Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
26/12/2025 - 16:52 (GMT+7)

Kiệt sức vì đứa trẻ 35 tuổi trong lốt người chồng

Bảo Khuê
Kiệt sức vì đứa trẻ 35 tuổi trong lốt người chồng

Ảnh minh họa

Trong mắt gia đình và bạn bè, chị Mai đang sở hữu một "báu vật" mà mọi phụ nữ đều mơ ước: Một người chồng không cờ bạc, không lăng nhăng, lại chăm chỉ việc nhà. Thế nhưng, sau 7 năm chung sống, chị bỗng nhận ra mình không phải là bạn đời, mà là "bảo mẫu" cho cảm xúc của chồng. Sự chênh lệch về sự trưởng thành đã biến tình yêu thành sự chịu đựng, khiến ngọn lửa hôn nhân lịm dần trong sự mệt mỏi và bế tắc.

Nản với tính cách trẻ con, khó chiều của chồng

Cuộc hôn nhân của chị Mai và anh Hùng bắt đầu từ một tình yêu đẹp kéo dài nhiều năm trước khi tiến tới lễ đường. Suốt 7 năm qua, do đặc thù công việc của chồng thường xuyên vắng nhà, chị Mai nghiễm nhiên trở thành "siêu nhân" trong gia đình. Từ việc đối nội đối ngoại, nuôi dạy con cái đến việc chăm sóc bố mẹ chồng, một tay chị thu xếp ổn thỏa.

Về kinh tế, trong khi thu nhập của anh Hùng bấp bênh, chị Mai lại là trụ cột ổn định. Tiền của chị lo cho sinh hoạt cả nhà, còn tiền của anh chỉ để tiết kiệm. Anh Hùng mỗi khi ở nhà lại là người chồng "điểm 10" khi làm hết mọi việc, không để vợ động tay. Thế nhưng, đằng sau sự chăm chỉ ấy là một thực tế phũ phàng: Anh Hùng dường như chưa bao giờ thực sự lớn lên để cùng vợ gánh vác những stress của cuộc đời.

Nỗi khổ tâm của chị Mai không đến từ sự lười biếng của chồng, mà đến từ tính cách "trẻ con" khó chiều của anh. Mỗi khi gặp chuyện không như ý trong công việc, anh lại quay sang trách móc sếp không coi trọng mình. Thậm chí, khi vợ chồng mâu thuẫn, anh sẵn sàng đổ lỗi cho mẹ mình dù bà không liên quan.

Kiệt sức vì đứa trẻ 35 tuổi trong lốt người chồng- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đáng buồn hơn cả là sự kết nối với con cái. Thay vì làm bạn với con, anh Hùng thường trêu chọc đến khi con khóc, hoặc ép buộc khiến đứa trẻ sợ hãi không theo bố. Và thay vì nhìn nhận lại bản thân, anh lại quay sang mắng nhiếc con "không coi bố ra gì" hoặc trách vợ khiến con không yêu anh. Suốt ngần ấy năm, chị Mai luôn là người phải đi sau để dỗ dành, khuyên bảo và xoa dịu những cơn hờn dỗi vô lý của chồng.

Mệt mỏi vì chồng mãi là đứa trẻ cần được bao bọc

Sống cạnh một người chồng cần "cảm giác an toàn" tuyệt đối từ vợ, chị Mai dần thấy mình kiệt sức. Chị phải gánh cả áp lực công việc lẫn những rắc rối cảm xúc của anh. Khi chị cố gắng chia sẻ sự mệt mỏi của mình, thay vì sự thấu hiểu, cái chị nhận được lại là thái độ giận dỗi: "Em làm quá lên, gia đình đang yên bình lại không muốn!".

Sự vụn vỡ bên trong khiến chị Mai mất hết cảm xúc yêu đương. Chị không còn nhu cầu gần gũi và yêu cầu được tạm ly thân để "chữa lành" tâm hồn. Thế nhưng, một lần nữa, sự trưởng thành lại là điều xa xỉ với anh Hùng. Chỉ sau 2 tuần vợ yêu cầu dừng thân mật, anh đã làm loạn, bỏ nhà đi và dùng đơn ly hôn như một công cụ để dọa dẫm, ép chị phải "bình thường trở lại" theo ý anh.

Phản ứng từ phía gia đình chị Mai khiến chị cảm thấy khó xử. Mẹ và chị gái thay vì thấu hiểu nỗi cô đơn của chị, lại quay sang mắng mỏ chị là kẻ ích kỷ. Họ cho rằng anh Hùng là người chồng tuyệt vời vì anh "ngoan", yêu vợ và chăm chỉ. Họ khuyên chị hãy vì con mà giữ lấy mái nhà, hãy "cố mà thay đổi chồng".

Giờ đây, chị Mai đang đứng giữa ngã ba đường. Chị cảm nhận rõ mình đã trưởng thành, còn người bạn đời vẫn mãi là một đứa trẻ cần được bao bọc. Dù chị đã thử nhiều cách để tìm lại cảm xúc, nhưng sự lệch pha trong tư duy và hoài bão sống khiến chị cảm thấy mình chỉ đang sống cùng một "người bạn chung nhà".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận