Lập Thạch, Vĩnh Phúc: Dân khát khao xây lại chùa làng

Công Hoan
16/06/2023 - 21:28
Lập Thạch, Vĩnh Phúc: Dân khát khao xây lại chùa làng

Ngồi chùa đang xây dựng dang dở

Ngày 14/6/2023 Báo Phụ nữ Việt Nam nhận được đơn của 79 người dân thôn Minh Sơn, xã Ngọc Mỹ (Lập Thạch, Vĩnh Phúc). Nội dung đơn trình bày về tâm nguyện của người dân mong muốn được xây lại ngôi chùa Khổ trên nền cũ nhưng bị cấm cản.

Theo trình bày của ông Khổng Văn Nhân, 75 tuổi (thôn Minh Sơn, xã Ngọc Mỹ), Minh Sơn là nơi cứ trú nhiều đời của hàng trăm gia đình. Hiện số hộ dân trong thôn là hơn 160 hộ.

Từ thế kỷ trước, thôn có ngôi chùa có tên gọi là chùa Khổ. Chùa tọa lạc tại khu vực núi Sáng (Sáng sơn) thuộc địa phận thôn Minh Sơn. Thời gian và bom đạn chiến tranh tàn phá, ngôi chùa này đã thành phế tích. Những gì sót lại chỉ là gạch ngói trên nền đất cũ.

Lập Thạch, Vĩnh Phúc: Khát khao xây lại chùa làng  - Ảnh 1.

Ngôi chùa Khổ đang xây dựng thì bị UBND xã ngăn cấm và bịt toàn bộ cửa vào

Thời gian gần đây người dân mong muốn xây lại ngôi chùa vẫn trên nền đất này làm điểm sinh hoạt tín ngưỡng. Người dân đã làm đơn xin cấp phép gửi UBND xã Ngọc Mỹ. Chưa nhận được câu trả lời chính thức từ UBND xã người dân đã tự vận động đóng góp công sức kinh phí xây dựng một công trình có diện tích hơn 40m2.

Ông Khổng Văn Nhân, cho biết: "Công trình của chúng tôi xây trên nền chùa cũ. Khu vực này cũng không hề có bất cứ quy hoạch nào. Lúc chúng tôi xây dựng cũng không thấy bị kiểm tra hay yêu cầu dừng thi công. Đến lúc gần xong thì Chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ huy động Công an xã; dân quân tự vệ và một số người lạ mặt về khoanh vùng, đòi tháo dỡ, với lý do chúng tôi xây trái phép. Thực ra chúng tôi cũng biết mình làm thế là sai, vì chưa được cơ quan chức năng đồng ý. Nhưng chúng tôi sai thì chúng tôi nhận, và nhận chịu trách nhiệm. Còn Chủ tịch xã muốn cưỡng chế thì cũng phải làm đúng trình tự quy định của pháp luật. Không thể cứ thế kéo về tháo dỡ của dân làng, mà không hề thông báo cho chúng tôi biết trước".

Lập Thạch, Vĩnh Phúc: Khát khao xây lại chùa làng  - Ảnh 2.

Ông Khổng Văn Nhân trao đổi cùng phóng viên

Ông Nhân cho biết thêm, từ tháng 3/2023, người dân đã gửi đơn lên UBND xã xin phép được xây dựng. Thế nhưng lãnh đạo UBND xã lại không giải quyết. Bí quá người dân mới tự nguyện đóng góp tiền bạc và công sức để xây dựng. "Giờ họ cấm thế này khiến dân làng rất buồn. Mình xây chùa để cầu phúc cho dân cho làng. Các cụ nói có thờ có thiêng, có kiêng có lành, làng khác họ có chùa, có đình, làng mình chẳng có gì thì người dân cũng tủi lắm chứ", ông Nhân tâm tư.

Ông Nguyễn Công Lệnh, 67 tuổi, ở thôn Minh Sơn, cho biết: "Toàn thể dân làng đều đồng lòng xây chùa, dù xây dựng ở trên núi, tất cả nguyên vật liệu đều phải vận chuyển bằng sức người. Nhưng dân làng từ già đến trẻ đều hăng hái nhiệt tình bắt tay vào thực hiện. Bởi ai cũng muốn làng mình có chùa, có công trình tâm linh dù là nhỏ, nhưng làm được thì cũng là niềm tự hào chung cho cả làng".

Lập Thạch, Vĩnh Phúc: Khát khao xây lại chùa làng  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Công Lệnh buồn rầu chia sẻ

Biết rằng, việc xây dựng cơ sở thờ tự, công trình tôn giáo phải thực hiện xin phép theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nguyện vọng khôi phục lại chùa làng để là người dân có nơi sinh hoạt tâm linh là rất chính đáng. Vì vậy, chính quyền địa phương cần lắng nghe nguyện vọng của người dân thôn Minh Sơn, nếu việc xây dựng chưa đúng quy định thì hướng dẫn để nhân dân thực hiện đúng trình tự, thủ tục. Trong trường hợp này, lãnh đạo UBND xã Ngọc Mỹ, UBND huyện Lập Thạch cần trao đổi với người dân thôn Minh Sơn tìm giải pháp hợp tình hợp lý, vừa đáp ứng nguyện vọng chính đáng của người dân vừa đảm bảo trật tự ở địa phương.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm