Long Nhật: "Hồi ấy, đám cưới của tôi tổ chức ở 4 thành phố"

Tùng Ninh
03/07/2023 - 09:48
Long Nhật: "Hồi ấy, đám cưới của tôi tổ chức ở 4 thành phố"

Long Nhật khoe ảnh cưới của mình

Long Nhật khoe cả ảnh cưới của mình. Anh thích thú nói: "Hồi ấy, đám cưới của tôi tổ chức ở 4 thành phố".

Mới đây (2/7), chương trình "Ký ức ngọt ngào" đã lên sóng, với sự tham gia của ca sĩ Long Nhật và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh. Mở đầu chương trình, hai nghệ sĩ đã đổi hit cho nhau để trình diễn. Nghệ sĩ Vân Khánh hát Huế và em của Long Nhật. Nghe xong, Kim Tử Long liền nhận xét thẳng thắn: "Tôi thấy Vân Khánh ca hay hơn cả Long Nhật".

Long Nhật lập tức lên tiếng: "Vân Khánh là con nhà nòi, xuất thân là dân ca Huế nữa nên phải ra chất Huế hơn tôi. Tôi hát nhẹ nhàng hơn, theo kiểu tình ca, phòng trà hơn.

Trong bài hát này, tôi hát là "Biết người xưa giờ nơi đâu" còn Vân Khánh lại hát "Biết người xưa giờ nơi mô". Nói chung ở bài này, nếu tôi hát nhẹ nhàng thì Vân Khánh hát mặn mòi, mộc mạc mà có chút xíu mắm ruốc đậm đà".

Long Nhật: "Đêm tân hôn của tôi, gần sáng thì Phương Thanh, Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng gọi hỏi còn sống không" - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Vân Khánh

Đáp lễ đồng nghiệp, Long Nhật cũng hát bài hit Rất Huế của Vân Khánh. Sau khi hát xong, nam ca sĩ chia sẻ: "Ngày xưa, tôi có một người bạn rất thân. Những bài hit của người bạn đó, tôi không bao giờ dám hát, đó là Quang Linh.

Chẳng hạn, mấy bài như Thương về miền Trung, Yêu nhau ghét nhau, Chim sáo ngày xưa... tôi không dại hát, bởi hắn hát hay quá rồi. Tôi không dám hát hit người khác vì chủ nhân của nó hát đã quá thành công. Bài Rất Huế này, tôi không bao giờ nghĩ sẽ hát. Nhưng hôm nay chương trình chọn nên tôi đành hát, cảm ơn Vân Khánh".

Trước chia sẻ của đồng nghiệp, Vân Khánh nói: "Mặc dù bài này anh Long Nhật chưa hát nhưng anh vẫn mang đến cảm giác rất Huế.

Tôi là thế hệ trẻ nhưng lai lai một chút còn anh Long Nhật đúng kiểu từ tốn, đài các. Hôm nay, tôi rất ngạc nhiên khi anh Long Nhật làm bài này tươi mới, rất khác. Cảm ơn anh đã thổi hồn vào Rất Huế theo một cách rất Long Nhật".

Ở phần tiếp theo, hai ca sĩ cùng ôn lại ký ức xưa thông qua bức ảnh kỷ niệm và những kỷ vật. Nghệ sĩ Vân Khánh giới thiệu với khán giả hai giải Mai Vàng của ca khúc Huế Thương và Neo đậu bến quê. Tiếp đó là Kỷ niệm chương danh hiệu NSƯT do nhà nước trao tặng năm 2012 và những album về Huế.

Tiến đến kỷ vật cuối cùng, Vân Khánh xúc động tâm sự: "Đây là phần thưởng vô giá lắm, nó cho tôi tuổi trẻ rất đẹp. Chính những ngày tháng lênh đênh trên sông Hương đã giúp tôi ngoài có thêm thu nhập còn tích lũy được nhiều vốn liếng, kinh nghiệm trong biểu diễn. 

Đó chính là những bài ca Huế. Những làn điệu dân ca đó được tôi vận dụng vào các ca khúc trữ tình về Huế để đi hát chuyên nghiệp. Và đây được gọi là bộ gõ. Hầu như các ca sĩ ai cũng phải có cho mình một hành trang là bộ gõ như thế này".

Long Nhật: "Đêm tân hôn của tôi, gần sáng thì Phương Thanh, Quang Linh, Đàm Vĩnh Hưng gọi hỏi còn sống không" - Ảnh 3.

Bức ảnh Long Nhật biểu diễn cùng Lý Hùng thời trẻ

Đến phần mình, Long Nhật hé lộ với khán giả bức hình đi diễn cùng diễn viên Lý Hùng thời trẻ tại Việt Trì. Anh nói: "Ngày xưa đi hát, một đêm tôi có thể chạy 3, 4 show của cùng một bầu sô. Tức là một bầu sô tổ chức một đêm tới 3, 4 điểm hát. Điểm hát ngày đó chẳng cần gì, chẳng cánh gà, chỉ có sân khấu bằng gỗ, tấm phông đằng sau và cái đèn xoay nhỏ xíu".

Sau đó, Long Nhật còn khoe cả ảnh cưới của mình. Anh thích thú nói: "Hồi ấy, đám cưới của tôi tổ chức ở 4 thành phố: Hải Phòng, Huế, Hà Nội, Sài Gòn. Vào đêm tân hôn, gần sáng thì Phương Thanh, Quang Linh... gọi cho tôi hỏi còn sống không?".

Cuối cùng, Long Nhật mang ra một kỷ vật và nói: "Một cái là huy chương vàng, một cái là kỷ niệm chương chiến sĩ Trường Sa. Nói chung, tôi rất lận đận về vấn đề đi Trường Sa. Ngày đoàn đi, tôi bị ốm và em phải chờ đợi hơn 20 năm mới có cơ hội ra Trường Sa. Đây là chuyến đi vô cùng ý nghĩa và đáng nhớ".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm