pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lãnh đạo Hội LHPNVN và Phụ nữ Công an nhân dân dâng hương tri ân Anh hùng Liệt sĩ tại Tây Ninh

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (bìa phải), Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND, dâng hương tri ân Liệt sĩ tại Tây Ninh
Tham dự đoàn công tác có: bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Trưởng Ban Phụ nữ CAND, cùng đại diện Ban Phụ nữ Công an nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Minh Hương (giữa), Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các thành viên trong đoàn công tác thắp hương tri ân các phần mộ Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82
Đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đồi 82. Đây là một trong 3 nghĩa trang lớn nhất cả nước, nơi yên nghỉ của hơn 14.000 Liệt sĩ từ mọi miền Tổ quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế. Nơi đây cũng diễn ra nhiều đợt tổ chức truy điệu, an táng nhiều hài cốt liệt sĩ quy tập ở Campuchia từ sau chiến tranh đến nay.
Điểm tiếp theo mà đoàn công tác tổ chức dâng hương là các điểm linh thiêng trong khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và Bia tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam. Đây là nơi lưu lại những chiến tích về cuộc sống, chiến đấu của các chiến sĩ An ninh thời đánh Mỹ hào hùng của dân tộc tại khu căn cứ địa Bắc Tây Ninh.

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ tại khu di tích lịch sử Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam
Cùng ngày, đoàn dâng hương, tri ân tại khu căn cứ Trung ương cục miền Nam, tại xã Tân Lập. Nơi đây, năm 1961, trong phong trào Đồng Khởi, Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời. Ban Chấp hành Trung ương Hội cùng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đã vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, lãnh đạo công tác chiến đấu, đẩy mạnh phong trào phụ nữ miền Nam, đấu tranh góp phần cùng nhân dân và phụ nữ cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. 30 năm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bia tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam Việt Nam đã được dựng lên để ghi nhớ công lao các thế hệ Anh hùng, Liệt sĩ.
Hoà trong dòng người vào dâng hương các điểm "địa chỉ đỏ" ở mảnh đất Tây Ninh cách mạng, chị Bùi Thị Thuý Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ: "Lần đầu tiên tôi được tham gia đoàn công tác về nguồn ở Tây Ninh đúng dịp 27/7, tôi vô cùng xúc động khi được thắp nén hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ. Với vai trò là Trưởng Ban Phụ nữ Công an tỉnh Quảng Ninh, khi về lại nơi công tác, tôi sẽ phát huy tinh thần đền ơn đáp nghĩa, sẽ có thêm nhiều hoạt động thăm hỏi, tri ân các gia đình có công với đất nước, tri ân các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Riêng bản thân tôi sẽ cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa trong công tác và cuộc sống, để xứng đáng với sự hy sinh vì đất nước, vì Nhân dân của cha anh đi trước".

Những phần mộ Liệt sĩ được các thành viên đoàn công tác thắp nén hương tri ân dịp 27/7
Còn chị Văn Thị Thu Trang, Phó Ban Phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh, tự hào cho biết: "Tôi may mắn được sinh sống và công tác ở mảnh đất Anh hùng Tây Ninh, năm nào tôi cũng có vài lần được thắp hương, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ ở đây. Theo thống kê, mỗi năm khu "địa chỉ đỏ" ở Tây Ninh đón từ 500 đến 600 đoàn khách, là các đoàn thể, các bác cựu chiến binh, đoàn thanh niên, phụ nữ đến thăm quan, tri ân, tưởng nhớ các Anh hùng Liệt sĩ. Chúng tôi luôn sẵn sàng phục vụ, hướng dẫn nhiệt tình cho người dân tham quan, tri ân Liệt sĩ bằng niềm tự hào của người trong ngành Công an và của người con Tây Ninh".
Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, xúc động bày tỏ: "Hôm nay, trong không khí mà cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước đang thực hiện các hoạt động tri ân các Anh hùng Liệt sĩ cũng như người có công với Cách mạng, tôi rất xúc động, tự hào khi đến các điểm di tích lịch sử ở Tây Ninh lúc này. Khi tham gia về nguồn cùng đoàn của Phụ nữ Công an nhân dân và các đơn vị khác, tôi thấy ai cũng có tấm lòng muốn được bày tỏ lòng tri ân với những người có công với Cách mạng. Đặc biệt, khi dâng hương Bia tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam, tôi rất nhớ và biết ơn các cô - những người lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam thời kỳ đầu, như cô Nguyễn Thị Tú, cô Ba Định. Các cô đã hy sinh tất cả tuổi thanh xuân, tuổi trẻ và cả gia đình cho đất nước. Tôi hy vọng, truyền thống này sẽ được cán bộ, hội viên phụ nữ cả nước tiếp tục tiếp nối mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới".

Bia tưởng niệm Hội LHPN Giải phóng miền Nam là nơi để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ với cán bộ, hội viên phụ nữ thế hệ hôm nay
Tối cùng ngày, đoàn công tác đã trao tặng 100 phần quà ý nghĩa tới các thương binh, thân nhân liệt sĩ CAND, cựu cán bộ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam và hội viên phụ nữ Công an tỉnh Tây Ninh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, trao quà tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng vào tối 22/7 tại Tây Ninh
Cũng trong tối 22/7, đoàn công tác đã tổ chức biểu diễn vở kịch "Con đò của mẹ" do Cục Công tác chính trị chỉ đạo, Nhà hát Kịch CAND thực hiện. Vở kịch xúc động ca ngợi người chiến sĩ an ninh tình báo và những người Mẹ Việt Nam Anh hùng, như một sự tri ân với thế hệ cha anh đi trước, những người đã dành cả cuộc đời vì sự độc lập dân tộc và bình yên của đất nước hôm nay.