Lênh đênh mưu sinh trên sông Sài Gòn

Vũ Phong
01/03/2023 - 18:45
Ngày ngày, hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Bằng và chị Nguyễn Thị Hậu lênh đênh trên con nước sông Sài Gòn (khu vực gần cầu Bình Triệu, Bình Thạnh, TPHCM) vớt ve chai kiếm sống và nuôi con mắc chứng bệnh teo não bẩm sinh.

Cháu Nguyễn Thị Loan năm nay 20 tuổi. Từng ấy năm, anh chị vật lộn với việc mưu sinh, vừa kiếm sống qua ngày vừa lo thuốc thang cho con. Với đôi vợ chồng này, điều ray rứt nhất với họ là không thể lo cho con một chốn ở đàng hoàng. Quanh năm suốt tháng, cả gia đình sống trên chiếc ghe được một nhà hảo tâm tặng trước đây, nay đã cũ và thường bị rò rỉ nước.

Lênh đênh mưu sinh trên sông Sài Gòn
 - Ảnh 1.

Gần 10 năm nay, mỗi khi con nước lên, anh Bằng rong ruổi trên sông, một tay chèo, một tay vớt những vỏ chai nhựa trôi trên sông rồi quay về chất lên chiếc ghe lớn hơn, cũng là “ngôi nhà” có vợ và con gái đang chờ. Mỗi ngày, anh bán phế liệu được 50-70 nghìn đồng. Đây là nguồn thu nhập chính giúp vợ chồng anh trang trải cuộc sống và mua thuốc cho con.

Lênh đênh mưu sinh trên sông Sài Gòn
 - Ảnh 2.

Dù vật lộn với mưu sinh nhưng anh Bằng vẫn sẵn sàng vì người khác. Anh đã nhiều lần cứu được người nhảy cầu Bình Triệu tự vẫn và hỗ trợ công tác cứu nạn trên sông.

Lênh đênh mưu sinh trên sông Sài Gòn
 - Ảnh 3.

Mỗi tháng, anh Bằng đều phải cõng con gái đi kiểm tra sức khỏe và lấy thuốc về cho con uống.

Lênh đênh mưu sinh trên sông Sài Gòn
 - Ảnh 4.

Bữa cơm gia đình có cơm trắng với nồi cá kho mà anh đánh lưới được trên sông khi nước rút

Lênh đênh mưu sinh trên sông Sài Gòn
 - Ảnh 5.

Lênh đênh mưu sinh trên sông Sài Gòn
 - Ảnh 6.

Ở tuổi 20, Loan vẫn như đứa trẻ lên 2. Mỗi ngày cháu phải uống 2 liều thuốc đặc trị, tốn khoảng 60 nghìn đồng. Tuy cuộc sống khó khăn, chật vật là thế nhưng anh chị vẫn lấy việc được chăm sóc con làm động lực sống mỗi ngày.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm