Lâm Hùng: "Anh Vũ Linh nói một câu khiến tôi nhớ mãi"

Tùng Ninh
14/09/2023 - 09:49
Lâm Hùng: "Anh Vũ Linh nói một câu khiến tôi nhớ mãi"

Ca sĩ Lâm Hùng bên di ảnh NSƯT Vũ Linh

"Tôi được một đại ân nhân giúp đỡ mình, đó là cố NSƯT Vũ Linh", ca sĩ Lâm Hùng chia sẻ.

Thứ 6 tuần này, chương trình Mái ấm gia đình Việt sẽ lên sóng với sự tham gia của ca sĩ Lâm Hùng và NSƯT Mỹ Uyên.

Tại chương trình tuần này, các nghệ sĩ cùng nhau vượt qua thử thách để giúp đỡ cho hoàn cảnh các em nhỏ khó khăn là em Thạch Hoàng Nam (2009), em Danh Thị Nol (2010) và em Lê Thị Tú Anh (2010).

Trong đó, em Thạch Hoàng Nam hiện sống cùng mẹ ở Sóc Trăng. Từ nhỏ, Hoàng Nam đã không biết cha là ai. Mẹ em bị sỏi thận, sỏi mật và đã phẫu thuật 9 lần nhưng vẫn chưa khỏi.

Dù sức khỏe yếu nhưng hàng ngày, mẹ em vẫn cố gắng đi giúp việc nhà, rửa chén thuê để kiếm tiền lo cho con trai. Gia đình hiện đang nợ 30 triệu đồng phải đóng lãi hàng tháng.

Lâm Hùng: "Anh Vũ Linh nói một câu khiến tôi nhớ mãi" - Ảnh 1.

Chị em em Lê Thị Tú Anh

Em Lê Thị Tú Anh thì hiện sống cùng chị gái sinh năm 2007 Hậu Giang. Mẹ của Tú Anh mất vì bệnh tim lúc hai em còn nhỏ, cha cũng mới mất vì bệnh thận năm 2021. Nội ngoại hai bên đều không còn.

Tú Anh hiện còn một chị gái 31 tuổi nhưng đã đi lấy chồng xa nên em và chị kế chỉ có thể nương tựa nhau mà sống trong căn nhà nhỏ, được xây nhờ các nhà hảo tâm từ 2 năm trước. Mỗi khi mưa lớn, nhà bị dột nhiều chỗ, nền nhà ngập. Từ khi cha mất, gia đình trở nên ngày càng khó khăn nên chị kế của Tú Anh đã phải nghỉ học, nhường cơ hội đến trường cho em gái. Vì còn nhỏ nên chị kế Tú Anh chỉ đi rửa chén thuê, thu nhập không cao. Hàng xóm gần nhà có gì thì cho hai chị em ăn đấy.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi Tú Anh bị amidan, di căn dần nên phải mổ, chi phí khoảng 15 triệu. Vì không có tiền nên Tú Anh chỉ có thể uống thuốc cầm chừng.

Hình ảnh hai bé gái không có cha mẹ bên cạnh, chỉ nương tựa nhau mà sống trong căn nhà nhỏ sụp xệ khiến MC Quyền Linh nghẹn lòng. Anh nói: "Hai con còn quá nhỏ đã phải cô đơn trong chính ngôi nhà của mình như vậy. Gần như không có người lớn ở cạnh tâm sự, chia sẻ và che chở cho các con. Cô chị mới 16 tuổi đã phải là trụ cột, dù kiếm tiền rất ít vẫn cố gắng chăm sóc cho em gái. Thật ra các con đang cố gắng gấp rất nhiều lần người khác đó, rất đáng khâm phục".

NSƯT Mỹ Uyên đồng cảm: "Cha tôi đã mất từ rất lâu, trước khi tôi bước chân vào trường Sân khấu Điện ảnh. Sau đó không lâu thì mẹ tôi cũng không còn.

Lúc đó tôi còn trẻ, lớn hơn bé Tú Anh một chút nhưng cũng vẫn còn con nít lắm. Để học diễn viên, tôi phải đi làm đủ thứ nghề để tự nuôi thân, không ai lo hết. Dù có họ hàng nhưng tôi tự hiểu rằng mình không còn cha mẹ bên cạnh thì phải tự có ý chí phấn đấu".

Hoàn cảnh thứ ba là em Danh Thị Nol hiện đang sống cùng mẹ ở Sóc Trăng. Cha của Nol mất vì bệnh phổi khi em mới lên lớp 4. Sức khỏe của mẹ em không tốt, thường bị tăng huyết áp, đau đầu nên không thể chạy xe một mình đi làm xa. Hiện tại, mẹ em đang thất nghiệp, không có thu nhập.

Nhà em cũng không có nhà vệ sinh, phải đi nhờ nhà hàng xóm vô cùng bất tiện. MC Quyền Linh xem đây là những bài toán khó có đáp án, nó là tận cùng của sự khó khăn. 

Trước sự khó khăn của em Danh Thị Nol, ca sĩ Lâm Hùng và NSƯT Mỹ Uyên đã góp sức tặng cùng tặng 3 triệu đồng để mẹ con em chi trả số nợ của gia đình.

Nam ca sĩ chia sẻ: "Ai cũng có khoảng thời gian khó khăn, vất vả của riêng mình, điều quan trọng là có nghị lực vươn lên để cố gắng vượt qua.

Lâm Hùng: "Anh Vũ Linh nói một câu khiến tôi nhớ mãi" - Ảnh 3.

Mỹ Uyên và Lâm Hùng

Mỗi chúng ta đều có những mạnh thường quân mà bản thân phải suốt đời ghi nhớ. Và tôi thấy mình may mắn hơn các em nhỏ trong chương trình khi có được một đại ân nhân giúp đỡ mình, đó là cố NSƯT Vũ Linh. Anh là người đã mang tôi từ một chàng lái tàu lên Sài Gòn, cho học và thành một ca sĩ Lâm Hùng ngày hôm nay".

Bên cạnh sự may mắn, tôi nhận thấy, sự nỗ lực, kiên trì của bản thân dù trong bất cứ hoàn cảnh nào chính là một yếu tố để thành công.

Anh Vũ Linh nói một câu khiến tôi nhớ mãi từ ngày đầu đi hát là: 'Anh giới thiệu em đi hát lần thứ nhất, lần thứ hai hay lần thứ ba thì người ta nể anh mà nhận em nhưng lần thứ tư người ta có nhận em hay không đó là nhờ thực lực của em'. Tôi nhớ mãi câu nói đó.

Ý chí vượt khó, sự cố gắng từ thực lực bản thân chính là bài học mà tôi nhớ nhất từ NSƯT Vũ Linh và tôi cũng áp dụng để truyền lại cho các con cũng như các học trò của mình".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm