Khát vọng của ‘PV nhí ở vùng đất chết’ Aleppo hút cư dân mạng

04/10/2016 - 13:31
Những bức ảnh, video và bài viết thể hiện nỗi khao khát, ước vọng của ‘phóng viên nhí’ Bana Alabed (7 tuổi) ở ‘vùng đất chết’ Aleppo (Syria) giữa thảm cảnh bom rơi đạn lạc, không kích… đang thu hút hàng nghìn người theo dõi trên mạng xã hội.
Bana Alabed và gia đình sống ở vùng chiến sự ác liệt Aleppo, nơi đang bị chia cắt bởi cuộc xung đột kéo dài giữa phiến quân nổi dậy và quân đội chính phủ. Mẹ em là giáo viên ngoại ngữ nên dạy em biết tiếng Anh từ năm 4 tuổi. Bố em là luật sư tại một trung tâm pháp lý trong thành phố. Được mẹ hỗ trợ, Alebed đăng nhiều ảnh, video, bài viết lên Twitter bằng tiếng Anh nhằm thu hút sự quan tâm của thế giới tới cuộc nội chiến đau thương ở Syria.
Alabed đã đăng ảnh mình ngồi tại bàn học, trước mặt là cuốn sách và con búp bê với lời nhắn nhủ:
Bana Alabed và gia đình sống ở vùng chiến sự ác liệt Aleppo, nơi đang bị chia cắt bởi cuộc xung đột kéo dài giữa phiến quân nổi dậy và quân đội chính phủ. Mẹ em là giáo viên ngoại ngữ nên dạy em biết tiếng Anh từ năm 4 tuổi. Bố em là luật sư tại một trung tâm pháp lý trong thành phố. Được mẹ hỗ trợ, Alebed đăng nhiều ảnh, video, bài viết lên Twitter bằng tiếng Anh nhằm thu hút sự quan tâm của thế giới tới cuộc nội chiến đau thương ở Syria. Alabed đã đăng ảnh mình ngồi tại bàn học, trước mặt là cuốn sách và con búp bê với lời nhắn nhủ: "Chào buổi chiều từ Aleppo, tôi đang đọc sách để quên đi chiến tranh đang bủa vây".
Có lúc Bana Alabed đã chia sẻ về một đêm tối đang ngủ bỗng choàng tỉnh dậy vì tiếng bom nổ đì đùng. Em hỏi mẹ Fatemah sao khu phố nơi em ở bừng sáng như thế. Mẹ thì thầm bảo em đó không phải là đèn điện mà ngoài đường phố, nhiều nơi bốc cháy do bom phốt pho. “Khi bom nổ, trái tim chúng em rung lên vì sợ hãi, trong khi nhà cửa chấn động mạnh xen lẫn tiếng súng máy xa gần vọng lại. Trong 10 ngày liên tiếp, bom đạn trút xuống như mưa, đã có bao nhiêu bạn nhỏ, người lớn thiệt mạng, bị thương tích. Em cũng có thể chết bất cứ lúc nào dưới mưa bom ở đây!”, có lẽ những dòng chữ em viết đẫm nước mắt lo âu, sợ hãi.
Có lúc Bana Alabed đã chia sẻ về một đêm tối đang ngủ bỗng choàng tỉnh dậy vì tiếng bom nổ đì đùng. Em hỏi mẹ Fatemah sao khu phố nơi em ở bừng sáng như thế. Mẹ thì thầm bảo em đó không phải là đèn điện mà ngoài đường phố, nhiều nơi bốc cháy do bom phốt pho. “Khi bom nổ, trái tim chúng em rung lên vì sợ hãi, trong khi nhà cửa chấn động mạnh xen lẫn tiếng súng máy xa gần vọng lại. Trong 10 ngày liên tiếp, bom đạn trút xuống như mưa, đã có bao nhiêu bạn nhỏ, người lớn thiệt mạng, bị thương tích. Em cũng có thể chết bất cứ lúc nào dưới mưa bom ở đây!”, có lẽ những dòng chữ em viết đẫm nước mắt lo âu, sợ hãi.
Trong một ảnh khác, Alabed xuất hiện cùng với hai người em Mohamed (5 tuổi) và Noor (3 tuổi) với thông điệp:
Trong một ảnh khác, Alabed xuất hiện cùng với hai người em Mohamed (5 tuổi) và Noor (3 tuổi) với thông điệp: "Cùng vẽ với các em trước khi hàng đoàn máy bay không kích kéo đến. Chúng em cần hòa bình để vẽ tranh, để học, để nô đùa!".
Rồi trong một đoạn video ngắn, 3 chị em Alabed cùng ở trong một phòng ngủ. Alabed nói:
Rồi trong một đoạn video ngắn, 3 chị em Alabed cùng ở trong một phòng ngủ. Alabed nói: "Chúng ta sẽ sống cùng nhau mãi mãi!" rồi cô bé cười và ôm lấy các em.
Cô bé Alabed cũng đăng ảnh của một tòa nhà đổ nát và chú thích:
Cô bé Alabed cũng đăng ảnh của một tòa nhà đổ nát và chú thích: "Bom đã rơi trúng nhà bên cạnh, bạn thân của em mất rồi. Em rất nhớ bạn ấy ".
Mẹ của Alabed, cô Fatemah cho biết con gái mình thực sự muốn thế giới lắng nghe lời kêu gọi của mình.
Mẹ của Alabed, cô Fatemah cho biết con gái mình thực sự muốn thế giới lắng nghe lời kêu gọi của mình. "Alabed hỏi tôi: “Mẹ, tại sao không ai giúp chúng ta? Alabed chứng kiến tất cả mọi thứ ở đây. Con thấy bạn bè chết, nhiều nhà cửa sụp đổ vì bom rơi. Con cũng thấy trường học bị đánh bom. Tất cả nỗi đau đó đè nặng lên tuổi thơ con tôi và nhiều trẻ nhỏ Syria khác”, cô Fatemah chia sẻ. Cô bé Alabed cầm giấy với dòng chữ "Tổng thống Syria Assad và Tổng thống Nga Putin cần ngăn chặn các trận ném bom".
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm