Lái xe ôm giả chết thoát ‘lưỡi dao tử thần’ 2 tên cướp

16/04/2016 - 13:00
Bắt xe ôm tới đoạn đường vắng vẻ, hai tên cướp hung hãn kẹp cổ và dùng dao đâm 2 nhát vào ngực và hông của người lái xe ôm. Nạn nhân liền nhanh trí… giả chết mới may mắn sống sót được.

Chiều ngày 15/4, Công an quận Bình Tân, TP. HCM cho biết, đang khẩn trương điều tra truy bắt hung thủ gây ra vụ án giết người, cướp tài sản vừa xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân là ông Nguyễn Văn Phước (SN 1951, ngụ quận 6), hành nghề lái xe ôm.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 13/4, khi đang đón khách tại vòng xoay công viên Phú Lâm (quận 6) thì ông Phước được hai nam thanh niên khoảng từ 25 đến 30 tuổi đi bộ đến yêu cầu ông chở ra khu vực đường Tên Lửa, quận Bình Tân.

Ông Phước chạy đến giao lộ giữa đường số 4 và số 7 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân), bọn chúng liền yêu cầu dừng xe rồi  vờ mượn điện thoại để gọi cho người nhà hỏi địa chỉ. Sau đó, chúng yêu cầu ông Phước tiếp tục chạy đến cuối đường số 8 rồi sẽ trả tiền.

Khi chạy đến đoạn đường vắng vẻ này, hai đối tượng liền hiện nguyên hình là những tên cướp hung hãn. Chúng nhanh tay kẹp cổ rồi rút dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.

1.jpg
Ông Phước may mắn sống sót sau khi giả chết. Ảnh CTV

Bị trọng thương, ông Phước vẫn bình tĩnh quyết định gục xuống, nín thở và giả chết, chứ không chống cự lại bọn cướp. Sau khi lục tiền, cướp chiếc điện thoại và lấy chiếc xe máy của nạn nhân, hung thủ nhanh tẩu thoát. Lúc này, ông Phước gắng lết ra đường tri hô và được người dân đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra truy bắt hung thủ gây án.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm