pnvnonline@phunuvietnam.vn
Lời tự sự của một nữ tiếp viên hàng không
Đó là một cô gái trẻ đã chọn bầu trời làm nhà trong suốt nhiều năm thanh xuân, rồi cũng chính cô đã dũng cảm khép cánh cửa ấy lại khi trái tim lên tiếng.
Sách mở đầu bằng việc một cô gái giỏi giang trong môi trường học thuật lựa chọn rẽ hướng bất ngờ để trở thành tiếp viên hàng không - một quyết định khiến cô đi ngược lại kỳ vọng của gia đình, bạn bè và cả bản thân.
Nhưng chính điều ấy đã mở ra cho cô một cuộc sống hoàn toàn khác: Không theo sách vở, không có bản đồ sẵn, nhưng đầy màu sắc.
Với các chương sách như "Làm tiếp viên thì có gì phải học?", "Sống ở Đoàn tiếp viên và những điều không trường lớp nào dạy bạn!", "Tiếp viên hàng không và những "nghe đồn" muôn thuở", tác giả dẫn dắt người đọc đi vào thế giới nghề nghiệp nơi mọi hành động đều phải chính xác đến từng giây, từng centimet.

Cuốn sách "Lời từ biệt bầu trời" của tác giả Đinh Lê Hương như một cánh cửa mở hé để mọi người có thể nhìn vào bên trong thế giới của một nữ tiếp viên hàng không.
Song song với mặt "kỹ thuật" của nghề, là những trang viết hé lộ khía cạnh rất lãng mạn và "mềm mại" của nghề tiếp viên.
Ở phần cuối sách, trong "Những mẩu chuyện vụn vặt", tác giả viết những mẩu chuyện nhỏ về hành khách, tổ bay và những tình huống cảm động xảy ra trên chuyến bay - không phải trải nghiệm của riêng tác giả, mà là chuyện tình yêu, tình thân, tình người mà cô vô tình được chứng kiến hoặc nghe lại.
Mỗi câu chuyện là một lát cắt nhân sinh, giản dị nhưng khiến ta phải dừng lại để suy nghĩ.