Khả Như: "Nếu sáng hôm đó không có cuộc gọi từ chị Hồng Ngọc, sẽ không có tôi hôm nay"

Tùng Ninh
15/08/2023 - 14:27
Khả Như: "Nếu sáng hôm đó không có cuộc gọi từ chị Hồng Ngọc, sẽ không có tôi hôm nay"

Khả Như (trái)

"Nếu buổi sáng hôm đó không có cuộc gọi từ chị Hồng Ngọc, sẽ không có tôi hôm nay và không biết bây giờ tôi đang đi làm gì, ở đâu nữa", Khả Như nói.

Mới đây (14/8), chương trình Ca sĩ bí ẩn đã lên sóng với sự góp mặt của hai cố vấn quen thuộc là diễn viên Khả Như, ca sĩ Chí Thiện, cùng hai khách mời là người mẫu Đồng Ánh Quỳnh và diễn viên Trung Huy.

Theo format chương trình, hai đội cố vấn sẽ phải đoán xem nhân vật bí ẩn đằng sau sân khấu đang cất giọng lên là ai, có phải ca sĩ hay không và chạy đua điểm số với nhau.

Tuy lần đầu ngồi chung đội với nhau, nhưng Chí Thiện và Đồng Ánh Quỳnh lại rất tâm đầu ý hợp trong việc đoán tên ca sĩ bí ẩn đằng sau sân khấu. Cả hai thậm chí còn "ăn gian" điểm cược với đội đối thủ. Chí Thiện hài hước nói: "Ăn gian là thói quen của tôi từ thời còn đi học, đến giờ vẫn vậy. Thật may mắn khi Đồng Ánh Quỳnh cũng thích ăn gian như tôi.

Khả Như bật khóc: "Nếu sáng hôm đó không có cuộc gọi từ chị Hồng Ngọc, sẽ không có tôi hôm nay" - Ảnh 1.

Ca sĩ Khắc Minh

Nhân vật bí ẩn lộ diện đầu tiên là ca sĩ Khắc Minh, với giọng hát ngọt ngào, ấm áp nhưng cũng biến hóa khó lường, khiến không cố vấn nào đoán ra.

Tại sân khấu, Khắc Minh chia sẻ: "Tôi vừa trải qua một ca phẫu thuật và đang trong giai đoạn phục hồi sức khỏe nên giọng hát có phần thay đổi một chút. Vì vậy mà tôi không dám đi hát nhiều, sợ ảnh hưởng tới sức khỏe cũng như giọng hát. Tuy nhiên, tôi rất nhớ nghề, muốn được đứng trên sân khấu nên quyết định tham gia chương trình này. Khi đứng trên sân khấu, tôi luôn muốn được hát hết mình".

Nhân vật bí ẩn tiếp theo lộ diện là đạo diễn chuyển giới Hồng Ngọc. Sự xuất hiện của Hồng Ngọc khiến Khả Như giật mình ngỡ ngàng vì đây chính là người đỡ đầu, giúp cô bén duyên với sân khấu kịch qua vở Chuyện tình Bangkok.

Ngày đó, Khả Như khá lận đận trên con đường sự nghiệp, đi làm nhiều nghề khác nhau và mãi vẫn chưa có cơ duyên đứng trên sân khấu chuyên nghiệp. Nhờ vở Chuyện tình Bangkok mà cô mới được khán giả biết đến nhiều hơn.

Vì thế, khi nhìn thấy đạo diễn Hồng Ngọc, Khả Như xúc động vô cùng. Cô bật khóc, chạy lên bên người đàn chị thân thiết và nghẹn ngào nói: "Đây là người đưa tôi đến với khán giả sân khấu kịch Sài Gòn.

Chị Hồng Ngọc là người tôi mang ơn. Nếu buổi sáng hôm đó không có cuộc gọi từ chị Hồng Ngọc, sẽ không có tôi hôm nay và không biết bây giờ tôi đang đi làm gì, ở đâu nữa.

Nhờ cuộc gọi ấy, vở diễn ấy mà tôi được đến gần hơn với khán giả, sự nghiệp ngày một phát triển. Chị đã mạnh dạn đưa tôi về sân khấu, cho tôi cơ hội. Tôi rất biết ơn chị vì cơ hội chị mang đến cho tôi.

Khả Như bật khóc: "Nếu sáng hôm đó không có cuộc gọi từ chị Hồng Ngọc, sẽ không có tôi hôm nay" - Ảnh 2.

Khả Như ôm đạo diễn Hồng Ngọc

Ít ai biết rằng, chị Hồng Ngọc là một người chuyển giới. Tôi vô cùng mừng rỡ khi ngày hôm nay được nhìn thấy chị tự tin đứng ở đây. Chị rất đẹp và đang tỏa sáng theo cách riêng của mình. Tôi thực sự hạnh phúc và chúc mừng chị. Ngày đó, chị giúp tôi tỏa sáng và bây giờ, tôi cũng mừng cho chị vì đang tỏa sáng

Tôi ngồi dưới cứ bảo sao người này quen quá. Thực sự thì tôi chưa quen với hình ảnh này, nhưng tôi vẫn thấy dễ thương, hạnh phúc lắm. Tôi thấy chị hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ có dịp để cảm ơn chị".

Về phía mình, đạo diễn Hồng Ngọc tâm sự thêm: "Các bạn sau này biết tới tôi là Hồng Ngọc nhưng ai quen lâu rồi thì biết tôi là đạo diễn Ngọc Hùng của sân khấu kịch Thế Giới Trẻ rồi sang Nhà hát Thanh Niên.

Hồi xưa, tôi từng đi diễn kịch nhưng về sau lại lui về phía sau hậu trường để làm đạo diễn, sản xuất. Công việc của tôi là làm sao để giúp các nghệ sĩ trẻ phát triển sự nghiệp. Hạnh phúc của tôi là thấy được thành công của các diễn viên. Ngày hôm nay, thấy Khả Như thành công như vậy, tôi mừng lắm. Tôi coi Khả Như như em gái mình, vẫn nhắn tin hỏi han nhau dù ít khi gặp.

Chúng tôi còn ở chung một chung cư, bất cứ khi nào tôi có việc cần là Khả Như cũng sẵn sàng. Đó là tình cảm đi theo tôi suốt cuộc đời.

Khả Như là một trong những người biết tới tôi từ trước khi chuyển giới, với nghệ danh Ngọc Hùng. Vì thế, khi làm đạo diễn và dựng các vở kịch sân khấu, Khả Như luôn là cái tên đầu tiên tôi nhớ đến. Nhiều khi gặp lại, Khả Như vẫn quên, gọi tôi là "anh", nhưng không sao hết, miễn sao mình hạnh phúc là được".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm