Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

"Lạc bước" giữa rừng hoa tulip chốn ở Bà Nà Hills

14/03/2026 - 19:17 (GMT+7)
Thế Anh

Giữa chốn bồng lai tiên cảnh nơi đỉnh núi Chúa, Bà Nà Hills đang chiêu đãi du khách một bữa tiệc thị giác mãn nhãn với Lễ hội Hoa Tulip rực rỡ, quy tụ hàng vạn sắc hoa giữa biển mây bồng bềnh.

Từ góc nhìn trên cao, những tòa lâu đài mang kiến trúc Pháp cổ kính vươn lên kiêu hãnh giữa tầng mây trắng xóa. Điểm nhấn không thể bỏ qua là kiệt tác Cầu Vàng, dải lụa vắt ngang lưng chừng trời được nâng đỡ bởi đôi bàn tay đá khổng lồ, nơi đón dòng người tấp nập đến chiêm ngưỡng cảnh sắc ngoạn mục hiếm có.

"Lạc bước"  giữa rừng hoa tulip chốn ở Bà Nà Hills- Ảnh 1.

Cầu Vàng kiêu hãnh vắt ngang lưng chừng trời, thu hút đông đảo du khách tham quan

Tiến sâu vào khu vực vườn hoa, bức tranh mùa xuân hiện ra sống động với vô vàn đóa tulip đủ màu sắc: Đỏ rực, hồng phấn, cam tươi, vàng và trắng tinh khôi. Những luống hoa được sắp xếp đậm dấu ấn nghệ thuật, uốn lượn quanh các tiểu cảnh tinh xảo như bức tượng đôi bàn tay nâng trái tim vàng, tạo nên những góc check-in ấn tượng. Du khách từ khắp nơi trên thế giới, từ những gia đình có con nhỏ đến những người yêu nhiếp ảnh, đều say sưa lưu lại cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất.

"Lạc bước"  giữa rừng hoa tulip chốn ở Bà Nà Hills- Ảnh 2.

Mọi góc cảnh đều là những khung hình khó bỏ qua của du khách

Đang mải mê căn chỉnh góc máy bên luống hoa tulip cam, chị Thu Trà, một du khách cất công bay từ TPHCM ra Đà Nẵng, hào hứng chia sẻ: "Khung cảnh ở đây thực sự quá lãng mạn. Tôi đã chốt vé từ TPHCM ra đây từ tháng trước chỉ để kịp ngắm mùa hoa tulip nở rộ. Đứng giữa hàng ngàn bông hoa tươi tắn và không khí se lạnh thế này, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết. Tiết trời hôm nay rất đẹp, chụp góc nào lên hình cũng ưng ý".

Không chỉ thu hút du khách trong nước, vẻ đẹp rực rỡ trên đỉnh núi Chúa còn chinh phục cả những du khách phương xa. Vợ chồng ông bà Mary và Gerald đến từ New Zealand đang có chuyến du lịch xuyên Việt kéo dài 50 ngày. Khi được hỏi về cảm nhận trong lần đầu tiên đặt chân đến Bà Nà, ông Gerald vui vẻ nói: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời ra trò! Nơi này thực sự tuyệt diệu và thời tiết thì vô cùng chiều lòng người. Cây Cầu Vàng mang một vẻ đẹp lộng lẫy, chúng tôi đã chụp khá nhiều ảnh ở đó".

"Lạc bước"  giữa rừng hoa tulip chốn ở Bà Nà Hills- Ảnh 3.

Vợ chồng ông bà Mary và Gerald đến từ New Zealand

Ngắm nhìn khu vườn muôn sắc, bà Mary tươi cười nói thêm: "Tôi có gốc gác từ Hà Lan, thế nên những bông hoa tulip này thực sự rất có ý nghĩa và mang lại cảm giác vô cùng đáng yêu đối với tôi". Cặp đôi cũng bật mí, sau khi kết thúc hành trình tận hưởng sắc xuân trên đỉnh Bà Nà, điểm đến tiếp theo của họ sẽ là danh thắng Ngũ Hành Sơn và phố cổ Hội An.

Lễ hội Hoa Tulip rực rỡ không chỉ khoác lên chiếc áo mùa xuân tươi mới cho Bà Nà Hills mà còn để lại những dấu ấn khó quên trong lòng du khách, nơi những nụ cười rạng rỡ hòa cùng muôn sắc hoa giữa chốn mây ngàn.

Lễ hội Hoa Tulip tại Bà Nà Hill (Đà Nẵng) kéo dài đến hết 31/3/2026.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận