Khánh Thi: “Hãy nghĩ đến tổn thương trước khi nói lời cay đắng”

Mai Minh (thực hiện)
30/07/2022 - 12:58
Khánh Thi: “Hãy nghĩ đến tổn thương trước khi nói lời cay đắng”
“Tin đồn rạn nứt hôn nhân của tôi thì nói thật, năm tháng nào chả có. Tôi nghe nhiều lắm. Sự thực là gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Chồng vừa trẻ vừa tâm lý, dại gì mà chia tay”, Khánh Thi chia sẻ.

"Chẳng có cuộc hôn nhân nào không có chông gai - nhất là ông xã còn quá trẻ"

+ Thời điểm Khánh Thi và ông xã công khai tình cảm, người hâm mộ lo lắng tuổi tác chênh lệch sẽ là trở ngại lớn trong hôn nhân. Sau bao nhiêu năm chung sống, chị thấy điều này đúng - sai thế nào?

Vấn đề này là trở ngại lớn vì rõ ràng tôi hơn ông xã nhiều tuổi chứ đâu phải ít. Hơn nhau 12 tuổi, thử tưởng tượng xem, 12 năm trước tôi thế nào, suy nghĩ khác bây giờ và khác ông xã ra sao? Khi về chung một nhà, tôi như gặp lại chính mình thời trẻ. Không phủ nhận đôi khi tôi tự cho rằng vì thời gian mình sống lâu hơn người ta, biết nhiều hơn người ta rồi tự cho mình đúng hơn người ta. Nhưng quy luật bù trừ, chúng tôi cùng nhau cố gắng và cùng thay đổi để "vừa vặn" hơn.

Đôi khi đơn giản chỉ là bất đồng một vấn đề, ông xã chưa đúng thì tôi có thể phân tích hay khi tôi quá chỉn chu thì ông xã lại đưa ra lời khuyên để cân bằng cuộc sống. Tôi luôn nói, tìm kiếm một cuộc tình đâu phải đơn giản. Năm 17 tuổi, tôi bắt đầu biết yêu mà 37 tuổi mới có những thứ mình cần. Chúng tôi giờ gia đình ổn định rồi, cũng có 2 con nên cả hai vợ chồng muốn thể hiện cái tôi thì cũng phải nghĩ lại.

+ Ngoài tuổi tác, áp lực lớn nhất với chị khi kết hôn với Phan Hiển là gì?

Nhiều áp lực chứ! Tôi đâu có vui hẳn 100%. Chẳng có cuộc hôn nhân nào không có chông gai, thử thách, nhất là ông xã còn quá trẻ, luôn thích sự tự do, thành ra hai bên chắc chắn có vấn đề.

Khánh Thi: “Hãy nghĩ đến tổn thương trước khi nói lời cay đắng” - Ảnh 1.

Nhiều hôm về nhà chồng nói chuyện mà tôi không hiểu anh ấy nói gì vì đầu tôi đang nghĩ đến chuyện khác, bận tư duy công việc, bận nhiều thứ. Nhưng điều "ghê nhất" là khi nằm bên cạnh chồng, sờ thấy da dẻ không còn được săn chắc nhưng quay sang lại thấy chồng đang hớn hở xem truyền hình hay Youtube toàn các ca sĩ trẻ nghe như Sơn Tùng, Chi Pu... Tôi không tủi thân nhưng bị áp lực. Đấy là điều rất thật!

+ Thế nhưng ai cũng nói Khánh Thi quá trẻ so với tuổi và lý do là vì có ông xã rất thanh niên?

Đương nhiên sống với chồng trẻ thì con người cũng tươi trẻ hơn chứ. Kết hôn với một người trẻ thì người ta chỉ lớn lên chứ chưa già nhưng mình sẽ già đi. Giữ cho mình còn son trẻ là việc tôi đề cao. Chắc chắn không ai muốn đi bên cạnh ông xã mà trông như mẹ người ta cả.

+ Sau nhiều năm bên nhau, xung đột gay gắt nhất anh chị từng vướng phải là gì?

Đơn giản lắm! Chuyện rất thường gặp ở các gia đình trẻ, đó là hay nghĩ người này người kia có bồ chứ ngoài ra chẳng có xung đột nào lớn hơn thế nữa.

+ Có phải vì thế mà có một thời gian trang cá nhân của chị xuất hiện những dòng trạng thái buồn, thậm chí livestream nức nở dẫn đến tin đồn rạn nứt?

Như tôi từng chia sẻ là ảnh hưởng dịch Covid-19 làm cho người ta stress, gia đình không được gặp nhau, nên cảm giác ai cũng có thể bị bệnh khiến cho mình sợ hãi, đôi lúc có những khoảnh khắc lo lắng. Đây là năm đầu đời Kubi vào lớp 1 nhưng con không được đến trường, phải học online khiến tôi lo lắng. Ngoài ra, thời điểm đó, mẹ tôi đang ở chung cư. Không chăm được mẹ, bản thân mình cũng rất lo vì người già dễ mắc Covid-19 hơn những người trẻ tuổi.

Còn nói về tin đồn rạn nứt hôn nhân của tôi thì nói thật, năm tháng nào chả có. Tôi nghe nhiều lắm. Sự thực là gia đình tôi vẫn hạnh phúc. Chồng vừa trẻ vừa tâm lý, dại gì mà chia tay.

+ Nói là thế song không thể không tò mò về những dòng tâm trạng khi đó của chị - nhất là chuyện "trà xanh"?

Vì là nghệ sĩ nên viết gì dư luận cũng quy cho viết về mình. Nhưng các mối quan hệ trong cuộc sống, công việc tôi có rất nhiều. Tôi lại thuộc tuýp người sâu sắc nên nhìn thấy bạn bè xung quanh có vấn đề, không biết giúp thế nào, khuyên ra sao, đôi khi tôi chọn cách viết ra một vài câu nói khích lệ những người thân quen thôi. Hoàn toàn không phải vấn đề của tôi, của gia đình tôi.

Ai chẳng có nhiều mối quan hệ, cái gì cũng nghĩ đó là nói về chồng con mình thì chắc chết! Thế thì lại không trẻ lâu được.

"Thành công nhất của mẹ chồng tôi là sinh thành dưỡng dục ông xã tôi biết lo nghĩ cho gia đình"

+ Chuyện vợ chồng là thế, còn sống chung với mẹ chồng, mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu chắc khó tránh khỏi?

Thú thật là tôi có phải làm dâu đâu mà biết. Chúng tôi và bố mẹ chồng ở chung nhưng là 2 khu riêng biệt, tôi gần như chưa phải làm dâu ngày nào. Ông bà hàng ngày chỉ xuống chơi với cháu, thậm chí chuyện bếp núc tôi cũng không biết. Tôi không phải lo chuyện nội trợ nên không thể nói là đi làm dâu. Bố mẹ chồng cũng chẳng bao giờ nói gì tôi cả. Bà nội cũng chiều con dâu lắm. Facebook tôi viết gì bố mẹ chồng khoái là bấm "like", thả tim uỳnh uỳnh hết. Thậm chí hết tiền thì xin, ăn vạ thì nhiều chứ tôi chưa thấy làm được gì cho bố mẹ chồng.

Khánh Thi: “Hãy nghĩ đến tổn thương trước khi nói lời cay đắng” - Ảnh 2.

 + Chị cũng có con trai nên chắc sẽ học hỏi được nhiều điều từ mẹ chồng?

Không chỉ cách sống, đối nhân xử thế của bà mà việc mẹ chồng tôi thành công nhất chính là sinh thành dưỡng dục ông xã tôi rất hiền lành, biết nghĩ cho gia đình. Làm bất cứ điều gì cũng nghĩ đến mẹ đến bà trước. Cái đó ảnh hưởng lớn đến Kubi và Anna. Và tôi cũng ảnh hưởng!

+ Thế mới thấy Khánh Thi đã thay đổi rất nhiều từ sau khi có gia đình. Chị từng được ví "con hổ" vì cá tính mạnh và rất tham vọng nhưng hiện tại lại chấp nhận làm hậu phương cho chồng. Có khi nào chị cảm thấy thiệt thòi không?

Nghĩ đơn giản rằng bạn muốn có một gia đình tốt, có một người chồng tốt luôn bên cạnh hay trở thành một ca sĩ đứng sân khấu hát solo những bản nhạc buồn? Rồi cầm một khoản cát-sê đi mua một món đồ hiệu để chiều chuộng bản thân. Sau đó sẽ còn lại gì? Đó là những điều tôi đã từng nghĩ đến rất nhiều lần.

Tôi đã có những giải thưởng quốc tế, có chỗ đứng trong showbiz, có fan. Với tôi như thế là đủ. Còn chồng tôi quá trẻ, lại là vận động viên khiêu vũ đỉnh cao nên không thể nào hai vợ chồng cùng thi đấu được. Chúng tôi xác định, tôi điều hành trung tâm và tham gia showbiz. Còn chồng hoạt động lĩnh vực thể thao riêng biệt và tập luyện để chinh phục những đỉnh cao mới.

+ Là một cặp hôn nhân đặc biệt của showbiz Việt, nhiều năm hạnh phúc bên nhau, chị có đúc rút được kinh nghiệm hôn nhân nào không?

Gia đình nào cũng có lúc "cơm không lành, canh không ngọt", nếu muốn mắng chửi thì hãy nghĩ đến những tổn thương trước khi buông ra một lời cay đắng. Tôi sợ anh ấy ngoại tình, sợ thay đổi suy nghĩ, sợ chê mình và sợ nhất là quát mình. Phan Hiển trẻ mà quát là ghê gớm lắm.

Đôi khi tôi quát là quát cố bảo vệ cái mình cho là đúng nhưng để đến độ không chịu được khiến ông xã quát thì mình phải suy nghĩ lại.

Tôi không có bí quyết, cũng không đúc rút lời khuyên cho bất kỳ ai mà chỉ nghĩ hôn nhân nhưng vẫn phải tạo cho nhau khoảng riêng, đừng biến cuộc sống thành ngục tù. Không ai có quyền can thiệp quá sâu vào cuộc sống người khác dù đó là chồng hay là mẹ. Vì bạn có thể "cầm tù" thể xác chứ không cầm tù tâm hồn được.

+ Cảm ơn chia sẻ của Khánh Thi!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm