Khoảnh khắc đếm ngược trận Chung kết U23 Việt Nam–Uzbekistan

27/01/2018 - 06:55
Từ Nam ra Bắc đâu đâu cũng là hình ảnh cờ hoa, băng rôn, rực đỏ cả tuyến phố… Tất cả đã sẵn sàng. Giờ này dường như nhà nhà, người người đang háo hức chờ đón khoảnh khắc “đếm ngược” trước giờ bóng lăn.

Trắng đêm làm cờ, băng rôn… phục vụ trận đấu lịch sử

Những ngày vừa qua, người hâm mộ Việt Nam đang ngất ngây trong vui sướng khi lần đầu tiên đội bóng nước nhà lọt vào một trận chung kết của giải đấu mang tầm châu lục. Có lẽ đã rất lâu rồi, hàng triệu triệu trái tim mới được “rực cháy” như vậy.

27479509_2062294150668400_973774223_o.jpg
Trắng đêm để làm cờ Tổ quốc phục vụ nhu cầu người hâm mộ.

Theo ghi nhận của chúng tôi tại cơ sở in cờ của ông Nguyễn Quang Phục (làng Từ Vân, Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) nơi có hơn 20 năm chuyên làm cờ Tổ quốc và các loại băng rôn, biểu ngữ… chưa khi nào phải làm việc tình trạng “hết công suất” và phải làm ngày, làm đêm như thế này.

27398625_2062294054001743_1258015683_o1.jpg
Nhà ông Phục giờ này đâu đâu cũng là cờ, băng rôn.

Ông Phục cho biết, những ngày qua, lượng người đặt hàng quá nhiều đã khiến ông cùng nhân viên tăng ca, thức trắng mấy đêm để phục vụ nhu cầu của người hâm mộ khắp cả nước trước trận chung kết U23 châu Á. "So với ngày thường, những ngày U23 Việt Nam thi đấu, số lượng người đặt hàng cờ và băng rôn tăng đột biến, chúng tôi phải huy động 15 người làm việc liên tục 24 tiếng mà không đủ để cung cấp. 

27485282_2062293930668422_2090942417_o1.jpg
Tăng cường thêm nhân công vẫn làm không kịp để giao cho khách hàng.

Mặc dù làm việc vất vả nhưng doanh thu tăng cao và cũng là góp chút công sức để người hâm mộ tiếp thêm sức mạnh cho đôi tuyển chúng tôi cũng rất vui mừng. Hy vọng đội nhà giành chiến thắng", ông Phục vui vẻ cho biết.

Phố phường rợp bóng Quốc kỳ trước giờ “G”

Tại Hà Nội.

27398590_916066051885083_1635164494_o.jpg
Nhiều phố phường Hà Nội rợp trong màu cờ đỏ sao vàng.

Theo ghi nhận của PV, dọc trên nhiều tuyến phố ở nội thành không khó để bắt gặp những băng rôn cỡ lớn với những dòng chữ “Việt Nam Vô Địch”, “Tôi yêu U23 Việt Nam”,… đến những công trình xây dựng cũng được treo thêm cờ Tổ quốc rất rực rỡ.

27330301_916064155218606_922368483_o.jpg
Từ chiều qua, Hà Nội bắt đầu chuyển lạnh nhưng cũng không thể kìm nổi cảm xúc đang bùng cháy của người hâm mộ.

Dọc các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Thái Hà, Thái Thịnh,.. đâu đâu cũng là một màu đỏ tươi phản chiếu từ những cửa hàng bán cờ Tổ quốc, áo cờ đỏ sao vàng.

27398766_916073711884317_1313347538_o.jpg
Một quán nước thường ngày giờ cũng bán thêm cờ, áo để phục vụ trận Chung kết sắp tới.

Theo bà Hương, một chủ cửa hàng quần áo trên phố Thái Hà chia sẻ: “Những ngày trước gia đình chỉ bán quần áo mặc bình thường chứ không khi nào bán cờ Tổ quốc, cũng như áo, băng rôn,… nhưng do có nhiều người vào cửa hàng hỏi mua nên gia đình cũng đã nhập hơn 500 lá cờ Tổ quốc, 200 áo cờ đỏ sao vàng và gần 1.000 băng rôn về bán, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Tôi cũng hâm mộ U23 nên chỉ bán lời 1 cái vài ngàn đồng tiền công chứ không có việc chặt chém khách hàng”.

27394139_916065761885112_2044983102_o.jpg
Treo cờ Tổ quốc vừa để mừng Tết nguyên đán và cổ vũ cho đội tuyển U23.

Cũng theo bà Hương, lượng cờ Tổ quốc bán ra tăng vọt một phần là để người hâm mộ cổ vũ cho U23 chiến thắng, một phần nữa là cũng dịp người ta mua về để treo dịp Tết nguyên đán, mừng Đảng, mừng xuân sắp tới.

27335385_916072475217774_703304678_o.jpg
Cần cẩu công trình cũng rợp màu cờ hoa.

Tại TP Hồ Chí Minh.
Ghi nhận từ PV báo PNVN,  giá các mặt hàng như: áo, cờ, băng rôn các loại đều có giá cao hơn nhiều so với ngày thường nhưng số lượng khách hàng vẫn đến mua nườm nượp. Hòa chung nhịp đập và nhu cầu của NHM, dọc các tuyến đường, vòng xoay trên địa bàn TP HCM, các điểm bán cờ Tổ quốc, áo cờ đỏ sao vàng mọc lên như “nấm sau mưa”.

27335540_1500330816752749_1302161508_o.jpg
Dù giá bán cao hơn ngày thường nhưng cũng hút người mua.

Cờ Tổ quốc được bán với giá dao động từ 50-200 ngàn đồng/chiếc, áo cờ đỏ sao vàng cũng dao động từ 70-100 ngàn/áo, băng rôn từ 5-10 ngàn/cái tùy theo kích cỡ, màu sắc,…

27393849_1500330746752756_2029848963_o.jpg
Người phụ nữ hạnh phúc vì bán được hàng, vừa vui mừng vì U23 vào chung kết.

Theo anh Hải, một tiểu thương tại đường Cách mạng Tháng 8 (Q.3, TPHCM) cho biết, bình thường gia đình anh chỉ bán áo mưa, mũ bảo hiểm cho người đi đường nhưng từ mấy hôm này, nắm bắt được nhu cầu của người hâm mộ nên gia đình anh đã nhập thêm cờ Tổ quốc, áo về bán kiếm lời. Trung bình mỗi ngày gia đình anh cũng bán được từ 500-600 cờ, áo và cả trăm băng rôn các loại.

Một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận.

27267795_1500330823419415_2069122113_o.jpg
Tận dụng mọi nơi để thể hiện lòng háo hức của người hâm mộ.
27335352_1500330803419417_784265486_o.jpg
Đâu đâu cũng thấy màu cờ hoa.
27398102_916065915218430_1728646701_o.jpg
27398422_900569206764941_163608496_o.jpg
Và không khó để bắt gặp những hình ảnh như thế này trên đường.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm