Kim Xuân, Cát Tường, Xuân Lan cảm thương hoàn cảnh xa con của Lý Hương

08/12/2017 - 16:27
Qua 1 game show, Lý Hương muốn gửi lời nhắn đến người con ở phương xa nhân ngày sinh nhật của bé. Lý Hương luôn trông mong ngày bé được 18 tuổi để có thể đoàn tụ với mình. Điều này khiến cho Kim Xuân, Cát Tường, Xuân Lan xúc động.
Trà Ngọc Hằng khóc sướt mướt khi nhắc lại tình cũ với đại gia

Lần đầu tiên, Trà Ngọc Hằng mạnh mẽ lên tiếng chia tay người yêu cũ trên sóng truyền hình. Dù đã qua hơn 2 năm, nữ diễn viên xinh đẹp không tránh khỏi nghẹn ngào khi nhắc lại. Trà Ngọc Hằng chia sẻ vào giai đoạn sau khi chia tay, báo giới truyền thông cũng hỏi rất nhiều về vụ việc này nhưng Trà Ngọc Hằng thông qua chương trình “Hát câu chuyện tình” để một lần chính thức nói lên chuyện này.
le-nhan-61-1280x853.jpg
Trà Ngọc Hằng (bên phải) khóc sướt mướt khi nhắc lại chuyện cũ


Nữ ca sĩ tâm sự những lý do chia tay vì ghen, vì không được ủng hộ theo tiếp con đường nghệ thuật là hoàn toàn không đúng. Trong 2 năm chung sống với nhau, điều khiến Trà Ngọc Hằng chấm dứt mối tình này chỉ vỏn vẹn trong 2 từ “thất vọng”.

Trong khoảng thời gian chung sống với người bạn trai, Trà Ngọc Hằng cảm thấy bị tù túng và gò bó khi không thể tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật của mình. Trái ngược với tính cách thật, nữ diễn viên tâm sự mình phải ở nhà, làm một người vợ chính chuyên. Dù như vậy, nữ nghệ sĩ trẻ vẫn nung nấu niềm đam mê nghệ thuật và lén lút đi diễn, quên đi lời hứa với bạn trai. Sau hơn 2 năm quen nhau, Trà Ngọc Hằng được bạn trai ngỏ lời kết hôn và muốn có con. Theo Trà Ngọc Hằng chia sẻ đến cuối cùng mọi chuyện đã không thành công và quyết định đưa ra lời chia tay.
 
Với tư cách là bạn của người yêu Trà Ngọc Hằng, Xuân Lan thẳng thắn chia sẻ đã biết anh ấy từ rất lâu và cũng biết được rằng người yêu của Hằng rất thương cô ấy. Xuân Lan vẫn thắc mắc tại sao trong lúc đang rất hạnh phúc, Trà Ngọc Hằng vẫn lén lút nói dối bạn trai để tiếp tục đi diễn.
 
Cát Tường khóc vì đồng cảm với việc xa con của Lý Hương
 
“Lý Hương” không còn là một cái tên quá xa lạ đối với khán giả màn ảnh nhỏ tại Việt Nam. Thành công từ rất sớm, tham gia vào rất nhiều phim điện ảnh trong và ngoài nước, Lý Hương còn được mệnh danh là “đả nữ” đầu tiên của điện ảnh Việt Nam. Đến với chương trình “Hát câu chuyện tình”, Lý Hương lần đầu tiên thổ lộ tình cảm và công khai xin lỗi đến ba mình là NSND Lý Huỳnh về những lỗi lầm đã trải qua.
le-nhan-172-1280x853.jpg
Nghệ sĩ Kim Xuân cùng DVĐA Lý Hương

Lý Hương bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian mới chập chững đi đóng phim, trong phân cảnh đánh nhau với những diễn viên đóng thế chắc hẳn không ít lần “đả nữ” phải bầm dập toàn thân. Ba của Lý Hương luôn là người túc trực để tự tay xoa rượu thuốc cho con gái mình. Lý Hương cảm nhận được tình cảm của ba từ rất sớm và khăng khít với nhau.

Một lỗi lầm lớn nhất trong cuộc đời mà Lý Hương luôn canh cánh trong lòng là đã cãi lời ba mình để đi theo người đàn ông mình thương. Đến tận thời gian này, Lý Hương rất ân hận và ước gì khi xưa mình không lỡ lầm. Sau khi quay trở về Việt Nam, Lý Hương nhận được rất nhiều lời mời đóng phim từ các đạo diễn nhưng cô đều từ chối. Cô muốn dành hết khoảng thời gian còn lại để ở bên ba và chăm sóc, bù đắp những lỗi lầm thời bồng bột đã làm ba phiền lòng.

Clip chia sẻ của Lý Hương về tình cảm của cha dành cho mình:



Với tình cảm dành cho gia đình quá lớn, đây là lúc mà Lý Hương muốn trả hiếu cho cha mẹ. Bên cạnh đó, Lý Hương cũng nói lên khao khát muốn gặp lại con ở phương xa. Mượn sóng truyền hình, Lý Hương gửi lời nhắn đến người con ở phương xa nhân ngày sinh nhật của bé. Lý Hương luôn trông mong ngày bé được 18 tuổi để có thể đoàn tụ với mình. Điều này khiến cho Cát Tường không thể tránh khỏi được xúc động như đang khóc cho chính số phận của bản thân. 

Châu Tuyết Vân - Cô gái vàng đánh đổi tuổi trẻ vì sự nghiệp Taekwondo
 
Nhắc đến bộ môn Taekwondo trong thời điểm này, chắc hẳn rất nhiều khán giả và giới ái mộ đều biết đến và nể phục cái tên “Châu Tuyết Vân” bởi nỗ lực và niềm đam mê cực kỳ lớn của cô nàng này. Đại diện cho nước nhà tham gia thi đấu cùng rất nhiều giải đấu trên thế giới, cô nàng với thân hình nhỏ bé Châu Tuyết Vân xuất sắc giành được rất nhiều Huy chương Vàng trong các cuộc thi đó và góp phần đưa tên tuổi của Việt Nam đến gần hơn với thế giới.
le-nhan-238-1280x853.jpg
Xuân Lan và "cô gái vàng" taekwondo Châu Tuyết Vân


Đến với chương trình “Hát câu chuyện tình”, Châu Tuyết Vân trải lòng và dâng trào cảm xúc đối với giới ái mộ. Bắt đầu tham gia đội tuyển vào năm 18 tuổi, trong suốt 9 năm đồng hành với Taekwondo, Châu Tuyết Vân thừa nhận mình chưa từng biết đến tiếng “yêu”.

Clip chia sẻ của Tuyết Vân:



Với niềm đam mê võ thuật, “cô gái vàng” Taekwondo chấp nhận bỏ tuổi trẻ để bước qua nhiều khó khăn, chông gai, đưa tên tuổi của nước nhà tiến gần hơn với bạn bè thế giới. Châu Tuyết Vân nghẹn ngào chia sẻ mình không có thời gian để đi chơi, đi xem phim và ở bên gia đình. Đôi khi cũng rất khao khát có được cảm giác tận hưởng cuộc sống như những bạn trẻ cùng lứa nhưng thời gian trôi qua quá nhanh...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm