Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
20/01/2026 - 15:10 (GMT+7)

Khởi tố hành vi "Giết người" vụ nam sinh 14 tuổi ở Bắc Ninh bị đánh chấn thương sọ não

Nguyễn Hải
Khởi tố hành vi "Giết người" vụ nam sinh 14 tuổi ở Bắc Ninh bị đánh chấn thương sọ não

Em A. phải trả qua 2 lần phẫu thuật để giành lại sự sống.

Một nam sinh 14 tuổi ở Bắc Ninh bị hành hung dẫn đến chấn thương sọ não nghiêm trọng, phải trải qua 2 ca phẫu thuật não tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội). Trong khi em vẫn đang điều trị, kết quả giám định thương tích 3% khiến gia đình không khỏi băn khoăn.

"Giá như hôm đó tôi nghiêm khắc hơn…"

Chiều 19/1, tại Khoa Phẫu thuật Thần kinh - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, em T.M.Q.A (14 tuổi, trú xã Quang Trung, tỉnh Bắc Ninh) vẫn nằm thiếp đi trên giường bệnh. Hơi thở em nặng nhọc, đều nhưng yếu. Sau gần 2 tháng kể từ ngày bị hành hung, những vết bầm tím trên cơ thể đã không còn, song những tổn thương nặng nề nhất vẫn hằn rõ trên vùng đầu em.

Phía sau gáy, 2 vết thương lớn tách biệt, đều trụi tóc, trong đó có vết còn dấu hiệu tụ máu dưới da. Đặc biệt, đường khâu phẫu thuật dạng cong, chạy dọc một bên đầu với hàng chục mũi chỉ, vẫn hiện rõ. 

Ngồi bên giường bệnh, chị Mai Thị Minh, mẹ của A., gần như không rời ánh mắt khỏi con. "Giá như hôm ấy tôi nghiêm khắc hơn thì con đã không phải chịu nỗi đau như bây giờ", chị Minh tự trách.

Theo chị Minh, từ trước đến nay gia đình chưa từng cho con đi chơi tối một mình. Tối 29/11/2025, A. xin phép đi sinh nhật bạn, hứa sẽ về sớm. Nghĩ con đã lớn, việc chính đáng, chị đồng ý. Chỉ khoảng 1 tiếng sau, cuộc sống của gia đình đã rẽ sang một hướng khác.

Khởi tố hành vi "Giết người" vụ nam sinh 14 tuổi ở Bắc Ninh bị đánh chấn thương sọ não- Ảnh 1.

Chị Minh luôn hướng mắt về phía con.

Theo lời kể của người mẹ, A. bị một nhóm người truy đuổi, đánh. Sau đó, cháu được đưa về trạm y tế xã để sơ cứu. Khi nhận được tin báo, chị Minh vội vã chạy đến. "Khi tôi tới, con chỉ kịp nói: 'Mẹ ơi, đau lắm, nhiều người đuổi đánh con' rồi lịm", chị Minh nghẹn giọng.

Phát hiện đầu con có nhiều vết thương đang chảy máu, chị đưa con lên Trung tâm Y tế huyện (cũ) để chụp cắt lớp. Tại đây, các bác sĩ cho biết tình trạng A. rất nguy kịch.

Thời điểm đó, chồng đi Minh đang đi làm ở xa, các con lớn không có nhà. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo, chị Minh buộc phải tự quyết định chuyển con lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội).

12 giờ căng thẳng của cả gia đình

0h07 ngày 30/11, A. nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, người tím tái. Các bác sĩ chẩn đoán A. bị chấn thương sọ não nặng, gồm: máu tụ ngoài màng cứng, máu tụ dưới màng cứng, dập não bán cầu trái (G54).

"Bác sĩ nói thẳng với gia đình: hoặc mổ ngay, hoặc đưa cháu về. Nguy cơ không qua khỏi trên bàn mổ là rất lớn", chị Minh nhớ lại. Hai vợ chồng ký giấy mổ trong trạng thái gần như sụp đổ.

Ca phẫu thuật đầu tiên kéo dài khoảng 12 tiếng, căng thẳng đến nghẹt thở. "Thời gian đó gia đình tôi như sống trong địa ngục, chỉ biết đứng ngoài phòng mổ cầu nguyện cho con", người mẹ kể.

May mắn, ca phẫu thuật đầu tiên thành công, A. tạm thời qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, theo chị Minh, các bác sĩ cho biết nhiều khối máu tụ chưa thể xử lý ngay do thể trạng em quá yếu. A. phải tiếp tục nằm phòng hồi sức tích cực suốt một tuần, trong thời gian này gia đình không được gặp. "Chờ đợi mãi mới được vào thăm con. Nhìn con đau đớn, mê sảng, phải thở máy, tôi chỉ biết khóc và tự trách mình", chị kể.

Ngày 29/12, A. tiếp tục trải qua ca phẫu thuật lần hai, các bác sĩ tiến hành độn khuyết xương sọ bằng xương tự thân kết hợp vật liệu nhân tạo.

Khởi tố hành vi "Giết người" vụ nam sinh 14 tuổi ở Bắc Ninh bị đánh chấn thương sọ não- Ảnh 2.

Chiều 16/1, A. đã được tháo chỉ vết khâu phẫu thuật nhưng nhiều vết thương khác vẫn còn hiện rõ. Phía sau gáy, hai vết lớn tách biệt, đều trụi tóc, trong đó có vết còn dấu hiệu tụ máu dưới da.

Trong những ngày điều trị sau đó, ngoài giờ thăm bệnh, chỉ một người được phép ở lại chăm sóc, anh Trương Mậu Giảng, bố của A., thường phải ngồi ngoài hành lang hoặc sân bệnh viện chờ đợi.

Theo anh Giảng, sức khỏe của A. hiện đang hồi phục nhưng vẫn còn rất yếu. Có những thời điểm em ngủ li bì, mọi sinh hoạt hàng ngày vẫn cần sự hỗ trợ của bố mẹ. "Cháu đã nói chuyện được nhưng rất ít, hay cáu gắt, mệt mỏi và lười ăn. Chiều nay các bác sĩ sẽ tháo chỉ cho cháu, nhìn con đau mà mình không chịu thay được, xót lắm!", anh Giảng nói.

Người bố cho biết thêm, hai vợ chồng thay nhau trông con 24/24, bỏ dở toàn bộ công việc. "Chi phí điều trị kéo dài, đến nay đã gần 400 triệu đồng, vợ chồng tôi phải vay mượn khắp nơi. Nhưng với chúng tôi, chỉ cần con khỏe lại, dù có vất vả đến đâu cũng chấp nhận", anh Giảng chia sẻ.

Khởi tố về hành vi Giết người

Ngày 16/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh thông báo kết luận giám định pháp y đối với cháu A. Theo đó, tỷ lệ tổn thương cơ thể tại thời điểm giám định là 3%.

"Thương tích vết sẹo phẫu thuật vùng thái dương trán đỉnh chẩm trái kích thước lớn: 3%; Thương tích sưng nề vùng thái dương đỉnh trái không còn dấu vết: Không có căn cứ khoa học đánh giá tỷ lệ tổn thương cơ thể; Các thương tích: Tụ máu ngoài màng cứng vùng thái dương đình trái; Xuất huyết dưới nhện vùng đỉnh trái; Vỡ xương vùng thái dương đình trái: Chưa đủ căn cứ khoa học đánh giá tỷ lệ tổn thương cơ thể", kết luận nêu.

Khởi tố hành vi "Giết người" vụ nam sinh 14 tuổi ở Bắc Ninh bị đánh chấn thương sọ não- Ảnh 3.

Hình ảnh tối 29/11, nơi xảy ra vụ việc.

Kết luận cũng xác định, các thương tích do vật tày gây nên; với tình huống thực nghiệm điều tra, việc N.H.H dùng ống kim loại đánh vào vùng đầu A. có thể gây ra các thương tích nói trên. Cùng ngày, Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can N.H.H (SN 2011, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi Giết người.

Tuy nhiên, với gia đình nạn nhân, con số 3% tổn thương cơ thể vẫn để lại nhiều băn khoăn. "Con tôi chấn thương sọ não nặng, hai lần phải mổ não, từng đứng trước nguy cơ tử vong rất cao, không thể chỉ là 3%. Có lẽ đây mới chỉ là giám định các vết thương bên ngoài", anh Giảng bày tỏ.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng Công an xã Quang Trung cho biết vụ việc hiện đã được Công an tỉnh Bắc Ninh trực tiếp thụ lý, điều tra. Phóng viên đang tiếp tục liên hệ, đặt lịch làm việc với Công an tỉnh Bắc Ninh để làm rõ thêm các tình tiết liên quan.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận