Kep hoang sơ với những hòn đảo mê hồn
Kep nằm cách thủ đô Phnom Penh khoảng 110km. Con đường đi tới Kep rất đẹp với những cánh đồng lúa xanh mướt 2 bên đường, từng đàn bò ung dung gặm cỏ, nền trời xanh biếc, xa xa là những dãy núi cao trùng điệp...
Kep được giải thích từ tiếng Pháp là “Le Cap” - có nghĩa là “mũi đất nhô ra biển”, được xây dựng từ thời Pháp thuộc vào năm 1908, sau đó được nâng cấp thành những khu resort ven biển. Từ thời xưa, sau khi phát hiện nơi này, người Pháp đã cho xây nhiều khu nghỉ dưỡng cùng hơn 200 căn biệt thự cổ.
Nơi này tạo cho tôi một ấn tượng đẹp ngay từ khi mới đặt chân tới đây: Một thành phố nhỏ nhưng mang nét đặc trưng rất riêng. Sau khi nhận phòng tại một khu resort xinh xắn, tôi quyết định đi bộ thẳng ra biển để ngắm cảnh hoàng hôn sắp nhè nhẹ buông.
Nước biển màu lam xanh biếc, ánh lên dưới cái nắng dịu của buổi chiều tà càng khiến cho khung cảnh thêm phần lãng mạn. Ngay tại resort tôi ở có một nhà hàng nổi. Còn gì thú vị hơn khi thưởng thức một bữa ăn tối với đặc sản địa phương, nghe tiếng sóng vỗ dạt dào ngay dưới chân và ngắm cảnh trời đêm lấp lánh sao.
Những nụ cười nở trên môi ngư dân khi thành quả lao động của họ được bán hết ngay trong buổi sáng sớm. Cũng tại khu chợ này, du khách tha hồ thưởng thức những món hải sản tươi nướng trên bếp than, thoạt trông đã thấy vô cùng hấp dẫn.
Giờ đây, khi nhắc đến du lịch Campuchia thì tôi không chỉ nhớ về những địa danh nổi tiếng như Angkor Wat, Angkor Thom, chùa Bạc, Hoàng cung… mà còn có thành phố biển Kep quyến rũ với những bãi cát trắng trải dài, những hòn đảo nước xanh trong thoai thoải dốc đẹp đến mê hồn!
|
Thông tin cho bạn |