Kiểu ghen của “đàn bà có tuổi”

Song Nghi
09/05/2023 - 07:57
Kiểu ghen của “đàn bà có tuổi”

Ảnh minh họa

Ở tuổi 50, con cái trưởng thành, chồng thành đạt, kinh tế khá giả, những tưởng chị Minh Huyền (Thái Nguyên) chỉ an nhiên, hưởng phúc.

Nhìn bên ngoài, ai cũng khen chị Huyền "sướng hết phần thiên hạ". Cô con gái lớn mới xây dựng gia đình năm ngoái, cuối năm nay, vợ chồng chị sẽ lên chức ông bà ngoại. Cậu con út đang học năm thứ ba ở Hà Lan, đã tự đi làm thêm nuôi bản thân, anh chị chỉ phải hỗ trợ một phần… 

Bây nhiêu đủ để chị Minh Huyền cảm thấy mãn nguyện về cuộc sống hiện tại. Ấy vậy mà đùng một cái, cuộc sống đảo lộn 180 độ khi chị Huyền bất ngờ nhận được tin nhắn của một cô gái tự xưng là "người yêu" của chồng chị. Sau vài tin úp mở mào đầu, cô ta công khai gửi hình ảnh "seo phì" cùng chồng chị trên một bãi biển ở miền Trung. 

"Thú thật, không thể tả nổi cảm giác sốc, tức giận của tôi khi ấy. Bất cứ người phụ nữ nào gặp tình huống ấy cũng đều cảm giác vậy thôi. Cơn thịnh nộ khiến toàn thân tôi run lên, chỉ muốn lập tức gọi điện tổng sỉ vả cô ta và trút hận lên chồng. 

Tim tôi như bắn ra khỏi lồng ngực, huyết áp tăng vọt, tưởng sắp tắt thở đến nơi. Rồi tôi tự trấn tĩnh, nhắm mắt hít thở, làm động tác thiền để giữ thăng bằng", chị Huyền nhớ lại.

Chị Huyền cho biết, nếu tình huống này xảy ra năm chị 30 tuổi, chắc chắn chị không giữ được bình tĩnh và có thể tự cân bằng bản thân. Nhưng đã nếm trải đủ cung bậc hỉ, nộ, ái, ố của cuộc sống, "người đàn bà có tuổi" như chị biết cách "nhẫn" để đối diện chứ không "đạp đổ, ăn thua".

Sau một loạt tin nhắn khẳng định chồng chị Huyền bây giờ chỉ dành tình cảm cho cô ta, cùng nhiều hình ảnh tình tứ của hai người nhưng vẫn thấy chị Huyền im lặng, cô ta tưởng chị Huyền "lép vế" nên tiếp tục uy hiếp tinh thần bằng các tin nhắn khác. 

Để kết thúc những tin nhắn "tra tấn" của "tiểu tam", chị Huyền bình tĩnh soạn tin gửi lại: "Cảm ơn cô đã chủ động cho tôi biết sự thật khi chồng tôi không dám thú nhận. Ở tuổi sắp làm bà, với sự trải nghiệm dày dạn hơn cô, tôi không cần cô phải dạy khôn tôi cách ứng xử trong mối quan hệ này. 

Nếu tình yêu của hai người đủ lớn, cô cứ việc kéo anh ấy ra khỏi gia đình và tôi chúc phúc cho cô. Tôi không hiền đến mức không thể trừng trị thói hỗn hào của cô. Vì thế, đừng mượn gió bẻ măng, đừng tạo bão để quật đổ cây. Hãy "thu xếp" việc này với người cô muốn chiếm hữu; đồng thời chấm dứt ngay những tin nhắn vô bổ này, nếu cô không muốn mình trắng tình và trắng tay".

Ban đầu, chị Huyền định chặn số để cô ta không làm phiền mình nữa nhưng nghĩ đi, nghĩ lại, thấy chả việc gì phải làm thế. Bởi nếu cô ta thích chọc tức chị thì thiếu gì cách. Với lại, cứ để đấy, những tin nhắn của cô ta chính là bằng chứng để chị bảo vệ mình. 

Nếu bây giờ chị không giữ được bình tĩnh, rất có thể, đó là mục tiêu mà cô ta mong muốn để phá vỡ gia đình chị. "Hãy để kẻ phải phát điên vì tình là cô ta chứ không phải mình", chị Huyền nhủ.

Dù trong lòng đang nổi sóng dữ nhưng chị Huyền vẫn cố giữ bí mật với chồng con. Vì bằng kinh nghiệm bản thân, chị Huyền tin, chính cô gái kia khi không khiêu khích được chị, sẽ quay sang gây áp lực với anh. Và đúng như chị Huyền dự đoán, chưa đầy 2 tuần sau, anh chính là người chủ động hỏi chị về những tin nhắn của "người lạ".

 Lúc này, không cần phải nói gì, chị chụp toàn bộ màn hình tin nhắn từ "người tình của chồng" gửi cho anh.

"Để việc này xảy ra, chắc chắn có nhiều nguyên nhân và trong đó, không phải em vô can. Vì thế, trước khi hai vợ chồng ngồi lại nói chuyện với nhau, em đề nghị anh hãy tự thu xếp ổn thoả "việc riêng" của anh. 

Chúng ta sẽ chỉ có câu trả lời khi anh đưa ra quyết định của mình. Còn trước khi mọi việc ngã ngũ, xin lỗi, em không thể chung phòng với anh". Nói rồi chị Huyền qua phòng con trai, mặc anh lúng túng đứng như trời trồng.

Quả thực, những ngày này là một thử thách đớn đau vô cùng với chị Huyền nhưng chị tin, bản lĩnh của một người từng trải sẽ cho chị sự sáng suốt vượt "bão".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm