Khánh Ly nhớ chuyện vác bụng bầu đi xem pháo hoa giao thừa

15/02/2018 - 15:27
“Cảm giác vợ chồng bên nhau đón thời khắc giao thừa thiêng liêng giữa muôn người thật thú vị, thấy mình như trẻ lại”, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
Đó là giao thừa đón năm 2014, khi Khánh Ly đang mang bầu em bé thứ 2, lần đầu tiên cô được chồng rủ lên Hồ Gươm ngắm pháo hoa. Hồi đó vợ chồng cưới nhau đã gần 7 năm, nhưng Tết nào cũng bận rộn với việc thắp hương, cúng lễ nên chưa bao giờ cùng nhau dạo phố đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới như nhiều người được.
Đó là giao thừa đón năm 2014, khi Khánh Ly đang mang bầu em bé thứ 2, lần đầu tiên cô được chồng rủ lên Hồ Gươm ngắm pháo hoa. Hồi đó vợ chồng cưới nhau đã gần 7 năm, nhưng Tết nào cũng bận rộn với việc thắp hương, cúng lễ nên chưa bao giờ cùng nhau dạo phố đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới như nhiều người được.
“Năm đó, chắc chồng tôi quá phấn khởi gia đình sắp đón thành viên mới, lại “tranh thủ” bà ngoại đã đón bé lớn về ăn Tết ở Thái Nguyên nên “rủ rê” vợ dọn dẹp nhà cửa, thắp hương sớm để đi xem bắn pháo hoa. Ở Hà Nội bao nhiêu năm trời rồi mà chưa bao giờ tôi biết pháo hoa đêm giao thừa là như thế nào, thế nên khi được chồng “mở đường”, tôi hào hứng lắm”, giải Ba Sao Mai 2011 dòng Thính phòng chia sẻ.
“Năm đó, chắc chồng tôi quá phấn khởi gia đình sắp đón thành viên mới, lại “tranh thủ” bà ngoại đã đón bé lớn về ăn Tết ở Thái Nguyên nên “rủ rê” vợ dọn dẹp nhà cửa, thắp hương sớm để đi xem bắn pháo hoa. Ở Hà Nội bao nhiêu năm trời rồi mà chưa bao giờ tôi biết pháo hoa đêm giao thừa là như thế nào, thế nên khi được chồng “mở đường”, tôi hào hứng lắm”, giải Ba Sao Mai 2011 dòng Thính phòng chia sẻ.
Vậy là nữ ca sĩ “vác” bụng bầu 5 tháng, cùng dòng người đổ về trung tâm Thủ đô, tay trong tay với chồng chen chân ngắm pháo hoa đón Tết. Sau đó, hai vợ chồng lại rủ nhau đi bộ ra Tràng Tiền ăn kem, rồi đi hái lộc. “Chúng tôi phải đi bộ khá xa, chen qua bao người đông đúc mới mua được kem. Bầu bí đã khá nặng nề, nhưng mà tôi vui quá quên hết cả mỏi mệt. Cảm giác vợ chồng bên nhau đón thời khắc giao thừa thiêng liêng giữa muôn người thật thú vị, thấy mình như trẻ lại”, Nguyễn Khánh Ly nói.
Vậy là nữ ca sĩ “vác” bụng bầu 5 tháng, cùng dòng người đổ về trung tâm Thủ đô, tay trong tay với chồng chen chân ngắm pháo hoa đón Tết. Sau đó, hai vợ chồng lại rủ nhau đi bộ ra Tràng Tiền ăn kem, rồi đi hái lộc. “Chúng tôi phải đi bộ khá xa, chen qua bao người đông đúc mới mua được kem. Bầu bí đã khá nặng nề, nhưng mà tôi vui quá quên hết cả mỏi mệt. Cảm giác vợ chồng bên nhau đón thời khắc giao thừa thiêng liêng giữa muôn người thật thú vị, thấy mình như trẻ lại”, Nguyễn Khánh Ly nói.
Nhưng từ giao thừa “phá lệ” ấy tới nay, vợ chồng Khánh Ly chưa có cơ hội cùng đi ngắm pháo hoa đón Tết thêm lần nào nữa. Sinh thêm một em bé, các con đang còn nhỏ, Tết nào vợ chồng cô cũng bận rộn với việc thắp hương từ nhà ra văn phòng đến cả trang trại ở Gia Lâm nên chưa thu xếp cùng nhau du xuân vào đêm giao thừa được. “Năm nào cũng vậy, đi thắp hương một vòng các nơi về đến nhà là đã 3-4 giờ sáng rồi. Sáng mùng 1 vợ chồng tôi sẽ chia nhau tranh thủ đi lễ chùa hoặc sang nhà nội, sau đó là về Thái Nguyên ăn Tết cùng bà ngoại”, nữ ca sĩ chia sẻ về cái Tết của mình.
Nhưng từ giao thừa “phá lệ” ấy tới nay, vợ chồng Khánh Ly chưa có cơ hội cùng đi ngắm pháo hoa đón Tết thêm lần nào nữa. Sinh thêm một em bé, các con đang còn nhỏ, Tết nào vợ chồng cô cũng bận rộn với việc thắp hương từ nhà ra văn phòng đến cả trang trại ở Gia Lâm nên chưa thu xếp cùng nhau du xuân vào đêm giao thừa được. “Năm nào cũng vậy, đi thắp hương một vòng các nơi về đến nhà là đã 3-4 giờ sáng rồi. Sáng mùng 1 vợ chồng tôi sẽ chia nhau tranh thủ đi lễ chùa hoặc sang nhà nội, sau đó là về Thái Nguyên ăn Tết cùng bà ngoại”, nữ ca sĩ chia sẻ về cái Tết của mình.
Nguyễn Khánh Ly cũng cho biết, Tết luôn là thời gian cô dành trọn vẹn cho gia đình, chỉ nhận sô diễn từ ngày mùng 5 Tết trở đi. Cô cũng không mấy khi du lịch nước ngoài vào dịp Tết như nhiều nghệ sĩ khác, dù có điều kiện để đi chơi xa. “Tôi thường nói đùa với chồng, em bây giờ như bà già ấy, chẳng thích đi chơi đâu xa, chỉ muốn ở nhà cùng gia đình”, cô nói.
Nguyễn Khánh Ly cũng cho biết, Tết luôn là thời gian cô dành trọn vẹn cho gia đình, chỉ nhận sô diễn từ ngày mùng 5 Tết trở đi. Cô cũng không mấy khi du lịch nước ngoài vào dịp Tết như nhiều nghệ sĩ khác, dù có điều kiện để đi chơi xa. “Tôi thường nói đùa với chồng, em bây giờ như bà già ấy, chẳng thích đi chơi đâu xa, chỉ muốn ở nhà cùng gia đình”, cô nói.
Nhìn lại năm 2017, Nguyễn Khánh Ly tự nhận mình… quá tham việc. Cô vừa đi hát, vừa đảm nhận việc giảng dạy thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, vừa điều hành Trung tâm đào tạo âm nhạc Serenade.art và vẫn không ngừng ra sản phẩm mới. Bù lại, cô cũng gặt hái được rất nhiều niềm vui: 2 MV Khúc ru và Khúc mùa xuân được công chúng đón nhận và đặc biệt là giành ngôi Á quân cuộc thi Thính phòng – Nhạc kịch TP.HCM.
Nhìn lại năm 2017, Nguyễn Khánh Ly tự nhận mình… quá tham việc. Cô vừa đi hát, vừa đảm nhận việc giảng dạy thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, vừa điều hành Trung tâm đào tạo âm nhạc Serenade.art và vẫn không ngừng ra sản phẩm mới. Bù lại, cô cũng gặt hái được rất nhiều niềm vui: 2 MV Khúc ru và Khúc mùa xuân được công chúng đón nhận và đặc biệt là giành ngôi Á quân cuộc thi Thính phòng – Nhạc kịch TP.HCM.
“Ngay sau Tết, tôi sẽ lao đầu vào học, để hoàn tất các chuyên đề đang chậm trong quá trình theo học Tiến sĩ âm nhạc của mình” – nữ ca sĩ cho biết. Đồng thời với việc học, ngay sau Tết Nguyên đán, cô sẽ tham gia chương trình Nghệ sĩ tháng của Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp đó, cô chuẩn bị thực hiện một minishow và cho mắt album mới của mình.
“Ngay sau Tết, tôi sẽ lao đầu vào học, để hoàn tất các chuyên đề đang chậm trong quá trình theo học Tiến sĩ âm nhạc của mình” – nữ ca sĩ cho biết. Đồng thời với việc học, ngay sau Tết Nguyên đán, cô sẽ tham gia chương trình Nghệ sĩ tháng của Đài Truyền hình Việt Nam. Tiếp đó, cô chuẩn bị thực hiện một minishow và cho mắt album mới của mình.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm