pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lão bà 85 tuổi trở thành hiện tượng thời trang

Bà Margret Chola
Giày đế xuồng màu cầu vồng, tóc giả màu xanh điện và váy hở vai đen hồng quyến rũ - không ai nghĩ một bà cụ sống ở nông thôn Zambia lại có thể diện những món đồ táo bạo đến vậy. Nhưng chính phong cách độc đáo này đã đưa Margret Chola trở thành biểu tượng thời trang trên Internet.
Chola không rõ tuổi chính xác của mình, vì giấy khai sinh của bà bị thất lạc nhưng theo lời kể, bà hiện 85 tuổi. Cuộc đời người phụ nữ này gắn bó với vùng nông thôn, nơi bà là mẹ của 3 người con và là bà của rất nhiều đứa cháu. Trong số đó có Diana Kaumba, một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp ở New York (Mỹ).

Hiện tượng "Legendary Glamma"
Chuyện bắt đầu khi Kaumba đăng ảnh bà Chola mặc đồ thể thao Adidas đỏ, kết hợp giày cao gót quai mảnh, tất và găng tay xanh, kính râm bản to, dây chuyền vàng cùng một chiếc vương miện. Chỉ sau vài phút, bài đăng trên Instagram đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.
"Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu để bà mặc đồ thời trang cao cấp rồi chụp ảnh bà trong môi trường sống tự nhiên", Kaumba nói. "Tôi đã rất lo lắng khi đăng bức ảnh đầu tiên. Tôi để điện thoại xuống trong 10 phút và khi quay lại đã có 1.000 lượt thích. Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp. Các bình luận cứ thế liên tục xuất hiện và mọi người đòi xem thêm".

Nhận thấy sự quan tâm lớn, Kaumba quyết định lập tài khoản Instagram riêng cho bà với tên "Legendary Glamma". Từ đó, sức hút của Chola ngày càng lan rộng, thu hút hơn 140.000 người theo dõi, trong đó có cả những "ngôi sao" như Rihanna, Jennifer Hudson và Viola Davis. Hình ảnh của bà xuất hiện trên trang bìa tạp chí, được BBC và nhiều kênh truyền thông lớn đưa tin, thậm chí còn được in trên áo phông. Kaumba cũng liên tục nhận lời mời tham gia các chương trình truyền hình, biến câu chuyện của họ thành một hiện tượng.
Đến nay, Margret Chola đã thử qua nhiều phong cách: giày đế xuồng ánh bạc, quần jeans baggy kết hợp áo phông, biker boot đen cá tính, áo jersey xanh lá phối cùng váy đỏ xếp tầng, lấy cảm hứng từ quốc kỳ Zambia và nhiều trang phục ấn tượng khác. Hầu hết những bức ảnh thời trang của Chola được chụp trong khung cảnh nông thôn Zambia, với các đạo cụ gắn liền với văn hóa và đời sống của người dân địa phương.

Thay đổi cái nhìn về tuổi già
Diana Kaumba, cháu gái của bà Chola, hiện 42 tuổi, thường xuyên di chuyển giữa Mỹ và Zambia. Tình yêu thời trang của cô được truyền cảm hứng từ cha mình - một nhà ngoại giao. Khi ông làm việc tại New York, Kaumba, lúc đó 20 tuổi, chuyển đến sống cùng cha và bị thu hút bởi những tạp chí thời trang khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong cô.
Tháng 3/2023, khi trở về Zambia để tưởng niệm ngày mất của cha, Kaumba chợt nảy ra ý tưởng để bà mặc đồ của mình và phối đồ cho bà. Ban đầu, cô chỉ đăng vài bức ảnh lên Instagram, nhưng phải đến một năm sau, khi cô tiếp tục chia sẻ những bức hình mới, phản ứng của cộng đồng mạng mới thực sự bùng nổ. Lúc đầu, người Zambia không mấy hưởng ứng, thậm chí có phần e dè. Nhưng dần dần, họ bắt đầu chia sẻ và hình ảnh của bà Chola lan tỏa mạnh mẽ. Giờ đây, không chỉ người dân Zambia mà nhiều người trên thế giới đều dõi theo và ủng hộ hành trình thời trang đầy cảm hứng của bà Chola.
Bộ ảnh không chỉ đưa Chola trở thành biểu tượng thời trang mà còn thay đổi cách mọi người nhìn nhận về tuổi già. Ở Zambia, cũng như nhiều nơi khác, người lớn tuổi thường bị xem nhẹ và bị áp đặt những quy chuẩn khắt khe trong cách ăn mặc. Thế nhưng, hình ảnh Chola đầy tự tin trong những bộ trang phục phá cách đã truyền cảm hứng mạnh mẽ.

Kaumba chia sẻ, cô chịu ảnh hưởng lớn từ Iris Apfel - nhà thiết kế kiêm biểu tượng thời trang New York, người nổi tiếng khi đã ngoài 80 tuổi. Những tin nhắn gửi đến Kaumba ngày càng nhiều, khen ngợi sự táo bạo của Chola. Nhiều phụ nữ ngoài 60 tuổi chia sẻ rằng, nhờ những bức ảnh ấy, họ cảm thấy như được "sống lại" lần nữa. Một số người còn gửi ảnh ông bà của họ để góp thêm vào câu chuyện truyền cảm hứng này. Sự thay đổi cũng diễn ra sâu sắc trong chính Chola.
"Bà nói với tôi rằng điều này đã mang đến cho bà một cơ hội thứ hai trong cuộc sống", Kaumba chia sẻ. "Trước đây, bà chỉ thức dậy với những cơn đau nhức và chẳng mong chờ điều gì. Nhưng bây giờ, bà tràn đầy năng lượng và háo hức với những điều phía trước".
Hành trình tìm lại niềm vui

"Tôi cảm thấy khác biệt, tươi mới và tràn đầy sức sống trong những bộ quần áo này - một cảm giác mà trước đây tôi chưa từng có. Tôi thấy mình như có thể chinh phục cả thế giới… Tôi không ngờ ở tuổi này lại có thể tạo ra sức ảnh hưởng lớn đến vậy".
Margret Chola
Đối với Kaumba, hành trình này mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, vì nó không chỉ mở ra câu chuyện về cuộc đời bà Chola mà còn là hành trình tìm lại niềm vui, sự tự do sau bao năm tháng gian truân. Chola có một tuổi thơ đầy khó khăn. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bà được ông bà nuôi dưỡng nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà phải bỏ học từ năm 12 tuổi. Không lâu sau, bà buộc phải kết hôn với một người đàn ông ngoài 30 tuổi. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc đã đẩy Chola vào rượu chè và cuối cùng bà rời bỏ nó. Nhắc lại những năm tháng đau khổ ấy, Chola không kìm được nước mắt vì những tổn thương mà bà đã chịu đựng. Hiện tại, bà sống cùng mẹ của Kaumba, trở thành tâm điểm trong các dự án của cháu gái mỗi khi cô trở về Zambia.
Những buổi chụp ảnh không chỉ để nổi tiếng trên Instagram, mà còn là cách để hai bà cháu gắn kết với nhau hơn. Chola hy vọng trang Instagram của bà sẽ truyền cảm hứng cho mọi người "sống cuộc sống của mình mà không lo lắng về sự phán xét từ xã hội". Bà cũng khuyên mọi người "luôn tha thứ cho bản thân vì những lỗi lầm trong quá khứ", bởi "bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai".
"Người ta bị cuốn vào loạt ảnh này bởi bà luôn xuất hiện theo cách không thể đoán trước", Kaumba chia sẻ. "Hôm nay, bà có thể đeo dây chuyền vàng và đội vương miện, ngày mai lại diện vest cùng cà vạt. Điều đó khiến mọi người tò mò, háo hức chờ xem bà sẽ biến hóa thế nào tiếp theo".
Cuộc sống của Chola đã bước sang một chương mới. Bà mỉm cười, chia sẻ: "Mỗi ngày thức dậy tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi biết rằng ở đâu đó trên thế giới, có những người đang mong chờ được nhìn thấy tôi".