Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
18/04/2026 - 15:58 (GMT+7)

Khúc hoài niệm trong những ngày Thanh minh

Bảo Minh
Khúc hoài niệm trong những ngày Thanh minh

Bùi Yên Hà là ca sĩ thể hiện bài hát "Ám ảnh tháng Tư"

Ca khúc “Ám ảnh tháng Tư” như một nén tâm hương gửi vào cõi nhớ của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung trong dịp Thanh minh.

Trong tâm thức người Việt, Tiết Thanh minh (tháng Ba âm lịch) là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn, tưởng nhớ tổ tiên với hoạt động tảo mộ, gửi gắm lòng thành kính qua những nén hương. Đây cũng là thời điểm nhiều tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ ký ức và cội nguồn được giới thiệu. Ca khúc Ám ảnh tháng Tư của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung ra mắt trong dịp này là một sáng tác đồng điệu với tinh thần đó.

Bề ngoài, ca khúc mang dáng dấp một bản tình ca mùa hạ với hoa loa kèn, hoa sưa và những cơn mưa bất chợt, nhưng ẩn sâu bên trong lại là một khúc tưởng niệm. Câu hát "Anh tìm về nấm cỏ xanh tháng Tư" trở thành điểm tựa cảm xúc, gợi mở không gian vừa thực vừa ảo, vừa gần gũi vừa hư linh.

Để hoàn thiện tác phẩm, Nguyễn Thành Trung có sự đồng hành của nhạc sĩ phối khí Thanh Tùng (Thanh Tùng guitarist). Sự cầu toàn của người làm hòa âm đã góp phần làm rõ hơn chất mộc mạc nhưng giàu cảm xúc trong âm nhạc của Nguyễn Thành Trung.

Nghệ sĩ Oboe Hoàng Mạnh Lâm

Nghệ sĩ Oboe Hoàng Mạnh Lâm

Điểm nhấn đặc biệt của ca khúc nằm ở phần thể hiện của nghệ sĩ Oboe Hoàng Mạnh Lâm, người từng giành giải Nhất cuộc thi Âm nhạc Mùa thu 2024. Tiếng kèn của Hoàng Mạnh Lâm giúp bổ sung màu sắc và định hình rõ nét không gian cảm xúc cho toàn bộ tác phẩm.

Trong âm nhạc, Oboe là nhạc cụ có khả năng biểu đạt nỗi buồn một cách thanh cao, sâu sắc. Với Ám ảnh tháng Tư, tiếng Oboe không chỉ đóng vai trò nhạc đệm, nó là linh hồn của sự hoài niệm. Âm thanh mảnh, hơi nghẹn và giàu tính tự sự của Oboe gợi cảm giác cô tịch, như những làn khói hương bảng lảng trong không gian tưởng niệm, rất phù hợp với hình ảnh "nấm cỏ xanh" và sắc trắng hoa loa kèn. Tiếng kèn khi nâng đỡ, khi dẫn dắt, tạo nên một lớp cảm xúc song hành với giọng hát của ca sĩ Bùi Yên Hà.

Việc lựa chọn giọng ca trẻ Bùi Yên Hà thể hiện bài hát thay vì những tên tuổi quen thuộc cũng là một điểm đáng chú ý. Không cầu kỳ, không kịch tính, Bùi Yên Hà hát giản dị, bám sát ngữ điệu tiếng Việt, tạo cảm giác gần gũi, tự nhiên như lời tâm tình của đứa con phương xa trở về bên nấm mộ tổ tiên ngày Thanh minh.

Ám ảnh tháng Tư có cấu trúc vòng, mở đầu và kết thúc đều gắn với hình ảnh hoa loa kèn. Ở cuối bài, loài hoa này không chỉ gợi mùa mà còn trở thành biểu tượng của sự thanh khiết và nỗi tiếc thương. Cấu trúc này giúp tạo sự liền mạch về cảm xúc, đồng thời nhấn mạnh ý niệm thiên nhiên tuần hoàn còn đời người thì hữu hạn. Chính sự đối lập ấy tạo nên dư âm day dứt cho ca khúc.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận