Tags:

làm bạn với con tuổi teen

Teen ‘né’ chia sẻ với bố mẹ vì vừa nói đã bị… phản bác

Teen ‘né’ chia sẻ với bố mẹ vì vừa nói đã bị… phản bác

Con không muốn chia sẻ, không muốn nói chuyện với bố mẹ vì con vừa nói đã gặp ngay sự phản bác của bố mẹ. Bố mẹ không bao giờ chịu lắng nghe con nói mà chỉ thích phán xét theo suy nghĩ của mình, Hoài Phương (18 tuổi, Hà Nội) chia sẻ.

Cách ‘dụ’ con tuổi teen giao tiếp với bố mẹ

Cách ‘dụ’ con tuổi teen giao tiếp với bố mẹ

Nhiều cha mẹ bất lực khi không thể giao tiếp với con tuổi teen. Chúng luôn tỏ thái độ khó chịu và tránh bố mẹ càng xa càng tốt. Theo thạc sĩ Vũ Thu Hà (Phòng tâm lý học đường trường THCS Ngô Sĩ Liên, Hà Nội), đó là do bố mẹ không hiểu tâm lý tuổi teen.

3 cách để bước chân vào “khoảng trời riêng” của con tuổi vị thành niên

3 cách để bước chân vào “khoảng trời riêng” của con tuổi vị thành niên

Làm bạn với con ở tuổi vị thành niên là điều mà cha mẹ nào cũng quan tâm. Dưới đây là vài bí quyết, cha mẹ có thể áp dụng để giao tiếp hiệu quả với con:

Quản con sát sàn sạt, ông bố đơn thân thất bại với việc dạy con trai

Quản con sát sàn sạt, ông bố đơn thân thất bại với việc dạy con trai

Bố mẹ chia tay, từ ngày ở cùng với bố, Đoàn Gia Bình (lớp 7, Mỹ Đình, Hà Nội) vốn là một cậu bé hay nói cười, nhanh nhẹn, hoạt bát, trở nên ít nói, sống khép kín.

Thấy con buồn, mẹ lân la hỏi chuyện thì bị "dội nước lạnh"

Thấy con buồn, mẹ lân la hỏi chuyện thì bị "dội nước lạnh"

Mẹ và con trai vốn thân thiết, vậy mà, bước vào tuổi teen, con thường xuyên “lờ” mẹ bằng những câu: "Mẹ không cần biết!", "Có nói với mẹ thì cũng vô ích"... khiến chị Cao Thùy Trang (Văn Quán, Hà Nội) hụt hẫng.

Mẹ suốt ngày kèn kẹt, bất ngờ xảy ra khi đọc nhật kí của con

Mẹ suốt ngày kèn kẹt, bất ngờ xảy ra khi đọc nhật kí của con

Đọc trộm nhật ký của con, chị Mai Phương Anh (Thụy Khuê, Hà Nội) giận sôi người khi không ít lần bị con nói xấu, thậm chí còn nguyền rủa mẹ.

Mẹ chơi 'phây' để xóa bỏ định kiến với con

Mẹ chơi 'phây' để xóa bỏ định kiến với con

Chỉ còn mình chị đứng trơ khấc giữa nhà. Phải kiềm chế lắm chị mới không lao vào phòng cho con một trận đòn.