trong nghề. Ca sĩ Jun Phạm là người trải lòng đầu tiên. Anh tâm sự về quãng thời gian xuống dốc của mình sau khi nhóm 365 Daband tan rã:

Jun Phạm: "Sự tan rã của nhóm 365 là một nỗi mất mát lớn, khiến tôi như mất tất cả" - Ảnh 1.

Jun Phạm

"Thời điểm đó, tôi cùng các thành viên nhóm 365 đang đứng trên đỉnh cao sự nghiệp với bài hát làm mưa làm gió Bống Bống Bang Bang. Tất cả chúng tôi đều không nghĩ nhóm nhạc sẽ tan rã vì nhóm đang rất nổi tiếng, với nhiều hoạt động.

Sự tan rã của nhóm 365 là một nỗi mất mát lớn, khiến tôi như mất tất cả. Thời gian đó, tôi rất buồn. Tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần nhưng không thể lường trước được mọi thứ trong tâm trạng lại quá tồi tệ và việc nhóm tan rã khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi đau vì biết rằng mình chỉ còn một mình, không biết đi đâu, làm gì.

Tuy nhiên, tôi tự nhủ phải mạnh mẽ hơn và bước tiếp. Sau những biến cố, tôi quay trở lại thử sức với nhiều vai trò mới.

Đến với chương trình này, tôi muốn hướng đến tinh thần lạc quan, tích cực và cân bằng cuộc sống. Tôi hy vọng bản thân sẽ có thể mạnh mẽ hơn bằng một cách nào đó. Vấp ngã, biến cố đều là những giá trị mà mỗi cá nhân phải tự học hỏi, trải nghiệm để rút ra bài học cho bản thân".

Sau Jun Phạm, ca sĩ Trung Quân Idol cũng tâm sự đằng sau ánh hào quang của mình.

Jun Phạm: "Sự tan rã của nhóm 365 là một nỗi mất mát lớn, khiến tôi như mất tất cả" - Ảnh 2.

Trung Quân Idol

Được biết đến là một ca sĩ sở hữu quãng giọng rộng cùng những nốt cao chót vót, Trung Quân được xem là một 'bảo bối' trong làng vocalist Việt thế hệ trẻ. Khó có thể hình dung được một nghệ sĩ với đông đảo người vây quanh như anh cũng có lúc cảm thấy cô đơn trong hành trình làm nghề. Anh tâm sự: "Trông tôi vậy thôi nhưng cũng có những lúc rất cô đơn".

Sau khi tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề, các nghệ sĩ cùng nhau đội mưa trình diễn nhiều tiết mục âm nhạc cho các bạn sinh viên trẻ và được khán giả ủng hộ, cổ vũ vô cùng nhiệt tình.

Jun Phạm chia sẻ: "Tôi đi hát mà cứ nghĩ mình là một sinh viên chứ không phải ca sĩ. Hát cho các bạn sinh viên mang lại cho tôi cảm giác đúng nghĩa thanh xuân".

Ngô Kiến Huy cũng nói: "Thanh xuân của tôi chính là các bạn sinh viên nên được hát cho các bạn, tôi rất vui. Tôi coi đây là kỷ niệm tôi nhớ mãi trong sự nghiệp của mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm