Lặn xuống dòng nước lũ, thiếu tá công an phá khóa, cứu sống 2 mẹ con mắc kẹt

Thiếu tá Mai Thế Kiên ngụp lặn dưới dòng nước lũ để mở chốt cổng cho xuồng cứu hộ vào cứu người dân bị mắc kẹt.
Phát hiện 2 mẹ con đang mắc kẹt gần 2 ngày bên trong ngôi nhà, một thiếu tá công an đã nhanh chóng cởi bỏ áo phao, lặn xuống dòng nước lũ để phá khóa, giải cứu.
Thiếu tá Mai Thế Kiên, Phó Trưởng Công an xã Bố Hạ (tỉnh Bắc Ninh) - người đã dũng cảm thực hiện hành động cứu hộ người dân mắc kẹt trong nước lũ, cho biết, từ ngày 7/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 11 khiến nước sông dâng cao gây ngập lụt cho nhiều thôn, xóm của xã Bố Hạ.
Khi thiên tai xảy ra, Công an xã Bố Hạ được giao nhiệm vụ cứu hộ, di chuyển người dân ra khỏi khu vực ngập lụt và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho họ.

Lực lượng Công an xã Bố Hạ phối hợp làm nhiệm vụ trong mưa lũ.
Chiều ngày 8/10, khi đang cùng đồng nghiệp làm nhiệm vụ trên địa bàn thôn Cầu Gụ (xã Bố Hạ), Thiếu tá Mai Thế Kiên phát hiện người phụ nữ cùng con nhỏ đang đứng trên tầng thượng của một ngôi nhà vẫy tay cầu cứu.
Trước sự việc trên, xuồng cứu hộ của lực lượng đã tiếp cận ngôi nhà nhưng không thể di chuyển vào bên trong để giải cứu người dân. "Khi có lũ, người dân địa phương thường cài then, đóng cổng để ngăn rác thải trôi vào nhà và ngăn đồ đạc trong nhà trôi ra ngoài dẫn đến xuồng cứu hộ không thể vào được", Thiếu tá Mai Thế Kiên cho biết.
Trước tình hình đó, Thiếu tá Mai Thế Kiên đã cởi bỏ áo phao đặt lên trụ cổng và ngụp lặn trong dòng nước lũ để mở khóa cổng cho xuồng cứu hộ tiến vào bên trong.
Thiếu tá Mai Thế Kiên ngụp lặn dưới dòng nước lũ để mở chốt cổng cho xuồng cứu hộ vào cứu người dân bị mắc kẹt.
"Mắt nhắm nên tôi chỉ có thể lần tay theo thành cổng để mở được 2 chốt cổng và dùng sức đẩy cánh cổng về 2 bên. Dưới sức ép của nước lũ, các cánh cổng rất nặng nên tôi phải dùng khá nhiều sức. Một lúc sau, lực lượng cứu hộ đã đưa được 2 mẹ con người phụ nữ ra ngoài an toàn", Thiếu tá Kiên nhớ lại.
Được biết, người phụ nữ và con nhỏ đã mắc kẹt giữa dòng nước lũ được gần 2 ngày. Lâm vào tình trạng thiếu đồ ăn, nước uống nên 2 người khá mệt mỏi.
Hình ảnh Thiếu tá Mai Thế Kiên dầm mình dưới nước để cứu dân đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhận được sự cảm phục lớn từ cộng đồng. Khi được hỏi về cảm xúc lúc đó, anh Kiên cho biết: "Thời điểm đó, tôi không nghĩ được gì nhiều. Chỉ thấy bà con đang gặp nạn là mình phải hành động thôi. Cứu được bà con, giúp được bà con là mình cũng thấy vui rồi", anh Kiên chia sẻ.

Công an xã Bố Hạ hỗ trợ đưa người dân bị mắc kẹt trong nước lũ đến nơi an toàn
Thiếu tá Mai Thế Kiên cho biết thêm, khi thiên tai xảy ra, lực lượng Công an xã Bố Hạ được huy động tối đa, đảm bảo trực 100% quân số và được phân công theo từng tổ phụ trách các thôn bị cô lập.
Nhiệm vụ hàng đầu được các cán bộ, chiến sĩ Công an xã Bố Hạ đưa ra là cứu hộ và di chuyển người dân đang mắc kẹt ra khỏi vùng nguy hiểm. Bên cạnh đó, lực lượng cũng thực hiện nhiệm vụ phối hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống cho người dân bị cô lập.