Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt mang bầu 3 lần không ai biết

Hồng Nhung
29/06/2021 - 12:00
Lấy chồng Campuchia, mẹ Việt mang bầu 3 lần không ai biết
Mang bầu chỉ tăng 5-8kg nên đến tận khi gần sinh mọi người mới biết chị Lyna mang bầu.

Là người thích kiếm tiền, thích du lịch nhưng vì tổ ấm nhỏ chị Lyna đã bỏ hết những gì mình thích để tập trung chăm sóc cho con. Một mình ở nhà chăm 3 nhóc không phải là chuyện dễ nhưng chị Lyna cũng đã quen dần. Hiện nay mỗi ngày chị đều ở nhà nội trợ, chăm sóc các con và chồng.

Vợ chồng chị Lyna và 3 nhóc tì.

3 lần mang bầu không ai biết

Bố ở TPHCM, mẹ ở Tiền Giang nhưng chị Lyna (33 tuổi) từ nhỏ lại lớn lên ở Campuchia. Chị Lyna chia sẻ, chị và anh Virak – ông xã của mình quen nhau tại chỗ làm khi 2 vợ chồng đều là nhân viên tiếp khách của một khách sạn 5 sao ở Campuchia.

“Lúc ấy ông xã là sếp trên của mình. Vì không chuyên bên phục vụ khách sạn nên mình phải ngoan ngoãn học hỏi theo sếp. Ông xã mình thích người tài giỏi còn mình thích người nghiêm khắc và tài năng nên hai đứa rất hợp nhau. Lúc đầu cả 2 cũng thích đùa giỡn với nhau thôi, cũng hay chọc ghẹo cho vui nhưng lâu lâu cũng thấy hai đứa hợp nhau”, chị Lyna nhớ lại.

Anh chị kết hôn vào năm 2014. Sau 7 năm kết hôn, hiện tổ ấm nhỏ của anh chị có 3 nhóc tì, bé đầu tên là Maxander sinh năm 2015, bé thứ hai tên là Renesmee sinh năm 2019 và em gái út Aspasia sinh năm 2020.

Chia sẻ về 3 lần mang thai của mình, chị Lyna cho biết, gần 1 năm sau kết hôn chị biết mình mang thai. Lần đầu mang thai vợ chồng chị vô cùng hồi hộp và vui mừng. Cả 2 lúc nào cũng bàn nhau về mong muốn có bé trai đầu lòng để làm anh bảo vệ, lo lắng cho mấy em.

Chị mang bầu chỉ tăng 5-8kg.

Được biết, 3 lần mang bầu chị có thai kỳ vô cùng thuận lợi, không hề ốm nghén, em bé rất ngoan ngoãn không hề làm chị đau ốm. Thậm chí, mang bầu chị còn tươi như hoa, đi shopping, đi chơi thường xuyên.

Mình mang bầu bụng nhỏ xíu xiu nên không ai biết cho tới gần khi sinh mới thấy bụng. Cả 3 lần mang bầu mình chỉ tăng 5-8kg là mập rồi. Lúc mang thai mình chỉ uống vitamin cho bà bầu và sữa tươi mỗi ngày. Ngoài ra mình ăn nhiều trái cây rau quả và ăn đồ biển nhiều lắm nên 3 bé đều cứng cáp”, chị Lyna cười.

Cả 3 lần mang thai chị Lyna được anh Virak chăm sóc vô cùng chu đáo. Mỗi sáng trước khi đi làm anh đều mua đồ ăn sáng và đi chợ sẵn để trên bàn cho chị. Chiều đi làm về anh lại phụ việc nhà, chăm sóc con nhỏ để chị nghỉ ngơi. Buổi tối chị bán hàng online nên anh sẽ đảm nhận việc ru các bé ngủ.

Sinh bé thứ 2, ai cũng ghẹo "bé lai người hàng xóm"

Nhớ lại 3 lần đi sinh của mình, chị Lyna lại cười vì đến bây giờ dù đã 3 lần sinh nở nhưng chị vẫn không hề biết đến ốm nghén hay đau bụng. Lần mang bầu bé lớn vì muốn sinh thường nên chị tập đi bộ, vận động nhiều cho dễ sinh. Thế nhưng cuối cùng đến ngày sinh mà chị không đau bụng nên phải nghe theo lời bác sĩ sinh mổ. Vậy là những lần mang bầu sau chị cũng phải sinh mổ lấy thai.

“Con trai đầu lòng của mình chào đời nặng 2,9kg, sinh ra đỏ như ớt vậy. Bác sĩ phải la lên “Trời đất, thằng nhỏ đỏ chót luôn”. Bé trắng hồng, đẹp trai nên từ nhỏ mỗi lần ẵm con ra đường là ai cũng khen con đẹp trai, nhiều lúc còn chụp hình với bé nữa.

Bé gái thứ 2 sinh được 3,2kg, có nước da ngăm. Khi sinh ra bé ú na ú nần làm ai cũng cưng, khuôn mặt lai như con Tây làm ai cũng ghẹo là “bé lai người hàng xóm” chứ ba mẹ Á sao con sinh ra lai Âu vậy. Hồi nhỏ tóc bé màu nâu, mũi nhọn hoắt như Tây luôn. Mỗi lần ra ngoài với bé là người ta hỏi ba bé là người Tây à và xin chụp hình chung. Có 1 hôm mình với bạn đi shopping, tình cờ gặp cô diễn viên điện ảnh là con lai Đức, cô nhìn vào bé cũng tưởng là lai giống mình mà xin chụp hình chung.

Con gái út mình sinh được 3,3kg trắng hồng như anh hai. Bé là 2 trong 1 khuôn mặt lúc giống anh Hai, lúc giống chị ba nhưng bé rất dễ chịu và dễ nuôi. Bé bú xong ngủ hoặc xem tivi chứ không biết quấy khóc gì”, chị Lyna chia sẻ về 3 lần đi sinh của mình.

Dù lên bàn đẻ nhưng chị vẫn rất xinh.

Bé lớn nhà chị sinh ra da đỏ như ớt.

Cả 3 lần sinh nở, ông xã đều đầu tư để chị đi sinh ở bệnh viện tư với chi phí 700-1.000 USD (khoảng 23 triệu). Sau sinh chị phải kiêng ăn và kiêng uống khá nhiều. Bên cạnh đó chị cũng xông thuốc nam cho da chắc đẹp. Vì sức khỏe còn yếu và phải chăm sóc 3 bé nên chị không tập gym được. Mỗi ngày chị kiêng ăn và giảm ăn nhờ vậy sau sinh giảm được 17kg từ 68kg xuống còn 51kg.

“Mình giảm vậy mà vẫn thấy mập. Ông xã mình sợ vợ yếu, chóng mặt nên mỗi lần ăn cơm là bới cho đầy. Anh nói là béo vậy mới tốt. Người ta nhìn vào là biết chồng nuôi con nuôi vợ ú na ú nần rồi”, chị Lyna cho hay.

Bé thứ 2 nhìn như lai Âu nên ai cũng ghẹo "con người hàng xóm".

Bé thứ 3 nhà chị ngoan và dễ nuôi.

Mặc dù hiện nay một mình chăm 3 bé vất vả nhưng chị Lyna cảm thấy hạnh phúc vì luôn có chồng quan tâm chia sẻ. Mỗi lần chị than mệt vì con quậy anh Virak lại cố gắng xong việc sớm để về nhà phụ chị mọi việc. Đối với chị, hạnh phúc chỉ cần đơn giản vậy thôi...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm