Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Lời thì thầm của con trai

18/10/2026 - 06:58 (GMT+7)
PV

Chị Thịnh luôn ước ao có một cô con gái bầu bạn, nhưng qua hai lần vượt cạn, chị đều sinh con trai. Dạo xí nghiệp may của chị Thịnh cơ cấu lại công việc theo hình thức chia ca và đôi khi phải làm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Chị Thịnh bàn với chồng xin nghỉ việc, ở nhà buôn bán lặt vặt, dành phần nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình. Với lại, hai cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, hiếu động và ham chơi nên rất cần mẹ ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc. Chồng chị đồng ý ngay và hăm hở sửa sang lại tầng một của ngôi nhà làm cửa hàng tạp hóa cho chị Thịnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận