Lê Dương Bảo Lâm: "Bạn đó vừa thấy tôi đã thốt lên, cái mặt này mà cũng đậu diễn viên à?"

Tùng Ninh
02/11/2023 - 11:34
Lê Dương Bảo Lâm: "Bạn đó vừa thấy tôi đã thốt lên, cái mặt này mà cũng đậu diễn viên à?"
"Nhìn các bạn trong trường như Puka, Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc… đi đóng phim ầm ầm, tôi thèm lắm, chỉ biết ao ước được như họ" - Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ.

Mới đây, tại chương trình Nhật ký ban công, diễn viên Lê Dương Bảo Lâm đã tâm sự về giai đoạn đầu gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp.

Bị nói: "Cái mặt này mà cũng đậu diễn viên à?"

Tôi sinh ra và lớn lên ở Đồng Nai. Thời phổ thông, tôi học rất dở, môn nào cũng dở, chỉ được cái là lanh. Vì thế nên năm 2009, học xong lớp 12, tôi không biết thi trường nào nên chọn trường Sân khấu Điện ảnh. Vì không được đẹp, không có ngoại hình nên tôi thi rớt.

Tôi về quê, đi học kế toán theo ý mẹ, dù không có khả năng. Mẹ tôi bảo làm công nhân khổ, phải học kế toán để còn có tương lai. Tôi học suốt hai năm nhưng thi mãi không tốt nghiệp, cứ rớt hoài. Tôi vốn không có khả năng tính toán, đến tính tiền sinh tố còn không ra.

Lê Dương Bảo Lâm: "Bạn đó vừa thấy tôi đã thốt lên: Cái mặt này mà cũng đậu diễn viên à?" - Ảnh 1.

Lê Dương Bảo Lâm và Minh Tú

Một lần nọ, tôi biết mình không thi được, liền lên gặp để xin cô giám thị cho qua môn, cô bảo: "Một lần nữa là tôi đuổi anh ra khỏi phòng thi". Kể từ đó, tôi không đi thi nữa và quyết định thi lại vào Sân khấu Điện ảnh. 

Lần này, tôi thi cùng Puka, Diệu Nhi, Trương Nam Thành, Ngọc Tình… và đậu hệ trung cấp. Thực ra, tôi đậu cũng do được vớt vì lớp trung cấp đó thiếu người.

Tôi học ở trường Sân khấu cũng gian nan lắm, Puka là người chứng kiến. Hồi đó các sinh viên trường Sân khấu ai cũng khá, đi xe tay ga, SH nọ kia nên được để trên sảnh. Tôi đi xe số cà tàng nên luôn bị đẩy xuống hầm. Lúc nào tôi cũng bị mặc cảm về ngoại hình, xuất thân tỉnh lẻ của mình.

Tôi tủi thân lắm khi học cùng Thúy Ngân, Nhã Phương, tự hỏi sao các bạn ấy đẹp thế, thường xuyên đi đóng phim, còn mình cứ lủi thủi.

Có một lần, tôi bước vào thang máy gặp một bạn cùng lớp với Puka tên Trúc. Bạn đó vừa thấy tôi đã thốt lên: "Cái mặt này mà cũng đậu diễn viên à?". Ai cũng tưởng tôi học cải lương vì mặt tôi nhìn sến lắm. Tôi chỉ lặng im và cố gắng từng ngày,

Ế show, ao ước được như các bạn

Nhìn các bạn trong trường như Puka, Thúy Ngân, Ninh Dương Lan Ngọc… đi đóng phim ầm ầm, tôi thèm lắm, chỉ biết ao ước được như họ.

Nhưng cũng nhờ những tháng năm ế show đó mà tôi vươn lên được. Mọi người đi diễn, còn tôi cứ ở lại trường tập luyện, học hành, nên thành tích học tập lúc nào cũng tốt. Nhờ đó, giờ tôi cứng nghề vì được rèn luyện nhiều.

Trong lúc học tại trường, tôi có đi thi một show do chị Việt Trinh đạo diễn, anh Trấn Thành làm MC, nhưng bị rớt. Tôi thấy mình diễn cũng được, không hiểu sao lại rớt, thành ra nhát với các cuộc thi.

Tới lúc thi tốt nghiệp, tôi vào một vai phụ trong một vở diễn, diễn chung với nhiều diễn viên đẹp lắm. Nhưng không ngờ, vai diễn của tôi lại gây ấn tượng, tạo được hiệu ứng.

Sở dĩ tôi được như vậy vì trước lúc thi còn đi học múa lửa ở hội chợ. Tôi ra hội chợ, cho thằng bé múa lửa 200 nghìn để nhờ nó dạy rồi về diễn.

Tôi còn nhớ, trước hôm thi phải diễn thử, tôi sung quá nên phun lửa cháy hết rèm của trường, tán loạn cả trường, ai cũng biết tôi. Đó là năm đầu tiên trường Sân khấu cho phép múa lửa nhưng sau sự cố của tôi thì lại cấm luôn đến giờ. May là thầy cô vẫn cho tôi diễn tốt nghiệp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm