Kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nước Pháp

Gia Trung (Tổng hợp)
15/04/2022 - 11:52
Kẻ giết người hàng loạt khét tiếng nước Pháp

Vợ chồng kẻ thủ ác Michel Fourniret - Monique Olivier

Dư luận Pháp và Bỉ hết sức bức xúc vì sự tắc trách của các cấp chính quyền khi để xảy ra các vụ giết người, hãm hiếp man rợ. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao các vụ án xảy ra suốt 14 năm gần khu vực vợ chồng Fourniret sinh sống, cảnh sát lại không xếp một kẻ từng có tiền án về tình dục như hắn vào diện đáng nghi nhất.

Yêu tinh vùng Ardennes

Được biết đến với cái tên "yêu tinh vùng Ardennes", kẻ giết người hàng loạt Michel Fourniret đã chết ngày 14/6/2021 trong đơn vị chăm sóc thuộc nhà tù Fresnes, nơi hắn đang thụ 2 án tù chung thân vì tội hiếp dâm và giết người. 

Michel Fourniret là một thợ điện. Những năm 1960, hắn có tiền án về tội hiếp dâm. Năm 1984, hắn lại phạm tội hiếp dâm và bị phạt 7 năm tù. Buồn chán vì cảnh sống trong lao tù, hắn đăng các mẩu quảng cáo kết bạn trên báo. Khoảng giữa năm 1986, một người phụ nữ tên là Monique Olivier đến nhà tù gặp Fourniret. Cả hai đã thỏa thuận rằng: Khi ra tù, nếu Fourniret giết được người chồng vũ phu của Olivier thì Olivier sẽ tái hôn với Fourniret và làm mọi việc mà hắn yêu cầu. Đến cuối năm 1986, Fourniret được trả tự do sớm 5 năm vì có "hạnh kiểm tốt trong quá trình cải tạo". 

Dù Fourniret không thực hiện được lời hứa giết người chồng cũ của Olivier, song bà ta vẫn đồng ý kết hôn với hắn. Hai tháng sau, đôi vợ chồng này bắt đầu sát hại "con mồi" đầu tiên. Olivier lái xe ô tô trên tỉnh lộ thuộc vùng Auxerre, miền Trung nước Pháp. Thấy nữ sinh Isabelle Laville (17 tuổi) đang lững thững trên đường, Olivier vờ hỏi đường và mời cô lên xe. Khi xe đi khoảng 100m thì có một gã đàn ông vẫy tay xin quá giang. Đó chính là Fourniret. Hắn lên xe, hãm hiếp Isabelle Laville và giết chết cô. Mãi đến năm 2000, thi thể của cô gái xấu số mới được tìm thấy.

Lần lượt từ năm 1987 đến năm 2001, Olivier liên tục dùng chiêu "hỏi đường" để dụ dỗ các thiếu nữ lên xe, sau đó đưa đến nơi vắng vẻ để chồng hãm hiếp và giết chết nạn nhân.

Lưới trời khó thoát

Đến năm 2003, Fourniret mới bị bắt sau khi một nạn nhân là bé gái 13 tuổi trốn thoát khỏi tay bọn chúng. Bé gái gốc Congo này đã báo cảnh sát về biển số xe của Fourniret. Hắn đã bị xử tù về tội bắt cóc trẻ vị thành niên nhưng cảnh sát vẫn không phát hiện ra các tội ác ghê tởm trước đó của hắn. Chỉ đến khi Olivier ám ảnh về tội ác và lo sợ bị bắt nên đã đi tự thú thì người ta mới phát hiện ra sự thật kinh hoàng. Xác các nạn nhân thường bị Fourniret ném xuống giếng hoang, chôn dưới đất hoặc bị vứt trong rừng sâu. Một số thi thể chỉ được tìm thấy dựa theo lời khai của Olivier.

Ban đầu, Fourniret phủ nhận mọi tội lỗi nhưng những lời khai của vợ hắn đã giúp cảnh sát phanh phui ra 7 vụ giết người. Tên thợ điện khát máu khai rằng y cảm thấy thôi thúc phải đi săn lùng các thiếu nữ ít nhất 2 lần mỗi năm và bị ám ảnh bởi trinh tiết. Fourniret bị Toà án thành phố Charleville-Mezieres, phía Bắc nước Pháp, kết tội từ năm 2008 với hành vi hãm hiếp, cố gắng gây bạo lực và cưỡng dâm, giết hại nhiều cô gái. Đây được xem là vụ án kinh hoàng nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai ở Pháp. Các nạn nhân đều ở độ tuổi từ 12 đến 22. Khi ra toà, với vẻ mặt lạnh lùng, hắn không xin lỗi các gia đình nạn nhân. Thậm chí hắn còn yêu cầu nữ giới trong bồi thẩm đoàn phải là gái trinh, chưa kết hôn. Tất nhiên, việc này không được toà chấp thuận.

Kẻ giết người hàng loạt đã bị kết án tù chung thân. Đồng phạm Monique Olivier cũng bị kết án tù chung thân về tội đồng phạm giết người và không tố giác tội phạm.

Tháng 3/2020, Fourniret thú nhận rằng hắn đứng sau cái chết của Estelle Mouzin, một bé gái 9 tuổi, đã mất tích ngày 9/1/2003 tại thị trấn Guermantes, cách thủ đô Paris (Pháp) 32km khi cô bé rời trường đi bộ về nhà. Hơn 17 năm sau, nút thắt cuối cùng đã được tháo gỡ. Dù vậy, ông Eric Mouzin, cha của nạn nhân, rất thất vọng vì Fourniret vẫn chưa khai đúng nơi chôn giấu thi thể con gái ông. Đến tận bây giờ, thi thể của bé gái này vẫn chưa được tìm thấy dù lực lượng chức năng đã nỗ lực đi tìm.

Dư luận Pháp và Bỉ hết sức bức xúc vì sự tắc trách của các cấp chính quyền khi để xảy ra các vụ giết người, hãm hiếp man rợ. Nhiều người đặt câu hỏi tại sao các vụ án xảy ra suốt 14 năm gần khu vực vợ chồng Fourniret sinh sống, cảnh sát lại không xếp một kẻ từng có tiền án về tình dục như hắn vào diện đáng nghi nhất. Tất cả là vì một nền tảng tài chính vững chắc. 

Quãng thời gian trong tù, Michel Fourniret giành được sự tin tưởng của một tù nhân khác, Jean-Pierre Hellegouarch, người đã cùng băng của mình gây ra 27 vụ cướp ngân hàng ở Paris trong những năm 1980. Năm 1988, sau khi ra tù, Michel Fourniret đã gặp vợ của Hellegouarch tên là Farida Hammiche, giết cô rồi chiếm khoản tiền mà Jean-Pierre Hellegouarch có được nhờ cướp ngân hàng. Chính nhờ khối tài sản vài chục triệu euro này, Fourniret mới mua được lâu đài ở Sautou, Donchery, Ardennes, nơi tìm thấy thi thể hai nạn nhân. Hắn cũng mua một căn hộ ở Sedan, một ngôi nhà nhỏ ở Bỉ. Cũng chính với số tiền này mà Fourniret có thể mua chiếc xe ô tô làm công cụ phục vụ những hành vi tội ác của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm