Kịch tính phiên đấu giá cuối cùng tại Ngày hội Mottainai 2018

13/10/2018 - 17:48
Phiên đấu giá cuối ngày hôm nay, 13/10, trong khuôn khổ Ngày hội Mottainai trở nên bất ngờ khi nhiều sản phẩm hấp dẫn như bánh thạch, bức tranh hoa xuân, tấm thêu hoa sen, bộ đồ ninja... đã được đấu với giá đầy kịch tính. Đặc biệt, khách tham dự phiên đấu giá còn có dịp thưởng thức tại chỗ hương vị của chiếc bánh thạch 3D khổng lồ là món quà gửi tặng cho Ngày hội.
Thạch hoa khổng lồ của nghệ nhân Kiều Vân và Huyền Đào - 2 trong số những nghệ nhân làm bánh rau câu 3D đầu tiên ở Hà Nội. 2 nữ nghệ nhân tặng bánh cho chương trình với mong muốn góp sức nhỏ ủng hộ trẻ em ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Tất cả nguyên liệu làm bánh đều tự nhiên, tốt cho sức khỏe.
Thạch hoa khổng lồ của nghệ nhân Kiều Vân và Huyền Đào - 2 trong số những nghệ nhân làm bánh rau câu 3D đầu tiên ở Hà Nội. 2 nữ nghệ nhân tặng bánh cho chương trình với mong muốn góp sức nhỏ ủng hộ trẻ em ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Tất cả nguyên liệu làm bánh đều tự nhiên, tốt cho sức khỏe.
Chiếc bánh thạch 3D nhỏ hơn được mang bán đấu giá đầy sôi nổi. Từ giá khởi điểm là 300.000đ, chiếc bánh đã được bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trả giá cao nhất với mức 2.050.000đ. Ngoài ra, chị Trần Thanh Bình (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) trả giá 2 triệu đồng, tuy không thắng nhưng chị Bình đã tặng số tiền này cho chương trình.
Chiếc bánh thạch 3D nhỏ hơn được mang bán đấu giá đầy sôi nổi. Từ giá khởi điểm là 300.000đ, chiếc bánh đã được bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, trả giá cao nhất với mức 2.050.000đ. Ngoài ra, chị Trần Thanh Bình (Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an) trả giá 2 triệu đồng, tuy không thắng nhưng chị Bình đã tặng số tiền này cho chương trình.
Bức tranh hoa xuân của Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp đã thuộc về bạn Việt Phương (Long Biên, Hà Nội) với mức giá được trả là 11 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với mức giá khởi điểm 500.0000đ
Bức tranh hoa xuân của Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp đã thuộc về bạn Việt Phương (Long Biên, Hà Nội) với mức giá được trả là 11 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với mức giá khởi điểm 500.0000đ
4 bộ ninja có chữ ký của đại sứ Bình Minh và Diễm My được đấu giá khởi điểm 400.000đ. Anh Đào Duy Anh có mặt tham gia từ các phiên đấu giá từ sáng, nhưng mãi đến buổi chiều mới chính thức trúng phiên đấu giá, với mức giá cho 4 bộ võ phục này là 1,2 triệu đồng.
4 bộ ninja có chữ ký của đại sứ Bình Minh và Diễm My được đấu giá khởi điểm 400.000đ. Anh Đào Duy Anh có mặt tham gia từ các phiên đấu giá từ sáng, nhưng mãi đến buổi chiều mới chính thức trúng phiên đấu giá, với mức giá cho 4 bộ võ phục này là 1,2 triệu đồng.
Sản phẩm đấu giá cuối cùng là bức thêu hoa sen do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - tặng Chương trình. Với giá khởi điểm 500.000đ và qua nhiều mức đấu giá, cuối cùng chị Nguyễn Thị Ngọc Lan rất vui và xúc động khi được quyền mua tấm khăn thêu này với giá 5 triệu đồng.
Sản phẩm đấu giá cuối cùng là bức thêu hoa sen do bà Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam - tặng Chương trình. Với giá khởi điểm 500.000đ và qua nhiều mức đấu giá, cuối cùng chị Nguyễn Thị Ngọc Lan rất vui và xúc động khi được quyền mua tấm khăn thêu này với giá 5 triệu đồng.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm