Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
19/09/2025 - 19:45 (GMT+7)

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025"

Ban Tổ chức
Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025"

Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến (thứ 3 từ phải sang) thay mặt lãnh đạo TƯ Hội LHPN Việt Nam tặng hoa cho Ban Tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành 2025". Ảnh: Thu Hà

Tối 18/9, trong không khí lắng đọng, giàu cảm xúc của mùa Vu Lan báo hiếu, bên không gian đầm ấm, đậm đà hồn cốt quê hương của “Trở về bên mẹ”, Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành” năm 2025 đã thành công tốt đẹp.

Chương trình nghệ thuật “Ơn nghĩa sinh thành năm 2025” với thời lượng 120 phút, gồm 3 chương đã dành cho khán giả bất ngờ, với những giờ phút sâu lắng; đặc biệt tiểu phẩm kịch “Nước mắt của mẹ” do các diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện… đã khiến khán giả đồng cảm, nhiều người không cầm được nước mắt vì xúc động.

PGS.TS Nguyễn Thành Lợi, Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Chương trình “Ơn nghĩa sinh thành năm 2025”, chia sẻ, mỗi mùa Vu Lan đến, không chỉ là dịp để chúng ta dâng lên cha mẹ đóa hồng tươi thắm, mà còn là lúc ta lắng lòng nhớ lại công ơn dưỡng dục của đấng sinh thành. Cha mẹ cho ta hình hài, nuôi ta khôn lớn, dìu dắt ta từng bước đi chập chững đến khi trưởng thành. Công lao ấy tựa biển rộng, trời cao, không gì có thể sánh được. Trong guồng quay bận rộn của cuộc sống hiện đại, đôi khi ta vô tình lãng quên những hy sinh thầm lặng của cha mẹ. Vu Lan vì thế trở thành lời nhắc nhở thiêng liêng: hãy sống trọn hiếu nghĩa khi cha mẹ còn hiện hữu, đừng để “một mai hoa héo bên thềm” mới ngậm ngùi tiếc nuối. Chỉ một lời hỏi thăm, một cử chỉ quan tâm cũng đủ để cha mẹ thấy hạnh phúc, ấm lòng, thấy sự trưởng thành của con.

Mùa Vu Lan, chúng ta không chỉ tri ân cha mẹ của riêng mình, mà còn mở lòng thương kính đến tất cả những bậc sinh thành trên đời. Đó là tinh thần hiếu đạo, là nét đẹp trong truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam, nhắc nhở chúng ta sống tốt hơn, yêu thương nhiều hơn.

Với ý nghĩa đó, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Phụ nữ Việt Nam, Công ty Cổ phần Quảng cáo Truyền thông Oscar tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề “Ơn nghĩa sinh thành năm 2025”.

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025"- Ảnh 1.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng tặng hoa chúc mừng Ban Tổ chức Chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

“Ơn nghĩa sinh thành” là Chương trình truyền hình trực tiếp được tổ chức thường niên từ năm 2017 đến nay, một lần nữa chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ và tham dự của các vị khách mời là Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan Trung ương; UBND TP Hà Nội; Sở, ban, ngành TP Hà Nội; UBND các xã, phường; các đơn vị; cơ quan báo chí truyền thông, các doanh nhân.

Càng đặc biệt hơn khi năm nay, Chương trình được tổ chức vào thời điểm cả nước có nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2025), đây cũng là dịp để chúng ta tri ân người có công, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đến Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương, bệnh binh, liệt sĩ – những người đã hy sinh xương máu của mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Chương trình cũng góp phần giáo dục thế hệ trẻ, gieo mầm đạo hiếu, lòng yêu nước và ý thức công dân trong giới trẻ.

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025"- Ảnh 2.

Sân khấu được thiết kế mãn nhãn. Ảnh: Ngọc Tú

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, tiếp sóng trực tiếp 20 kênh truyền hình các tỉnh, thành phố trên cả nước được đông đảo bạn đọc cả nước quan tâm, theo dõi.

Chương trình thực sự xúc động, chạm đến trái tim mỗi người theo dõi, dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ tình cha, nghĩa mẹ đến tình yêu quê hương đất nước.

Xem trực tiếp Chương trình qua màn hình tivi trên Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm (101 tuổi, phường Kim Liên, TP Hà Nội) cùng con trai và con dâu chăm chú, không bỏ qua giây phút nào.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nhữ Thị Nghiêm cùng các con theo dõi trực tuyến chương trình "Ơn nghĩa sinh thành" tại nhà riêng. Ảnh: Lại Tấn

Với riêng gia đình mẹ Nhữ Thị Nghiêm, những tiết mục ca ngợi hình tượng Mẹ Việt Nam Anh hùng càng gợi lại nhiều ký ức, khiến giây phút thưởng thức chương trình tại nhà riêng trở thành một kỷ niệm lắng đọng, khẳng định giá trị nhân văn sâu sắc của nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ người trồng cây”.

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025"- Ảnh 3.

Những tiết mục ca nhạc đặc sắc với lựa chọn bài hát kỹ càng làm nên chất lượng của Chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

Tham dự tại sân khấu Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, bà Nguyễn Thị Oanh (64 tuổi, phường Hà Đông, TP Hà Nội) nghẹn ngào nói: “Có lẽ đến 40 năm, tôi mới quay trở lại và xem một chương trình nghệ thuật trực tiếp như hôm nay. Chương trình rất công phu, bài bản, sân khấu hoành tráng, hình ảnh đẹp mắt, chất lượng âm thanh tốt và nội dung hấp dẫn, sâu sắc; đặc biệt là rất cảm xúc. Tôi đã khóc vì xúc động. Cảm ơn Ban Tổ chức đã mang đến cho khán giả những giây phút lắng đọng”.

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025"- Ảnh 4.

Nhiều khán giả không cầm được nước mắt vì xúc động khi theo dõi Chương trình. Ảnh: Khánh Huy

Góp phần làm nên thành công của Chương trình, Ban Tổ chức xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm sát sao của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND TP Hà Nội; sự chỉ đạo của các Ban, Bộ, ngành Trung ương và UBND thành phố Hà Nội; các Sở, ban, ngành TP Hà Nội; UBND xã, phường, các đơn vị; sự tham gia của các nghệ sĩ; sự góp sức, lan tỏa thông tin của các cơ quan báo chí và anh chị em đồng nghiệp.

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025"- Ảnh 5.

Tiểu phẩm kịch “Nước mắt của mẹ” do các diễn viên Nhà hát Kịch Việt Nam thể hiện khiến người xem xúc động nghẹn ngào. Ảnh: Khánh Huy

Đặc biệt, chương trình nhận được sự đồng hành, đồng cảm của các quý đối tác:

Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, Phong thủy Quốc tế Thái Lai, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương Mại CP Quân đội (MBbank), Công ty CP Dịch vụ trường học Quang Minh, Công ty CP Thời trang H và A- Thời trang Pantio, Tập đoàn Du lịch Hải Đăng, Tập đoàn Erowindow, Công ty Hương Thành Long, Công ty CP Golden Gift Việt Nam, Tập đoàn T&T Group, Công ty CP Him Lam – Chi nhánh Hà Nội, Công ty Dược phẩm Eco và hệ thống tiêm chủng VNVC, Công ty CP Dinh dưỡng Dược Fidimilk, Công ty Cổ phần Kinggold Việt Nam, Công ty CP Trung Thành, Trường Mầm non thực nghiệm Hoa Hồng, UBND phường Tây Hồ, UBND phường Tây Tựu, Công ty TNHH Hương Việt Sinh.

Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Chương trình "Ơn nghĩa sinh thành năm 2025"- Ảnh 6.

Gia đình của khán giả được Ban Tổ chức chương trình phỏng vấn tại khán phòng không kìm được xúc động. Ảnh: Khánh Huy

Xin mượn những câu thơ của một khán giả gửi “Lời từ trái tim” đến Chương trình:

Con muốn mãi cài bông hồng màu đỏ

Hạnh phúc nhường nào còn mẹ, còn cha!

Ơn trời biển, chẳng thể nào con trả hết

Xin thời gian đừng phai nhạt màu hoa…

… để nhắc nhở mỗi chúng ta khi ta biết hiếu thảo, trọng đạo nghĩa gia đình, biết ơn vô bờ với đấng sinh thành và mở rộng hơn là biết ơn những điều Tổ quốc, thế hệ đi trước đã làm cho ta, thì xã hội sẽ trở thành xã hội của tình yêu thương, nhân nghĩa và đồng cảm. Đó chính là thông điệp mà “Ơn nghĩa sinh thành năm 2025” mong muốn được lan tỏa.

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại ở mùa Vu Lan năm sau!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận