Là ái nữ nhà danh giá nhưng NSND Lê Khanh có quá khứ học hành bết bát, bị đúp

Anne
20/08/2020 - 19:00
Là ái nữ nhà danh giá nhưng NSND Lê Khanh có quá khứ học hành bết bát, bị đúp
Điều này được chính nữ nghệ sĩ kể lại trên sóng truyền hình. Đó là lần đầu tiên và nhớ đời của cô.

XEM VIDEO: NSND Lê Khanh kể về sự việc "ê chề" của tuổi thơ.

Trong làng giải trí Việt Nam, hiếm có gia đình nào mà tất cả bố mẹ con cái đều nổi tiếng như nhà NSND Lê Khanh. Bố mẹ cô là nghệ sĩ kịch nói - NSND Trần Tiến và NSƯT Lê Mai. 3 ái nữ Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi đều tài sắc vẹn toàn, trở thành những NSƯT, NSND được công chúng biết đến.

Không chỉ vậy, hai bên nội ngoại đều có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Gia đình NSND Trần Tiến có hai anh em thì cả hai đều theo nghệ thuật, anh ruột ông là NSƯT Trần Văn Nghĩa - nguyên Giám đốc Nhà hát múa rối Trung ương.

3 chị em Lê Vân, Lê Khanh, Lê Vi bên bố - NSND Trần Tiến.

Mẹ Lê Khanh - NSƯT Lê Mai là nghệ sĩ kỳ cựu được nhiều khán giả yêu mến.

Ông ngoại của Lê Khanh là nhà thơ - kịch tác gia Lê Đại Thanh, từng là giáo viên, học trò của ông sau này có nhiều người nổi tiếng như nhà văn Nguyên Hồng, nhà văn Nam Cao... Bà ngoại Lê Khanh là diễn viên kịch Đinh Ngọc Ánh, các cậu là họa sĩ Lê Đại Chúc và đạo diễn, NSƯT Lê Chức.

Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống nghề nên Lê Khanh cùng các chị em sớm phát triển tài năng và tất cả đều có những thành công nhất định, được đồng nghiệp cũng như nhiều lớp diễn viên thế hệ sau này nể phục. Giỏi giang là vậy, thế nhưng mới đây trên show truyền hình Chị em chúng mình, NSND Lê Khanh tiết lộ cô từng học hành bết bát.

Quá khứ học hành thê thảm của Lê Khanh

Khi được hỏi về một kỷ niệm "lần đầu tiên" đáng nhớ trong đời, nữ nghệ sĩ sinh năm 1963 cho biết cuộc đời cô trải nghiệm vô vàn cái "đầu tiên" nhưng có một cái "đầu tiên" hơi thê thảm mà cô không thể quên. Đó là lần đầu tiên bị đúp lớp (lưu ban).

Cô chia sẻ rằng mình đóng phim, diễn kịch từ bé nên đầu óc lúc nào cũng "mơ mơ màng màng, trên mây trên gió" nên nhiều khi không thuộc bài, đặc biệt là những con số luôn nhảy múa trước mắt, không thể nào tập trung học được. Lúc nào cô cũng chăm chăm để đến giờ đi diễn.

Lê Khanh thú thật về quá khứ học hành trên truyền hình.

Nữ nghệ sĩ 57 tuổi bộc bạch: "Cho nên là giở sổ học bạ ra nó không được đẹp. Có một mùa hè tôi nghỉ 3 tháng liền. Đến ngày đi học, tôi cứ túm áo mẹ, mẹ hỏi 'Cái gì?' thì tôi bảo 'Mẹ phê vào đây cho con là: Cháu nó bị ốm suốt 3 tháng hè, nó không học bài'. Mẹ tôi hiểu được ngay, biết thừa là con gái mình như thế nào. Mẹ bảo: 'Con ơi, thế này không được rồi, xấu hổ quá'. 

Mẹ thuyết phục suốt cả một đêm hôm đấy, tôi khóc ròng ròng. Mẹ bảo: 'Nếu mà học dốt thì nhục lắm con ạ. Sau này dù có là diễn viên nổi tiếng nhưng con dốt thế này thì người ta cũng không tôn trọng đâu. Thôi con thương mẹ, thương con, con chịu khó đúp lớp đi'. Rồi tôi cũng bằng lòng".

Cô từng "oán" mẹ vì không bao che để mình có thể được lên lớp.

Chấp nhận học lại lớp, tuy nhiên Lê Khanh xấu hổ vì lúc đó rất thích một cậu cùng trường đẹp trai. "Tôi cứ giả vờ đi đi lại lại nhà cậu ấy suốt, những lúc cậu ấy đi học thì giả vờ ngồi học bài trước cửa. Giờ cậu ấy biết mình đúp lớp, thế mà lên tivi. Xấu hổ không biết chui vào đâu", nữ nghệ sĩ hài hước kể.

Lê Khanh cho biết thực sự trong lòng cô có oán mẹ mình rằng sao lại để con tới nông nỗi này. Nhưng sau này cô thấy cảm ơn mẹ vì sự khắt khe và lúc nào cũng lao đầu vào học. Cuối cùng, cô học giỏi tới mức trường nói nên đi thi sư phạm. Nhìn lại, cô thấy biết ơn cái sự "ê chề" của tuổi thơ.

NSND Lê Khanh và Hoa hậu Hương Giang: "Chúng em không dám dạy dỗ ai"

Cũng tại chương trình này, khi đọc được một số ý kiến trái chiều của cư dân mạng rằng mình ngồi trên talkshow để "dạy đời", Hương Giang nói: "Em nhận về nhiều ý kiến như là 'Sao Giang nói gì mà nói nhiều dữ vậy?', 'Không biết bao nhiêu tuổi mà cứ lên mặt dạy dỗ người khác'... Dạ thưa quý vị, em không có dạy dỗ ai nha. Thật lòng đã nói từ đầu đây là quan điểm cá nhân. Nếu mọi người thấy giúp ích được cho mình thì mọi người lắng nghe, không thì mọi người có thể chọn những quan điểm cá nhân khác ở đây".

Hari Won bày tỏ: "Đây là nơi phụ nữ lên tiếng nhưng chúng em không phải là đại diện cho phụ nữ, chỉ là quan điểm của mỗi người mà thôi". NSND Lê Khanh nhẹ nhàng trải lòng làm khán giả thêm thấu hiểu: "Chúng tôi hồi hộp chờ đợi những ý kiến cũng bởi vì không phải là những người hoàn hảo. Ngay từ đầu chúng tôi đã nhận điều đó là không dám dạy dỗ ai, đó là điều khẳng định".

Nữ nghệ sĩ lên tiếng trước những ý kiến trái chiều cho rằng mình và các sao nữ ngồi trên sóng truyền hình "dạy đời".

Trong chương trình, Lê Khanh và các sao nữ còn nhắc đến vấn nạn bạo hành gia đình. Hương Giang chia sẻ một trong những điều ám ảnh nhất mà cô nàng đã chứng kiến chính là bạn của Hương Giang bị bạn trai đánh đập dã man. Qua những trận bạo lực đó, người phụ nữ không chỉ gánh chịu những nỗi đau về xác thịt mà còn nặng nề hơn đó chính là tâm lý. Chỉ vì không dám buông bỏ mà người phụ nữ vẫn tiếp tục bám víu vô mối tình đầy bạo lực đó. Hương Giang nói thêm: “Có những người buông bỏ được thì sau này cũng bị ám ảnh rất nhiều, sợ hôn nhân, sợ đàn ông”. 

Hari Won cũng lên tiếng: “Không chỉ nói đến các cặp vợ chồng, mà các cặp đang trong mối quan hệ hẹn hò cũng xảy ra các tình trạng bạo lực tinh thần, bạo lực thể xác và thậm chí bạo lực thể xác cũng có. Mà điều buồn cười nhất là họ không biết họ đang bị bạo lực”. Một phần những người “nạn nhân” trong các cuộc bạo hành đó thấy chuyện đó là bình thường vì xung quanh ai cũng bị và điều đó đang diễn ra hằng ngày dần trở thành một thói quen.

Các nghệ sĩ phẫn nộ khi nói về đàn ông đánh vợ.

Lan Ngọc bức xúc: “Tại sao người trong cuộc vẫn chịu đựng ngày qua ngày”. Một trong những lý do là vì người phụ nữ không thể vượt qua được và nếu đề nghị chấm dứt mối quan hệ sẽ bị người đàn ông tiếp tục đến quậy phá.  Đặc biệt đối với phụ nữ miền Bắc, Hương Giang cũng chia sẻ: “Đa số phụ nữ giấu việc bạo hành trong gia đình vì xấu hổ với hàng xóm xung quanh”.

Với người phụ nữ nhiều trải nghiệm như NSND Lê Khanh: “Có rất nhiều lý do nhưng theo tôi trong trường hợp buộc phụ nữ phải nhịn là vì quá sợ, có nhiều người trả thù, có khi giết. Có khi buông ra một câu 'Thôi chúng mình ly dị' càng chết, nếu khi gặp người quá khủng khiếp. Và điều thứ hai là nhẫn nhịn cho con.

Nhưng có trường hợp thứ 3 cực kỳ thú vị, đó là vợ chồng suốt ngày cãi nhau, ai cũng bảo chắc không thể ở được với nhau đâu nhưng mà họ ở mãi mà không bỏ. Thế mà nếu ai nói động chạm vào chồng họ là họ lao ra họ bênh vực, che chắn, họ chửi bới hàng xóm tại sao lại nói xấu. Lạ lắm...”  

Lê Khanh thấy kỳ lạ, nhiều người bị chồng đánh nhưng vẫn bênh chồng chằm chặp.

Cô nêu quan điểm: "Người đàn ông mà dùng bạo lực với phái yếu, dù có bao biện mấy thì cũng không một ai chấp nhận được. Đánh một người mà mình đầu gối tay ấp, yếu hơn mình, làm sao họ chống cự được. Nó chỉ thể hiện được sự thiếu tự tin. Đấy cũng là biểu hiện của sự hèn. Không bắt nạt được người ngoài, đôi khi giận cơ quan, tức bạn bè cũng về trút vào vợ. Không thể nào chấp nhận được!" Nữ nghệ sĩ cũng đồng tình khi Hương Giang cho rằng: "Bạo lực là biểu hiện của sự bất lực".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm