Kỷ niệm Ngày 30/4: Yêu sao Thành phố ấm áp nghĩa tình

PV
30/04/2023 - 09:00
Kỷ niệm Ngày 30/4: Yêu sao Thành phố ấm áp nghĩa tình

Đường phố TPHCM rực rỡ cờ hoa đón lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Đình Hưng

Đó là cảm nhận của nhiều người trẻ được sinh ra sau ngày đất nước thống nhất, được lớn lên cùng sự phát triển của TPHCM.

Trần Xuân Mai Trâm, sinh năm 1980, nhạc sĩ, cán bộ Nhà văn hóa Thanh Niên, TPHCM:

"Sài Gòn trước năm 1975, qua những hồi ức của ba - nhạc sĩ Trần Xuân Tiến - là những khúc ca xuống đường hát giữa làn khói đạn, là những câu chuyện lịch sử được nối dài để truyền lại cho thế hệ như Trâm một "ngọn lửa", một tình yêu với quê hương mình. 

Trải qua tuổi thơ êm đềm, lớn lên trong hoà bình, được học tập, làm việc và trưởng thành tại TPHCM, tình yêu với nơi đây là một cảm xúc hiển nhiên, như mình yêu cha mẹ, anh em, yêu ngôi nhà, yêu đất nước mình vậy. 

Yêu sao Thành phố ấm áp nghĩa tình! - Ảnh 1.

Chị Trần Xuân Mai Trâm

Trong những ngày đại dịch Covid-19 bùng phát, cơ quan Trâm công tác trở thành một điểm tập kết hàng hoá cả nước gửi về tiếp sức cho TPHCM. Nhớ lại những ngày tháng khó khăn đó, tại Nhà văn hóa Thanh Niên, biết bao đội tình nguyện được thành lập, không sợ nguy hiểm, xung phong nhận những nhiệm vụ khó.

48 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, TPHCM đã không ngừng phát triển với nhiều thành tựu, nơi đây vẫn luôn là một thành phố hiện đại, văn minh, ấm áp nghĩa tình. Bản thân làm trong lĩnh vực văn hoá văn nghệ, Trâm luôn mong muốn được góp sức cho quê hương. 

Trâm mong sao, những sáng tác của mình cho phong trào Đoàn được tuổi trẻ Thành phố được đón nhận, qua đó cổ vũ tinh thần cho người trẻ thêm nhiệt huyết, hăng say cống hiến, xây dựng Thành phố ngày một phát triển".

Hà Trương Phương Mỹ, sinh năm 1982, chuyên gia tư vấn Marketing:

"Những ngày đầu học xa nhà, khi các bạn học quốc tế hỏi: "Bạn từ đâu đến?". Tôi trả lời: "Tôi sinh ra và lớn lên ở TPHCM, thành phố lớn phía Nam của Việt Nam". Và rồi nhiều người bạn của tôi đã đến Việt Nam, đến TPHCM, họ kể lại những kỷ niệm đẹp có, vui có, lạ lẫm có. Tôi tự hào lắm.

Tôi may mắn sinh ra trong giai đoạn đất nước hòa bình, được lớn lên cùng sự phát triển của thành phố và được thụ hưởng những thành tựu. Ngày càng nhiều trường học, các bệnh viện chuyên khoa, khu công nghiệp, khu đô thị… được xây dựng, nâng cao chất lượng sống của người dân Thành phố.

Yêu sao Thành phố ấm áp nghĩa tình! - Ảnh 2.

Chị Hà Trương Phương Mỹ

Nhớ lại những ngày đại dịch Covid-19 ập đến, có mất mát, có tổn thất nhưng ở thành phố đầy tình người này luôn có sự dũng cảm đối mặt, sự chia sẻ, yêu thương chân thành để cùng nhau bước qua thử thách, không bỏ lại ai phía sau. 

Thành phố thân yêu đã và đang thay đổi từng ngày và tôi học hỏi sự năng động, tiếp thu năng lượng tích cực, trau dồi những tri thức mới cũng như lan toả tinh thần tự nguyện đóng góp cho xã hội, cộng đồng. Đó cũng là 1 hành động để cảm ơn Thành phố đã luôn đùm bọc, yêu thương tôi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm