Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Khung trời ký ức

22/04/2026 - 13:59 (GMT+7)
PV

Tôi hít hà mùi mồ hôi quen thuộc của chồng: “Gối bông hạt hay cao su non cũng chẳng bằng gối đầu tay anh. Gối tay anh là êm ái và dễ ngủ nhất”. Chồng véo mũi tôi: “Đồ khéo nịnh. Bảo sao cả đời anh cứ mụ mị vì mấy lời ngọt ngào của em”. Tôi cười khúc khích. Gần 20 năm nay, tôi quen gối đầu tay anh trước khi chìm vào giấc ngủ. Và hình như, anh luôn là người ngủ sau tôi, để khi tôi đã say giấc, anh nhẹ nhàng gỡ đầu tôi đặt vào gối.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận