Khi phụ nữ là “người tiếp lửa” sau bão lũ

Các cấp Hội phụ nữ Nghệ An đồng hành hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10
Bão số 10 quét qua Nghệ An, để lại hậu quả nặng nề. Mưa lớn gây ngập lụt, cô lập hàng trăm hộ dân; nhiều gia đình rơi vào cảnh trắng tay khi nhà cửa hư hỏng, tốc mái. Giữa bộn bề mất mát, tinh thần “tương thân tương ái” một lần nữa lại bừng sáng, từ những bữa cơm nghĩa tình, những phần quà sẻ chia kịp thời được trao tận tay bà con vùng lũ.
Những bếp lửa của tình người
Sáng 1/10, trời vẫn mưa trắng xóa, dòng nước lũ vẫn cuồn cuộn nhấn chìm những ngôi làng ven sông. Hơn 70 hộ dân ở thôn Tám, thôn Hai (xã Anh Sơn, Nghệ An) đang bị cô lập, lương thực cạn dần.
Giữa tình thế cấp bách ấy, những phụ nữ thôn 3 đã đỏ lửa, nấu gần 400 suất cơm hộp kèm theo hoa quả, sữa tươi, nước uống để kịp thời chuyển đến bà con vùng lũ. Tại thôn Kim Nhan 1, hội viên, phụ nữ cũng phối hợp đoàn thiện nguyện tổ chức nấu 500 phần cơm để chuyển tới các gia đình bị ngập sâu trên địa bàn thôn.

Những người phụ nữ thôn Kim Nhan 1 (xã Anh Sơn) tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm hộp để gửi đến bà con bị lũ cô lập.
Không cầu kỳ, chỉ là cơm trắng, thịt kho, một ít rau xào, nhưng đối với những người đang oằn mình chống chọi với đói rét, từng hộp cơm ấy chính là sự tiếp sức vô giá. "Chúng tôi chỉ mong bà con có miếng ăn no bụng, có thêm sức để chống chọi với lũ dữ", chị Nguyễn Thị Hoa, hội viên Hội phụ nữ thôn Kim Nhan 1, rưng rưng chia sẻ.
Đêm hôm trước, chị Hoa cùng mấy chị em hội viên đã thức gần trắng, tranh thủ nấu nướng, gói ghém để kịp sáng sớm có cơm nóng chuyển đi. Chị Hoa nói rằng: "Mệt thì có mệt, nhưng nghĩ đến cảnh bà con đang bị cô lập, không có cơm ăn, chúng tôi chẳng ai đành chợp mắt"

Bếp ăn thiện nguyện Ngọc Định cùng chị em xóm Hồ Thành (xã Tân Phú) đỏ lửa, nấu hàng trăm suất cơm gửi bà con vùng ngập.
Ở xã Tân Phú, bếp ăn thiện nguyện Ngọc Định cùng chị em xóm Hồ Thành cũng đỏ lửa không ngơi. Trong căn bếp nhỏ, mùi cơm mới, mùi thức ăn thơm lừng át đi cái mùi ẩm mốc hắc hắc của nước lũ. Hơn trăm suất cơm nghĩa tình được gói ghém, gửi đến bà con di dời tại xóm Lập Thắng.
Cùng với những suất cơm nóng hổi là những phần quà gồm gạo, mì tôm, sữa, nước sạch… được chuyển tận tay các hộ gia đình bị ngập sâu ở Hồ Thành và Tân Long. Trong ánh mắt bà con nhận cơm, nhận quà, không chỉ có niềm vui khi được sẻ chia miếng ăn, mà còn là niềm xúc động lớn lao khi biết mình không bị bỏ lại phía sau, giữa cảnh thiên tai khắc nghiệt.

Cán bộ Hội LHPN phường Vinh Lộc đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Hoa – hộ nghèo có nhà bị tốc mái hoàn toàn.
Ở phường Vinh Lộc, sau bão, nhiều mái nhà tốc hoàn toàn, đồ đạc ngập trong bùn. Gia đình chị Hoa, một hộ nghèo ở khối 4 Phúc Thọ gần như trắng tay. Khi chị còn đang bàng hoàng loay hoay bên căn nhà tan hoang, những cán bộ Hội LHPN phường đã tìm đến, trao phần quà nhỏ và siết chặt tay động viên. "Trong lúc này, có người đến hỏi han, chia sẻ, tôi thấy lòng mình ấm lại, có thêm niềm tin để làm lại từ đầu", chị Hoa nghẹn ngào.
Những bàn tay dọn lại bình yên
Không chỉ dừng lại ở những bữa cơm nghĩa tình, tại xã Lam Thành, hàng chục chị em phụ nữ cùng giáo viên Trường Mầm non Phú Khánh cũng tất bật dọn vệ sinh trường lớp sau khi bão, lũ quét qua. Bùn đất, rác rưởi ngập ngụa sau lũ khiến sân trường biến dạng, song chỉ sau một buổi lao động, cảnh quan đã cơ bản sạch sẽ, sẵn sàng đón học trò trở lại.
Cũng tại Lam Thành, Hội LHPN xã cùng với chính quyền địa phương đã trao hàng trăm phần quà do một tổ chức tài trợ, gửi tận tay những hộ dân chịu thiệt hại nặng. "Mong rằng sau mưa trời sẽ sáng, để bà con sớm ổn định cuộc sống", chị Lê Thị Lan, Chủ tịch Hội LHPN xã Lam Thành xúc động nói.

Chị em phụ nữ và giáo viên Trường Mầm non Phú Khánh (xã Lam Thành) cùng nhau dọn dẹp bùn đất sau lũ để đón học trò.
Ở nhiều xã phường khác, hình ảnh những người phụ nữ lấm lem bùn đất, tay cầm chổi, tay cầm bao tải rác, lưng áo ướt đẫm mồ hôi nhưng ánh mắt vẫn ánh lên niềm tin, đã trở thành hình ảnh đẹp nhất sau lũ. Họ không chỉ giúp nhau dựng lại từng mái nhà, khơi thông từng dòng nước, mà còn dựng lại niềm tin, gieo thêm hy vọng nơi những mái ấm chông chênh.
Chia sẻ về công tác hỗ trợ bà con vùng lũ, bà Hoàng Thị Thu Hiền – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: "Những ngày vừa qua, bão số 10 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em ở những vùng ngập sâu, nhà cửa tốc mái, tài sản hư hỏng. Trong khó khăn ấy, các cấp Hội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, huy động tối đa nguồn lực, tổ chức những bữa cơm nghĩa tình, trao tận tay bà con từng phần quà thiết thực".

Hội LHPN xã Lam Thành cùng chính quyền địa phương trao quà hỗ trợ do Thẩm mỹ viện Malisa tài trợ cho các hộ dân bị thiệt hại nặng.
Theo bà Hiền, hoạt động của các cấp hội phụ nữ không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là động viên tinh thần to lớn, giúp người dân thêm niềm tin để vượt qua hoạn nạn. Tới đây, Hội LHPN tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và các nhà hảo tâm để nắm chắc tình hình thiệt hại, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, hộ khó khăn, gia đình chính sách và phụ nữ đơn thân, từ đó có phương án hỗ trợ lâu dài, hiệu quả hơn.
"Chúng tôi mong rằng tinh thần đoàn kết, sẻ chia sẽ tiếp tục lan tỏa, để mỗi người dân Nghệ An đều cảm nhận được sự ấm áp của tình người, cùng nhau ổn định cuộc sống sau bão lũ", bà Hiền cho biết thêm.
Từ những bếp lửa đỏ rực, từ những bàn tay phụ nữ miệt mài dọn lớp, trao quà, trao cơm, một sức mạnh cộng đồng đã được khơi dậy. Họ chính là những "người tiếp lửa" bình dị, để tình người tỏa sáng trong gian khó.