Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/01/2026 - 11:51 (GMT+7)

Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình

Khải Hoàn
Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình

Tượng ngài Phan Tây Nhạc tại đền thờ ở Hà Trung, Thanh Hóa. Ảnh: Khải Hoàn

Trong không khí thiêng liêng của những ngày giáp Tết cổ truyền, hàng ngàn người con họ Phan từ khắp mọi miền đất nước đã cùng hội tụ về thôn Song Nga, xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa. Cuộc hành hương về miền đất phát tích của dòng họ là hành trình trở về cội nguồn tinh thần, nơi Lễ khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - Thượng Thế Tổ dòng họ Phan Việt Nam được tổ chức trọng thể, trang nghiêm và xúc động.

Tiếng vọng lịch sử trên miền đất Lam Sơn - Hà Trung

Sáng 19/1/2026, khuôn viên đền thờ rợp cờ hoa, bảng lảng khói hương, tiếng trống hội vang lên trầm hùng, mở đầu buổi lễ trong giai điệu hào sảng của "Dòng máu Lạc Hồng". Không chỉ là nghi thức khai lễ, âm thanh ấy như đánh thức mạch nguồn lịch sử, kết nối hiện tại với chiều sâu nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt.

Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình- Ảnh 1.

Tượng ngài Phan Tây Nhạc tại đền thờ ở Hà Trung, Thanh Hóa. Ảnh: Khải Hoàn

Theo các thư tịch, thần tích và truyền ngôn dân gian được lưu truyền tại vùng đất Hà Trung, Phan Tây Nhạc Đại Vương là bậc tiền nhân có công phò trợ các Vua Hùng trong buổi đầu dựng nước Văn Lang, lập nhiều chiến công trong việc bảo vệ bờ cõi, an dân, hộ quốc. Sau khi hóa, Ngài được nhân dân tôn thờ là phúc thần, Thành hoàng, biểu tượng của chính khí, trung nghĩa và lòng yêu nước. Với dòng họ Phan Việt Nam, Ngài được suy tôn là Thượng Thế Tổ - người đặt nền móng tinh thần cho sự hình thành và phát triển của dòng tộc qua nhiều thế hệ.

Chia sẻ tại buổi lễ, Thiếu tướng Phan Quốc Dân, Chánh Văn phòng Hội đồng họ Phan Việt Nam, nhấn mạnh: "Đền thờ được xây dựng trên chính vùng đất được coi là nơi phát tích của Ngài. Đây không chỉ là sự tri ân tổ tiên, mà còn là sự khẳng định những giá trị lịch sử - văn hóa bền vững của mảnh đất Hà Trung, nơi hội tụ linh khí và truyền thống yêu nước".

Công trình của lòng hiếu kính và tinh thần đại đoàn kết

Lễ khánh thành được tổ chức đúng dịp húy kỵ của Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương, càng làm tăng thêm chiều sâu tâm linh cho sự kiện. Công trình đền thờ được hoàn thiện từ sự chung tay, góp sức, công đức của bà con họ Phan trong và ngoài nước, với tổng kinh phí lên tới hàng tỷ đồng. Mỗi viên gạch, mỗi mái ngói đều thấm đẫm tinh thần "uống nước nhớ nguồn", thể hiện sự gắn kết bền chặt của cộng đồng dòng tộc

Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình- Ảnh 2.
Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình- Ảnh 3.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn (ảnh trái) và Thiếu tướng Phan Khắc Hải - Chủ tịch họ Phan Việt Nam - phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Khải Hoàn

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thiếu tướng, Nhà báo Phan Khắc Hải - Chủ tịch Hội đồng họ Phan Việt Nam - xúc động khẳng định: "Dựng đền thờ tổ tiên không chỉ để tưởng niệm công đức, mà quan trọng hơn là giữ gìn căn cốt tinh thần, hun đúc đạo lý làm người cho các thế hệ mai sau. Đây là không gian để con cháu soi mình vào lịch sử, để biết mình là ai và phải sống xứng đáng như thế nào".

Buổi lễ còn vinh dự đón nhận sự quan tâm, chúc mừng của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các bộ, ngành Trung ương, trong đó có Ủy viên Bộ Chính trị Phan Đình Trạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng... Sự hiện diện và những lẵng hoa chúc mừng là minh chứng cho vai trò của các giá trị văn hóa dòng họ trong dòng chảy chung của văn hóa dân tộc.

Gắn kết các dòng họ - lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống

Một điểm nhấn giàu ý nghĩa của buổi lễ là sự hiện diện của đại diện nhiều dòng họ Việt Nam, thể hiện tinh thần giao hảo, đoàn kết và đồng hành trong gìn giữ di sản văn hóa truyền thống. Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Chủ tịch Hội đồng họ Lê Việt Nam, trong bài phát biểu đã nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa các dòng họ, cùng chung trách nhiệm bồi đắp nền tảng đạo lý và bản sắc dân tộc.

Không gian buổi lễ trở nên lắng đọng khi những vần thơ ngâm, tiếng sáo trúc vang lên, gợi nhắc công đức của Ngài Phan Tây Nhạc - vị thần hiện được thờ phụng trang nghiêm tại Đình làng Thị Cấm (Hà Nội) với tư cách Thành hoàng làng. Sự kết nối văn hóa từ Hà Nội đến Thanh Hóa cho thấy sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ Ngài trong đời sống tinh thần của người Việt.

Một "địa chỉ đỏ" của truyền thống và niềm tin

Nghi lễ cắt băng khánh thành diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham gia của đại diện Hội đồng họ Phan Việt Nam, chính quyền địa phương, các dòng họ bạn và các nhà hảo tâm.

Giữa sắc xuân đang lan tỏa, hình ảnh hàng ngàn người thành kính trước mái là minh chứng sinh động cho sức mạnh của đạo lý truyền thống. Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương không chỉ là một công trình kiến trúc tâm linh, mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với cội nguồn.

Ngôi đền uy nghiêm giữa đất trời Thanh Hóa hôm nay sẽ tiếp tục là điểm tựa tinh thần, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của những giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

* Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình- Ảnh 4.

Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình- Ảnh 5.

Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình- Ảnh 6.

Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình- Ảnh 7.

Khánh thành Đền thờ Ngài Phan Tây Nhạc Đại Vương - nơi hội tụ đạo lý và nghĩa tình- Ảnh 8.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận