Lấy chồng hai mặt

Hoàng Anh Tú
28/04/2023 - 12:08
Lấy chồng hai mặt

Ảnh minh họa

Nhiều cuộc hôn nhân đến khi ly dị rồi người ta mới phát hiện ra những hào nhoáng, hạnh phúc kia chỉ là giả tạo. Là những người đàn ông mà thiên hạ vẫn thấy đạo mạo bao nhiêu, hào quang thế nào hóa ra khi ở nhà, đối với vợ con thì giẻ rách.
Nên đôi khi, xác định một cuộc hôn nhân hạnh phúc thật không phải chờ cho đến khi họ… ly dị. Sống với những người chồng hai mặt, đó là một bất hạnh của nhiều phụ nữ. Nó quả thực là một dạng "thời tiết xấu" vậy!
Chồng sống hai mặt

Tôi đã đọc được tâm sự của nhiều người phụ nữ gửi cho mình. Họ kể về chồng họ, người đàn ông khi ở bên ngoài đạo mạo, lịch lãm, hào hoa, hiểu biết bao nhiêu nhưng khi ở nhà lại là một ông chồng vũ phu, gia trưởng, tệ bạc với vợ con mình. Những người vợ đáng thương như thế nói sao cũng không ai tin, ly dị còn bị thiên hạ, thậm chí cha mẹ mắng cho là "ăn no dửng mỡ", "sướng quá hóa rồ".

"Ở trong chăn mới biết chăn có rận", những người vợ có chồng hai mặt là những người vợ bất hạnh. Khi mà tất thảy những gì tốt nhất, đẹp nhất ở chồng lại chẳng dành cho mình. Thứ họ nhận chỉ là một người chồng khiến họ tủi thân, cô đơn, thậm chí nhận về những thương tổn thể xác. 

Càng đau hơn khi ai đó vô tình khen ngợi chồng họ trước mặt họ. Rằng "em sướng nhé, có chồng như anh A đúng là may mắn lắm đấy!". Rồi thì cũng vì cái câu: "Xấu chàng hổ ai" mà bao uất ức, dồn nén lại, chẳng thể mở lời mà "bóc phốt" chồng mình.

"Anh ấy đối xử với người ngoài tốt bao nhiêu thì về nhà lại đối xử với em tệ bấy nhiêu. Bát rửa xong mà anh ấy vẫn hoạnh họe mắng vì nước bắn trên sàn. Ai cũng nói anh ấy là người rất biết lắng nghe người khác nhưng với vợ thì một câu "câm cái miệng lại", hai câu "cô biết cái gì mà ý kiến". 

Lấy chồng hai mặt - Ảnh 1.

Nhà văn Hoàng Anh Tú

Nhiều khi em muốn ly dị quách cho rồi nhưng không lẽ ghi âm, chụp ảnh lại để làm bằng chứng? Chứ mở miệng nói ly dị là em bị chị em bạn dì, gia đình mắng cho vuốt mặt không kịp". Một người vợ viết cho tôi như thế. Về người chồng mà tôi cũng từng gặp qua và cũng từng khen ngợi hết lời về anh ta. Nhưng đúng là "ở trong chăn mới biết chăn có rận".

Một kiểu chồng hai mặt nữa mà tôi được chính những người vợ tố cáo là những người chồng "hỏng hóc" không thể sửa chữa nổi. Anh ta đi đâu cũng khoe vợ mình thế này, khen vợ mình thế kia, kêu là mình hạnh phúc khi lấy được người vợ như thế. 

Cho đến khi người vợ khóc nức nở nói với tôi rằng: "Anh ấy có bồ bên ngoài anh ạ!". Là một mặt chồng "quốc dân" nhưng mặt khác lại là kẻ ngoại tình. Là lừa dối không chỉ vợ mình mà còn lừa dối cả xã hội quanh anh ta. "Ai mà tin nổi người đàn ông miệng nói yêu vợ nhưng đằng sau ngủ với hết người phụ nữ này đến đàn bà nọ". Là những người lá mặt lá trái vậy.

Nhưng, có những người chồng hai mặt lại đổ lỗi cho vợ!

Cho phép chồng đối xử vậy với mình?

Một lý do rất phổ biến mà tôi thường được nghe chính những người chồng nói với tôi. Rằng: "Dạy con từ thuở còn thơ/ Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về". Là nhiều đàn ông xưa cũ vẫn hay tử tế với người ngoài vì thể diện bản thân nhưng đối với vợ con thì phải vào vai chồng nghiêm- cha ác. 

"Chiều vợ có mà nó đội váy lên đầu mình". Nên cái gì cũng phải hoạnh họe vợ, giữ cho bằng được quyền ông chủ gia đình. Họ là những người chê cười mọi đàn ông sến súa như tôi, rằng đúng là "loại đàn ông núp váy vợ". Họ coi trọng quyền lực hơn là hạnh phúc. Không bao giờ muốn thua vợ dù ở bất cứ phương diện nào.

Một lý do khác là vì họ có tử tế với người ngoài thì họ mới có việc để làm, có tiền để mang về. Còn với vợ, sao phải khách sáo? Vợ chồng là phải sống chung với cả thứ xấu xí, khiếm khuyết của nhau mà? 

Lấy nhau rồi thì thôi khỏi đóng kịch. Mình có thế nào thì vợ phải chấp nhận thế đó. Mỗi tội, tốt đẹp người hưởng, xấu xa vợ chịu. Cái quan điểm về đến nhà sống sao cũng được khiến nhiều người chồng vì thế thành kẻ xấu tính, hai mặt từ đó mà thành. Đang gầm gừ vợ nhưng có điện thoại là đổi giọng dịu dàng.

Nhiều người chồng còn đổ lỗi cho vợ về việc họ phải sống hai mặt như thế. Bởi chính vợ họ cũng thế với họ, cũng suốt ngày gắt gỏng, ca thán, chỉ trích chồng nên họ cũng phải như vậy để… công bằng. Chứ ra ngoài đời ấy, người ta đối xử với nhau tốt đẹp như thế thì mình sao có thể đối xử xấu với họ được?

Tất cả nhiều khi chỉ là sự bao biện, đổ lỗi nhưng có một sự thật đắng lòng rằng: Vì những người vợ đã cho phép chồng mình được đối xử vậy với mình. Vì nhiều người vợ cũng cho rằng vợ chồng là phải thành thật sống với nhau nên "trong nhờ, đục chịu" vậy. Nuốt vào trong mọi ấm ức đôi khi cũng vì cái mặt xã hội oai oách của chồng.

Nên nhiều người vợ phải sống chung với hai mặt của chồng. Nhất là nếu chồng vẫn còn nhiều giá trị sử dụng thì chẳng người vợ nào muốn buông tay cả. Nên ta vẫn nghe đâu đó những lời khuyên của chị em phụ nữ với nhau: 

"Thôi thì chồng không cờ bạc, rượu chè, vẫn chung thủy với vợ thì có tệ thế nào cũng vẫn nên giữ lại cha cho con". Nên nhiều đàn ông vẫn lá mặt lá trái và chỉ nghĩ cứ mang tiền về cho vợ là đủ, mình có tệ thì vợ vẫn phải chịu mình.

Sống chung với hai mặt của chồng

Tôi vẫn cho rằng không có đúng-sai trong những cuộc hôn nhân của thiên hạ. Chỉ có người trong cuộc mới quyết định cuộc đời của họ vậy. Là họ có thấy hạnh phúc không khi sống với người chồng như thế? Là họ chọn đi về phía hạnh phúc chứ không phải ai chỉ cho họ thế nào là hạnh phúc đâu.

Thế nên nếu chồng hai mặt mà vợ vẫn chưa muốn ly dị thì "lưỡng diện hợp nhất" được không? Là dần khiến 2 khuôn mặt đó lại thành 1 vậy? Tôi mạo muội kê một cái đơn này, tùy căn cơ chồng bạn mà sử dụng nhé!

1. Đừng từ bỏ những giá trị căn bản của bạn. Không còn cái thời xuất giá tòng phu nữa đâu. Mà là đồng hành chứ đừng chỉ theo sau. Là giá trị con người của bạn phải luôn được đảm bảo. Không ai được quyền xúc phạm bạn, coi rẻ bạn, hạ thấp bạn, ngoại trừ chính bạn.

2. Hãy ghi nhận sự tốt đẹp mà chồng bạn đang có, cho dù anh ta đang dùng nó ở ngoài xã hội. Hãy giúp anh ấy mang sự tốt đẹp của anh ấy ngoài kia về nhà và sử dụng với bạn nhiều hơn. Mà muốn vậy, bạn cũng phải có giá trị như những người mà chồng bạn đối xử tốt ngoài kia.

3. Cùng thảo luận, bàn bạc với nhau về cách ứng xử, giao tiếp. Vợ chồng tương kính như tân mà, nhớ không?

4. Chúng ta cư xử tốt đẹp với nhau không phải vì chúng ta giỏi việc ấy mà là bởi ta chính là thứ chúng ta thể hiện ra. Hãy trở thành người vợ tốt đẹp để có cách cư xử tốt đẹp và đón nhận sự thay đổi từ chồng. Ít nhất anh ta cũng có một phần tốt đẹp mà anh ta đang thể hiện với người ngoài đó thôi. Hãy nuôi dưỡng phần tốt đẹp ấy của anh ta trong chính ngôi nhà của mình đi.

5. Xây dựng môi trường gia đình khỏe mạnh và tốt lành bắt đầu từ chính mình. Chỉ khi chúng ta có môi trường tốt lành thì những hạt giống tốt đẹp mới đâm chồi nảy lộc và phát triển.

Và cuối cùng, nếu chồng bạn mang đến cho bạn những năng lượng độc hại thì tôi thành thật khuyên bạn hãy tự cứu lấy bản thân thay vì cam chịu và chấp nhận. Đừng nói vì con bởi con bạn cũng sẽ không bao giờ hạnh phúc nổi trước người cha độc hại như thế cả.

5 mẫu chồng "hỏng" nhất định phải bỏ

1. Lừa dối và ngoại tình: Chúng ta có thể tha thứ 1 lần vì con người không ai hoàn hảo cả. Tha thứ lần 2 vì những hối lỗi và có kế hoạch sửa chữa lỗi lầm. Nhưng không có lần thứ 3 đâu vì tha thứ chỉ là 2 chữ, không có tha thứ thêm hay tha thứ tiếp. Nhớ cho!

2. Vô trách nhiệm: Giá trị của người đàn ông nằm ở tính trách nhiệm của anh ta. Một người đàn ông vô trách nhiệm thì giá trị của anh ta cũng bằng 0 thôi.

3. Độc hại cho cuộc sống của bạn: Một người chồng mà bạn nghĩ đến thôi cũng đã buồn nôn, khó thở, hại sức khỏe, stress… thì mau chóng rời khỏi đi.

4. Coi mái ấm như mái hiên: Họ chỉ về nhà kiểu trú tạm, ngủ tạm, không quan tâm đến thứ gì ở nhà.

5. Coi thường vợ: Người ta đã không coi trọng mình thì sao mình phải cố giữ họ hay tự biến mình thành "đồ vật" trong cuộc đời họ chứ, ơ kìa?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm