Lãnh đạo Vườn thú Hà Nội thông tin mới về 2 con voi bị xích chân

Di Hân
15/08/2023 - 12:59
Lãnh đạo Vườn thú Hà Nội thông tin mới về 2 con voi bị xích chân

Nuôi voi khoẻ mạnh có nhiều công sức, thành quả của người quản tượng. Ảnh: DH

Theo lãnh đạo vườn thú Hà Nội, 2 chú voi bị xích chân sẽ được tháo xích sau khi hàng rào điện được sửa xong.
Mới đây, Tổ chức Động vật châu Á (Animal Asia) vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội đề xuất phương án đưa 2 con voi ở Vườn thú Hà Nội về vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk). 

Trong văn bản, tổ chức cho rằng, khu chuồng nuôi voi tại vườn thú Hà Nội có diện tích rất chật hẹp, không đủ để đáp ứng các nhu cầu tự nhiên của voi. Voi cũng cần được tạo điều kiện để thực hiện các hành vi tự nhiên thiết yếu phù hợp với tập tính của loài. Qua đó, giúp cải thiện tình trạng phúc lợi của voi, để voi có thể trải nghiệm những trạng thái cảm xúc tích cực, giúp cho voi có được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt hơn.

Hai con voi bị xích chân sẽ được thả tự do sau khi hàng rào điện được sửa xong - Ảnh 2.

Hình ảnh 2 chú voi được ghi nhận ngày 14/8 tại vườn thú Hà Nội. Ảnh: DH

Vì vậy, phương án tối ưu nhất là chuyển 2 con voi này về rừng tự nhiên tại vườn quốc gia Yók Đôn - nơi tổ chức này đang thực hiện bảo tồn voi và tổ chức này sẵn sàng tài trợ chi phí vận chuyển, nếu đề xuất được chấp thuận.

Ông Lê Sĩ Dũng, Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, cho biết, trước đây tại vườn thú nuôi dưỡng 3 cá thể voi, tuy nhiên hồi tháng 2 vừa qua, 1 cá thể voi đã chết. Hiện vườn thú còn 2 cá thể đang được chăm sóc, nuôi dưỡng. Hai cá thể voi hiện tại được Vườn thú Hà Nội tiếp nhận vào tháng 7/2010 (tên gọi là Thái) và tháng 4/2014 (tên gọi Banang).

Lãnh đạo vườn thú Hà Nội nói về 2 con voi bị xích chân - Ảnh 3.

Mỗi cá thể voi tại vườn thú ước tính nặng khoảng 2-3 tấn. Ảnh: DH

Cá thể voi Thái được vườn thú tiếp nhận từ Quân khu 9, còn Banang là cá thể được người dân Đắk Lắk tặng sau đó 4 năm. Hai cá thể voi này Vườn thú Hà Nội tiếp nhận với mục đích nuôi dưỡng, bảo tồn động vật hoang dã.

"Mặc dù có hàng rào rồi nhưng voi vẫn bị xích chân, việc này cũng chỉ vì đảm bảo an toàn tính mạng cho cho người chăm sóc. Hai cá thể voi đã già, tính dữ, thay đổi thất thường nên quản tượng buộc phải xích chân lại", ông Dũng lên tiếng giải thích.

Ông Dũng phân tích thêm, việc hàng rào có điện nhưng dòng điện chỉ như dùi cui điện, khi voi hay con người chạm vào chỉ bị giật mình theo phản xạ lùi lại, chứ điện không mạnh hay nguy hiểm đến tính mạng con người.

Hai con voi bị xích chân sẽ được thả tự do sau khi hàng rào điện được sửa xong - Ảnh 4.

Hàng rào điện hỏng nên phải xích những cá thể voi để tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ảnh: DH

"Hiện hàng rào điện đang hỏng, chính vì thế chúng tôi phải xích 2 cá thể voi lại để đảm bảo an toàn cho voi, cho người chăm sóc và những du khách tham quan. Khi hàng rào điện được sửa lại, 2 cá thể voi sẽ được tháo xích", ông Dũng nói.

Ông Dũng chia sẻ, người chăm sóc voi ở vườn thú cũng rất vất vả, thậm chí mất ăn mất ngủ khi voi trở bệnh. Có những thời điểm voi ốm, các nhân viên thay nhau trực cả đêm. Có người ngồi trên lan can xuyên đêm chỉ để nhìn xem có gì bất thường không. Tất cả điều đó tạo ra kỷ niệm, cảm xúc giữa loài vật với con người.

Voi như một phần không thể thiếu với người chăm sóc

Là người tiếp nhận, chăm sóc 2 chú voi từ những ngày đầu về vườn thú, anh Uông Huy Hoà (50 tuổi) không khỏi buồn lòng và lo lắng khi thông tin tổ chức động vật đề nghị đưa voi về với tự nhiên.

Anh Hoà cho biết, bản thân đã gắn bó với công việc chăm voi đến nay đã hơn 20 năm. Từng ấy năm gắn bó với loài động vật to lớn này, với anh có không ít kỷ niệm. Vui, buồn, lo lắng, bồi hồi đều có mỗi khi anh Hoà phải trực cả ngày lẫn đêm vì voi bỗng chốc lăn ra ốm do thay đổi thời tiết.

Hay những đêm mất ăn mất ngủ canh voi để quan sát xem voi có biểu hiện gì không. Rồi hôm đó anh em thay nhau đánh gió, xoa dầu cho voi. Vào mùa đông phải có biện pháp chống rét cho voi. Thêm nữa, cá thể voi rất hay bị đầy bụng và người quản tượng phải thay phiên nhau can thiệp.

Chính việc chăm sóc, huấn luyện voi hằng ngày khiến anh Hoà và nhiều công nhân khác có tình cảm đặc biệt với voi. Anh nhớ có lúc không may bị trượt chân, voi cũng giật mình tưởng anh bị làm sao đã đi lại gần. Anh cảm nhận như chúng đang muốn thể hiện sự quan tâm tới người hằng ngày chăm sóc cho mình.

Hai con voi bị xích chân sẽ được thả tự do sau khi hàng rào điện được sửa xong - Ảnh 6.

Với những người quản tượng, 2 cá thể voi như một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ. Ảnh: DH

"Mùa hè, ngoài sân bãi, voi thường lấy bùn đất hất lên người để tránh côn trùng như ruồi, muỗi nên chúng tôi phải tắm sạch sẽ, voi to nên chúng tôi phải trèo lên lưng kỳ cọ thật sạch để khách tham quan trông đỡ bị bẩn. Những lúc tắm như thế, chúng rất thích thú", anh Hoà kể.

Chính vì vậy, nếu phải thả voi về tự nhiên, khả năng hoà nhập với đàn là rất khó. "Chúng chắc chắn không thể chủ động kiếm thức ăn ngay được vì quen được quản tượng cho ăn hàng ngày, thậm chí được cưng nựng như con. Còn những lúc đầy hơi chướng bụng thì ai là người can thiệp giúp... Quản tượng chúng tôi rất lo lắng cho sức khoẻ của 2 con voi này nếu bị ép buộc thả về rừng...", anh trải lòng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm