Lan Ngọc cũng bị ung thư cổ tử cung giống Hari Won, suýt phải cắt bỏ buồng trứng

Anne
05/11/2020 - 08:00
Lan Ngọc cũng bị ung thư cổ tử cung giống Hari Won, suýt phải cắt bỏ buồng trứng
Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc bất ngờ tiết lộ căn bệnh liên quan đến đường sinh sản trong tập cuối Chị em chúng mình.

Tối 4/11 trong tập cuối show truyền hình Chị em chúng mình, khán giả không khỏi bất ngờ khi Ninh Dương Lan Ngọc cho biết cô phát hiện bị ung thư cổ tử cung giống đàn chị Hari Won. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên Gái già lắm chiêu chia sẻ về bệnh tình liên quan đến đường sinh sản của mình.

Lan Ngọc cho biết: "Bản thân Ngọc cũng bị nhưng mà tôi may mắn hơn vì tôi bước vào giai đoạn đầu. Khi biết thông tin mình bị bệnh, tôi hoang mang lắm. Bác sĩ từng nói rằng, nếu chỉ chậm một ngày nữa thôi, tôi sẽ phải cắt bỏ buồng trứng của mình".

Lan Ngọc nghẹn ngào cho biết cô cũng bị ung thư cổ tử cung giống Hari Won.

Trước đây, Lan Ngọc cũng từng làm nhiều người hâm mộ lo lắng vì tình trạng suy kiệt sức khỏe. Cô tiết lộ bị viêm loét bao tử nặng vì nhịn ăn và uống nhiều nước ngọt. Căn bệnh này đã hành hạ nữ diễn viên nhiều năm, có thời điểm cô xuất hiện với những hình ảnh gầy gò, thậm chí có khoảnh khắc như "da bọc xương". Lan Ngọc đã làm bố mẹ xót xa, mẹ phải đút cho ăn, phải dùng các phần mềm chỉnh sửa ảnh. Sau đó cô tự thấy mình "ghê quá" nên đã tự "cứu" lấy mình.

Nay Lan Ngọc trở nên tươi tắn và sức khỏe dần ổn định hơn. Tuy nhiên đến nay khán giả mới biết nữ diễn viên mắc thêm căn bệnh khác liên quan đến việc sinh sản. Rất may cô phát hiện ngay ở giai đoạn đầu nên không khó khăn nhiều như Hari Won.

Lan Ngọc thời kỳ gầy gò, bị chê "da bọc xương".

Nay cô đã có sức sống hơn.

Trước đó ngay từ đoạn video hé lộ chương trình trước phát sóng, nhiều khán giả đã xúc động khi Hari Won nói về tình trạng bệnh hiện tại của mình trong nước mắt: "Tôi bị ung thư tử cung, phải mổ 2 lần. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi. Nhưng mới đây, tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị... vô sinh".

Xót xa khi 2 người chị đều có thể bị ảnh hưởng khả năng sinh con, Hương Giang nghẹn ngào: "Nếu được điều ước có người không sinh con được, tôi mong mình là trường hợp đó. Bởi hơn ai hết, tôi biết rõ bản thân không thể có cơ hội. Nhưng 2 chị thì lại khác. Tôi mong các chị - chị Hari, chị Lan Ngọc đều mạnh khỏe, may mắn sớm đến để thỏa ước nguyện".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm