Lan Phương có thai với trai Tây 2m không đám cưới, hàng xóm thấy "không tiêu hóa được"

Anne
31/08/2021 - 15:30
Lan Phương có thai với trai Tây 2m không đám cưới, hàng xóm thấy "không tiêu hóa được"
Nữ diễn viên Lan Phương đã kể trên truyền hình về việc bị hàng xóm dị nghị khi có bầu mà không cưới.

Mới đây trong chương trình Hạnh phúc ở đâu, nữ diễn viên Lan Phương đã có nhiều tâm sự với MC Cát Tường về sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Cô cũng bày tỏ niềm hạnh phúc cùng ông xã người Anh David Duffy và cô con gái xinh xắn Lina.

 Đặc biệt, Lan Phương cũng kể lại phản ứng của những người xung quanh khi biết tin cô có bầu: "Lúc biết tôi có thai, bố mẹ rất mừng vì ông bà muốn có cháu rồi. Khi gặp anh ấy, bố mẹ thấy anh ấy tốt nên rất quý. Còn việc kết hôn hay đám cưới là tùy 2 đứa".

Lan Phương và chồng Tây được gia đình tôn trọng quyết định có thai nhưng không cưới.

Tuy gia đình mừng là vậy, nhưng nữ diễn viên Bố già lại bị hàng xóm dị nghị, lời ra tiếng vào: "Khi biết tôi có bầu, bà con hàng xóm không chấp nhận được chuyện đó. Thật ra, rất nhiều người cưới nhau khi họ đã có thai nhưng mọi người phản ứng mạnh là vì tôi có thai nhưng không đám cưới gì hết, mà cứ thế sinh con. Điều đó làm họ 'không tiêu hóa được'.

Tôi còn nhớ rất rõ là khi ấy, có một khán giả bình luận trên mạng là: 'Ngày xưa, không chồng có thai là cạo đầu bôi vôi mà thời này còn khoe'.

Nhưng may mắn là lúc đó tôi không thấy ảnh hưởng nhiều, tôi rất vui và hạnh phúc với chồng, với con. Tôi không thấy có gì để mình phải chú tâm vào những lời đó".

Hàng xóm phản ứng mạnh, còn khán giả có người bình luận "ngày xưa không chồng có thai là cạo đầu bôi vôi mà thời này còn khoe".

Lan Phương kể mình gặp gỡ và đến với chồng Tây 2m vì một cơ duyên. Sau 2 tháng gặp nhau, cô phát hiện có thai. Việc có thai không nằm ngoài dự tính nhưng chính Lan Phương là người không muốn tổ chức đám cưới: "Lúc đó ảnh muốn đám cưới nhưng tôi lại không muốn. Tôi chưa có cảm giác chắc chắn, bên cạnh đó tôi thấy đám cưới quá rườm rà nên không cần một đám cưới nào hết. Đến gần ngày con chào đời, tôi mới quyết định đi đăng lý kết hôn.

Chắc có lẽ thời gian qua, mình trải qua nhiều chuyện buồn. Trước khi gặp ảnh, tôi cũng gặp một chuyện rất buồn nên đến khi gặp ảnh mình thay đổi. Hoặc cũng có thể tôi đóng vai đám cưới nhiều quá rồi nên thấy nó rất hình thức".

Từng trải qua những chuyện buồn nên Lan Phương không mong ước một đám cưới.

Sinh con xong một thời gian, Lan Phương theo chồng đưa con về thăm nhà nội, mọi người rất yêu quý 2 mẹ con nhưng vẫn quyết định gắn bó với Việt Nam: "Tại vì ở đây tôi có công việc, anh cũng biết tôi rất thích công việc. Tôi chăm con cũng rất tốt, tôi là một người mẹ tận tình, mọi thứ tôi đều dành cho con. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng rất yêu công việc, nên tôi cần có hai thứ đó".

Ông xã Tây của Lan Phương rất yêu vợ thương con.

Nữ diễn viên hài lòng khi ông xã là một người đàn ông rất tâm lý, biết giúp đỡ vợ: "Ngày nào không đi làm, anh ấy sẵn sàng chăm bé thay tôi. Anh ấy thay tã, pha sữa, cùng ăn cùng chơi với con. Có thể hình dung rằng người phụ nữ làm gì thì anh ấy sẽ làm y như vậy. Có nhiều khi tôi đi một ngày từ sáng đến tối là ảnh chăm con, từ lúc con dậy đến khi con đi ngủ".

"Công chúa" Lina Linh Duffy của cặp đôi nay 3 tuổi, ngày càng xinh xắn.

Trong cuộc sống vợ chồng không tránh khỏi xung đột nhưng một thứ vẫn khá chừng mực: "Vợ chồng tôi cũng có xung đột nhưng không nhiều và thường do tôi không kiểm soát được. Con gái ưa nhõng nhẽo, đòi hỏi, trách móc. Sao anh không nói yêu em, sao anh không thế này, sao anh không thế kia. Mình đòi hỏi quá thì người ta mệt mỏi. Nhưng khi yêu người phương Tây thì nó không phù hợp.

Tôi với anh ấy, mọi thứ khá chừng mực. Có thể vì 2 đứa trưởng thành cả rồi. Có gì là nói ngay. Đa số các cặp đôi nảy sinh mẫu thuẫn lớn rồi chia tay, đa phần là do để lâu ngày, từ cái nhỏ tích tụ thành cái lớn, khi bực quá không chịu nổi mới nói thì dễ chia tay. Tôi sai là xin lỗi ngay. Anh ấy cũng thế. Và tôi đặt mình vô anh ấy để nghĩ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm