Khơi ngọn lửa hồng
26/02/2026 - 19:16 (GMT+7)
Những khi vui vẻ bên bàn nhậu, các đấng lang quân thường tán gẫu với nhau: "Bồ là địch, vợ là ta. Khi chiến trận xảy ra, ta về với địch, nhưng nằm trong lòng địch, ta lại nhớ về ta”. Vẫn biết đó là cách nói ví von dí dỏm, nhưng có mấy ai ý thức được là “cơm” nhà mình, chỉ cần một chút lơ đãng, rất có thể sẽ trở thành “phở” của người khác; cuốn sách cũ vứt lăn lóc trên kệ, mình đọc cả chục năm, đã có trang nhàu nát, nhưng rơi vào tay kẻ hay chữ khác, lại thành “sách quý”, vô giá mua không bán.
Email: