pnvnonline@phunuvietnam.vn
Khát vọng về những cây cầu giữa đại ngàn

Cầu gỗ trước bản Na Ngân vừa bị cuốn trôi, chính quyền xã Nga My và người dân trong bản đã tiến hành làm lại
"Ốc đảo" giữa đại ngàn
Là bản xa nhất và có địa hình hiểm trở nhất xã Nga My (tỉnh Nghệ An), con đường vào Na Ngân dài khoảng 21 km hoàn toàn là đường đất, chỉ đủ cho xe máy đi lại. Ông Lương Văn Ất, Trưởng bản Na Ngân, chia sẻ: "Trong đợt lũ vào cuối tháng 7 vừa qua, chúng tôi bị cô lập hơn nửa tháng do đường sạt lở, cầu bị cuốn trôi, nước suối dâng cao".
Sau khi lũ đi qua, chính quyền xã Nga My đã hỗ trợ cả về vật chất và nhân lực cùng người dân Na Ngân làm lại chiếc cầu gỗ bắc qua suối Nậm Ngân để bà con đi lại được thuận tiện. Lãnh đạo bản cũng huy động nhân lực sửa lại con đường đất.
Thế nhưng thời điểm này đang là cao điểm mùa mưa, cả 4 con suối liên tục chia cắt đường vào Na Ngân mỗi khi có mưa lớn. Bản Na Ngân trở thành "ốc đảo" giữa đại ngàn.
Ông Lương Văn Ất cho biết, vào mùa mưa lũ, việc giao thông trên con đường nối liền với trung tâm xã Nga My trở thành một thử thách với người dân trong bản. Bà con không chỉ phải đối mặt với nguy cơ sạt lở mà còn phải vượt qua 4 con suối.

Con đường đất men theo triền núi, nối từ trung tâm xã vào bản Na Ngân
"Hiện tại vẫn còn 2 khe suối mà người dân phải lội qua, 2 con suối còn lại thì chúng tôi bắc cầu tạm nhưng cứ đến mùa mưa là cầu lại bị cuốn trôi. Đợt vừa rồi, làm xong cầu được 3 hôm thì lũ tràn về cuốn trôi mất.
Sự chia cắt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hơn 150 hộ dân nơi đây. Mỗi lần có người ốm đau, cả bản phải huy động người khiêng bệnh nhân đến trạm xá bằng võng, vất vả lắm", trưởng bản Lương Văn Ất cho hay.
Khó khăn trong phát triển kinh tế
Na Ngân là bản có số hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao ở xã Nga My. Hiện tại, bản có hơn 150 hộ dân, trong đó có tới 90 hộ nghèo. Chị Lương Thị Hương, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Na Ngân, cho biết, người dân tộc Thái ở bản Na Ngân rất chăm chỉ trồng trọt, làm nông nghiệp. Vì đường đi lại quá khó khăn nên việc giao thương, buôn bán sản phẩm bị hạn chế.

Cầu gỗ trước bản Na Ngân vừa bị cuốn trôi, chính quyền xã Nga My và người dân trong bản đã tiến hành làm lại
"Người dân chỉ trao đổi hàng hóa trong bản với nhau, chứ nếu vận chuyển hàng hóa ra ngoài, giá bán còn không đủ tiền xăng đi lại", chị Hương bộc bạch.
Hoạt động giao thương gặp khó khăn khiến nhiều người dân bản Na Ngân, đặc biệt là người trẻ, phải tìm cách ly hương. "Thanh niên giờ đi làm công nhân hết rồi. Cũng có nhiều người đi xuất khẩu lao động. Nếu chỉ quẩn quanh ở bản thì cái nghèo mãi đeo bám", Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Na Ngân cho hay.
Việc chưa có đường kiên cố nối bản với trung tâm xã không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế mà còn cản trở việc học hành của con trẻ. Theo chị Lương Thị Hương, học sinh từ lớp 3 trở lên phải ra trung tâm xã để học.
"Mỗi lần đưa đón con ra trung tâm xã đi học vất vả lắm. Đàn ông đi nhanh thì mất một tiếng rưỡi, phụ nữ phải mất đến hai tiếng. Học sinh phải đi từ 4h sáng mới kịp giờ vào lớp. Bản thân tôi nhiều lần đi họp ở xã là phải đi từ hôm trước", Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Na Ngân nói. Ở bản hiện có hơn 100 học sinh cấp 1, cấp 2 ở bán trú trọ học ngoài xã.
"Họp tiếp xúc cử tri lần nào chúng tôi cũng đề nghị được làm đường, làm cầu. Thế nhưng nghe nói kinh phí lớn quá nên chưa thể làm được", ông Ất Lương Văn bày tỏ.
Không thể chờ đợi, người dân Na Ngân đã chung tay làm những cây cầu tạm bằng gỗ để đi lại.
"Sự cố gắng của người dân cũng chỉ làm được 2 chiếc cầu gỗ bắc qua 2 con suối nhưng cứ mưa lớn là cầu lại bị cuốn trôi. Với 2 con suối còn lại, do suối rộng nên người dân không còn cách nào ngoài việc lội qua", trưởng bản Na Ngân chia sẻ. Ông Văn cho biết thêm, bản đã đề xuất phương án xây dựng cầu treo nhỏ để xe máy có thể đi lại được.