Long An: Hai trẻ tử vong trong ruộng lúa

13/07/2017 - 10:14
Thấy hai con trai mất tích, chị Hằng (ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đòa) chạy đi tìm kiếm quanh nhà và hô hào hàng xóm giúp đỡ. Qua ngày hôm sau, mọi người bàng hoàng đau xót khi phát hiện thi thể hai cháu ôm nhau tại ruộng lúa cách nhà vài trăm mét.

Chiều 12/7, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cho biết vừa phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh khám nghiệm hiện trường, tử thi hai nạn nhân là cháu Trần Phúc Toàn (SN 2009) cùng em ruột Trần Nhật Tấn Quốc (SN 2013, ngụ ấp 1, xã Đức Hòa Đông) chết dưới ruộng nước. Hiện vụ việc được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ nguyên nhân.

v-hai-b-cht.jpgKhám nghiệm hiện trường hai bé trai tử vong. Ảnh :VNN.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 11/7, chị Trần Thị Thúy Hằng (SN 1982, mẹ của Toàn và Quốc) đi chợ về  thấy nhà mở cửa nhưng không nhìn thấy 2 con chạy ra đón. Lúc vào nhà cũng không thấy Toàn và Quốc. Thấy lạ, chị Hằng chạy ra sân kêu lớn nhưng không nghe hai cháu trả lời.

Linh tính thấy sự mất tích của hai con trai bất thường, chị và gia đình hô hào hàng xóm cùng đi tìm kiếm giúp.

Sau đó, chị Hằng liền chạy ra báo Công an xã Đức Hòa Đông. Chiều cùng ngày, chính quyền địa phương thông báo trên đài truyền thanh và thông tin cho các khu vực dân cư ở xã giáp ranh.

Đến 6h sáng 12/7, một nông dân đi thăm ruộng phát hiện thi thể 2 cháu ôm nhau, nằm tại khu vực ruộng lúa ngập nước cách nhà gần 800 m, thuộc ấp 4, xã Đức Hòa Đông.
PNVN tiếp tục thông tin về vụ việc này.

 

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm