Lê Khánh âm thầm sinh con trai thứ 2, giờ mới chịu khoe ảnh cận mặt thấy giống hệt bố

Tiểu Minh
08/01/2022 - 12:00
Lê Khánh âm thầm sinh con trai thứ 2, giờ mới chịu khoe ảnh cận mặt thấy giống hệt bố
Sau hơn 1 tuần nghỉ ngơi và hồi sức sau sinh, diễn viên Lê Khánh đã khoe tin mừng đón thành viên nhí chào đời khoẻ mạnh. 

XEM VIDEO: Lê Khánh - Tuấn Khải kể chuyện tình yêu 12 năm của mình.

Sau hơn 3 năm kể từ lúc sinh quý tử đầu lòng, gia đình Lê Khánh quyết định “tăng nhân khẩu”, tuy nhiên vợ chồng cô chờ đợi đến những tháng cuối cùng của kỳ mang bầu thứ 2 mới thông báo với khán giả. Cô cho biết vì mình và ông xã Tuấn Khải đều có tên là chữ K, con trai đầu lòng được đặt tên là Tuấn Khang nên bé thứ 2 cũng sẽ được đặt theo vần K.

Lê Khánh trông nhuận sắc trong lần mang bầu thứ 2. 

Sau hơn 9 tháng mang bầu, mới đây Lê Khánh đã thông báo sinh bé thứ 2 vào đúng ngày cuối cùng của năm 2021. Tại thời điểm đó, cô và ông xã không vội khoe tin mừng vì muốn 2 mẹ con có thời gian nghỉ ngơi, em bé cũng ổn định sức khoẻ hơn khi chào đời. 

Trên trang cá nhân, Lê Khánh hạnh phúc đăng ảnh gia đình 4 thành viên, khoe cận cảnh gương mặt của con trai thứ 2 vừa chào đời hơn 1 tuần. Nhiều người nhận xét cậu nhóc có nhiều nét giống bố hơn mẹ. Lê Khánh viết: “2021 là năm đầy biến động, ảnh hưởng đến cuộc sống của ba, mẹ và nhiều người. Thời điểm này, mọi việc dần ổn định, trở lại cuộc sống bình thường. Đúng ngày cuối năm, cả gia đình vỡ òa hạnh phúc khi đón con chào đời. Cảm ơn con đã đến với ba, mẹ và anh hai, cùng đại gia đình chúng ta”.

Lê Khánh khoe vẻ rạng rỡ bên gia đình sau hơn một tuần sinh con trai thứ hai. 

Theo lời kể từ ông xã, nữ diễn viên sinh mổ quý tử thứ 2 tại bệnh viện Hùng vương, bé chào đời nặng 3,3kg và mẹ tròn con vuông. 

Suốt thời gian vợ chuyển dạ và lâm bồn, ông xã Lê Khánh đứng ngồi không yên, lo lắng và căng thẳng vì vợ phải sinh mổ. Kể lại lần thứ 2 đưa vợ đi đẻ, chồng Lê Khánh nói: “Tôi mừng khi vợ con đều bình an, sức khỏe ổn định. Dịch diễn biến phức tạp, bệnh viện hạn chế người ra vào nên những ngày đầu, chỉ mình tôi được tới chăm sóc hai mẹ con. Sau khi Khánh ra viện, vợ con tôi được gia đình hai bên nội - ngoại phụ chăm nom. Hiện Khánh có thể đi lại bình thường sau ca mổ. Hy vọng Khánh sớm được trở lại với công việc”.

Nữ diễn viên cho biết, việc có thêm thiên thần nhỏ nằm ngoài kế hoạch, nhưng vợ chồng cô rất hạnh phúc với món quà bất ngờ này.

Ở thời điểm thông báo mang bầu lần 2, Lê Khánh không quá lo lắng vì từng có kinh nghiệm trước đó. Cô chỉ bị nghén nặng ở thời gian đầu mang bầu nhưng sớm ổn định, cảm thấy rất thoải mái và nhẹ nhàng. Hơn hết, cô như “bà hoàng” trong gia đình vì được mọi thành viên quan tâm, lo lắng và theo dõi, đặc biệt là ông xã.

Cô tâm sự: “Ông xã tôi cũng như những người đàn ông khác, anh cũng làm công tác tâm lý và động viên. Anh ấy chia sẻ chiều chuộng, yêu thương tôi vô cùng nên lần này tôi mang thai thấy rất nhẹ nhàng và không cảm thấy áp lực gì hết. Việc nhà mọi người sẽ cùng làm, đỡ đần nhau làm. Vợ chồng tôi ở chung với ba mẹ hai bên. Hai bên sui gia ở cùng nên tôi cảm thấy ấm áp, dạt dào tình cảm”.

Cũng như lần mang bầu đầu tiên, Lê Khánh không quá áp lực về việc mau chóng lấy lại dáng sau sinh, chủ yếu vẫn muốn con khoẻ và được nuôi bằng sữa mẹ là tốt nhất. Thời điểm sau khi sinh bé đầu lòng, Lê Khánh từng chia sẻ: “Khi giảm cân, tôi cũng không đặt cho mình mục tiêu trong một thời gian ngắn như thế là phải xuống bao nhiêu ký, mình cứ từ thôi. Tôi tập yoga cộng thêm chế độ ăn uống kỹ hơn một chút, đó là tôi không ăn đêm nữa”.

Hai vợ chồng hay nói chuyện với con, bật nhạc, đọc sách cho con nghe và lắng nghe các bộ phim yêu thích. "Tôi làm theo lời khuyên của bác sĩ: "Mẹ thích cái gì, hãy cứ làm cái đó vì con sẽ thích", giống như hai mẹ con có sợi dây liên kết với nhau" - cô chia sẻ.

Hiện tại, Lê Khánh cảm thấy viên mãn khi cuộc sống, công việc và hôn nhân đều suôn sẻ. Cô cho biết chồng là người quyền lực và có tiếng nói hơn trong gia đình. “Vì con sẽ sợ ba hơn, chồng tôi sẽ giữ vai cương còn tôi sẽ nhu. Cả hai sẽ chia nhau vai trò như thế để giáo dục con để con không bị áp lực.

Hai vợ chồng may mắn có một đứa con khá ngoan. Ông bà cũng rất hiện đại trong cách dạy dỗ cháu nên là hai vợ chồng không hề áp lực trong việc làm sao để dạy con theo ý mình. Cũng không bị áp lực từ ông bà vì gia đình tôi chia nhau không gian và cách để hướng bé làm sao đó có thể được thoải mái nhất nhưng vẫn phải nằm trong khuôn khổ những gì em bé cần” - cô tâm sự.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm