Ký ức Huế trên sàn diễn thời trang Paris
Vũ khúc Cố đô lấy cảm hứng từ mưa Huế và những ký ức về Cố đô
31 thiết kế lấy lụa tơ tằm Bảo Lộc làm chất liệu chủ đạo, gợi nhắc mưa Huế, sông Hương, cầu Trường Tiền và những ký ức về Cố đô được nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn giới thiệu tại Tuần lễ Thời trang Paris Xuân/Hè 2027.
Mạch nguồn cảm xúc từ "mưa Huế"
Nguyễn Phúc Tuấn, người thực hiện bộ sưu tập, xuất thân từ dòng dõi hoàng tộc triều Nguyễn và từng học kiến trúc tại Huế. Những ký ức về Đại Nội, sông Hương, cỏ lau, những ngày mưa kéo dài của Cố đô vì thế được anh đưa vào bộ sưu tập theo nhiều lớp hình ảnh.
Mưa Huế là mạch cảm hứng quen thuộc trong sáng tác của Nguyễn Phúc Tuấn. Nếu "Huế Pluie" từng nhìn cơn mưa qua lăng kính trầm lắng, hoài niệm, thì ở "Numéro 6: Vũ khúc Cố đô", cơn mưa được nhìn đa chiều hơn: có nhịp, có chuyển động và có ánh sáng.
Tối 30/9 theo giờ Paris, bộ sưu tập "Numéro 6: Vũ khúc Cố đô" được giới thiệu tại Maison de l'Amérique Latine trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris Xuân/Hè 2027.
31 thiết kế được chia thành ba phần Khởi Vũ, Chính Vũ và Quang Vũ, tương ứng với ba trạng thái trước, trong và sau một cơn mưa. Cơn mưa Huế trở thành mạch xuyên suốt, từ những khoảnh khắc tĩnh lặng trước mưa, cao trào giữa cơn giông đến khi ánh sáng trở lại.
Mở màn chương Khởi Vũ là một thiết kế áo dài cách tân màu trắng, với cổ cao, tay dài, thân áo phủ cườm và hoa nổi quanh cổ. Các thiết kế tiếp theo sử dụng nhiều đường cong, phom rủ cùng bảng màu trắng, beige, vàng và xanh, gợi bầu trời Huế trước cơn mưa.

Thiết kế áo dài cách tân mở màn phần trình diễn bộ sưu tậ
Hình ảnh mây, cỏ lau, chuồn chuồn hay cánh diều được đưa vào trang phục bằng lông vũ, organza và các chi tiết thủ công. Những hạt pha lê xuất hiện thưa ở phần đầu như những giọt nước đầu tiên trước khi mưa đổ xuống.
Sang Chính Vũ, màu sắc chuyển sang đen, tím than, xanh rêu và ánh bạc. Phom dáng cũng trở nên sắc nét hơn, các chuỗi pha lê được đính dày, buông dọc cơ thể để gợi hình ảnh mưa trút xuống.
Đặc biệt, một thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc áo mưa đen của mẹ trên yên xe đạp, với phom đầm xòe phồng như tấm áo mưa căng gió, đã trở thành điểm nhấn giàu tính tự sự.
Tôi không mượn cơn mưa để làm một chủ đề cho đẹp. Cơn mưa là tuổi thơ của tôi, và cũng là cách tôi tự gột rửa mình sau những năm tháng nhiều áp lực.
NTK Nguyễn Phúc Tuấn
Ở "Quang Vũ", khi mưa tạnh, mọi thứ trở nên trong trẻo, rực rỡ hơn. Bảng màu bừng lên với vàng gold, hồng phấn, xanh sương, tím pastel và trắng ngà. Cấu trúc thiết kế được tiết chế, nhường chỗ cho những đường xếp nếp, gợn sóng và cắt chéo mềm mại, như cỏ cây vươn mình sau mưa. Phom dáng trở lại vẻ mềm mại nhưng mang một trạng thái mới: nhẹ nhõm, phóng khoáng, tràn đầy sức sống.

Hình ảnh mây, cỏ lau, chuồn chuồn và những cơn mưa Huế được chuyển tải qua các thiết kế
Toàn bộ 31 thiết kế sử dụng lụa tơ tằm Bảo Lộc gồm organza, organza satin, taffeta và nhung tơ tằm, kết hợp voan lưới, lông vũ, pha lê và kim sa. Nếu taffeta và satin giữ phom đứng cho những khối thiết kế, thì organza và voan lưới giúp giữ độ trong, nhẹ, để ánh sáng đi xuyên qua và để thiết kế chuyển động cùng cơ thể. Theo nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn, việc lựa chọn lụa Bảo Lộc xuyên suốt bộ sưu tập là cách thương hiệu đặt chất liệu Việt vào một hệ quy chiếu mới, có chủ đích và có hệ thống.
Bước song hành của các biểu tượng Huế và Paris
Đáng chú ý, thiết kế Merci Paris phát triển từ áo yếm truyền thống thành một mẫu đầm dạ hội cổ yếm phủ kim sa vàng. Trên phần tà váy, bốn công trình gồm tháp Eiffel, Château de Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Linh Mụ được thể hiện bằng pha lê và kim sa.
Phần đính kết này mất khoảng hai tháng để hoàn thiện. Sự xuất hiện song song của các biểu tượng Huế và Paris cũng thể hiện chủ ý kết nối hai không gian văn hóa trong cùng một thiết kế.

Sắc tím
Sắc tím là màu đặc trưng của nhà thiết kế, mang một bản hòa âm Đông - Tây: hoàng hôn tím xứ Huế gặp vẻ lãng mạn trong tranh Claude Monet. Taffeta được dựng thành những đám mây tím bằng kỹ thuật phom 3D; khung cảnh chiều tím Cố đô được vẽ sơn dầu thủ công lên thân váy. Ánh sáng cũng được chuyển hóa thành đính kết: cơn mưa vàng ôm lấy cơ thể qua đường cắt chéo đặc trưng của nhà thiết kế, và nối liền Huế với Paris trên thiết kế Merci Paris.
Hoa thủy tiên, biểu tượng xuyên suốt của thương hiệu, nở rộ trong hồi cuối: đọng mưa trên những lớp voan dựng khối, bừng nở trên phom đuôi cá, điểm xuyết những bức tranh sơn dầu trên lụa. Loài hoa ấy cho thấy NTK đang xây dựng một hệ thống ngôn ngữ riêng qua từng bộ sưu tập. Và rồi chiếc váy cưới khép màn đưa bảng màu về lại sắc trắng của Khởi Vũ. Bộ sưu tập đi trọn một vòng, từ chiếc áo dài trắng mở màn đến chiếc váy cưới trắng khép lại, từ bầu trời chờ mưa đến buổi sáng quang đãng, và gửi lại một thông điệp: chính giông bão đã gieo mầm cho sự sống sinh sôi.

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn xuất hiện trong màn chào kết của buổi trình diễn
Khép lại đêm diễn là chiếc váy cưới bằng taffeta tơ tằm Bảo Lộc, với phom váy xếp tầng tạo độ phồng tự nhiên, kết hợp corset ôm eo, gợi những áng mây trắng thanh khiết trôi giữa nền trời xanh sau giông bão. Sự chuyển đổi từ những cấu trúc dồn nén sang phom dáng rộng mở là điểm kết của cả hành trình: sau cơn mưa, ánh sáng trở lại và vạn vật hồi sinh.
"Đây có thể không phải bộ sưu tập đẹp nhất tuần lễ thời trang. Nhưng tôi mong đó là bộ sưu tập đọng lại trong lòng người xem lâu nhất", Nguyễn Phúc Tuấn bày tỏ.
Sau đêm diễn, bộ sưu tập được trưng bày trong hai ngày 2 và 3/10 tại showroom Barocc'o, khách sạn Le Meurice Paris, mở cửa tự do để công chúng và giới mộ điệu thời trang tìm hiểu các thiết kế cùng kỹ thuật thủ công được sử dụng trong bộ sưu tập.